1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bao giờ bị mất lòng tin !

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi whoareyou_traitimtinhsi, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whoareyou_traitimtinhsi

    whoareyou_traitimtinhsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    có bao giờ bị mất lòng tin !

    Một người mà bạn luôn tin tưởng bây giờ làm cho bạn mất lòng tin thì sao ? chúng ta phải xử sự ra sao ? có nên chơi chung nữa không ? Thật là đáng buồn
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    dzẫn chơi chứ, nhưng sẽ ko còn tin tưởng vào người đó nữa. Dù là bất cứ chuyện gì đi nữa. Tại vì chúng ta chỉ có 1 lòng tin cho 1 người mà thôi, nếu mà mất đi thì rất khó có lại nữa nhưng nên cho họ cơ hội để sửa chữa nhưng lỗi lầm của họ chứ
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Theo 24h nghĩ... mình nên gặp trực tiếp người bạn đó và nói những suy nghĩ của mình... cho người bạn đó nghe, và lắng nghe câu trả lời của người đó như thế nào...( nhiều khi là hiểu lầm thì sao nè...) Nếu từ đó đến giờ, bạn tin tưởng người đó có nghĩa rằng bạn rất tôn trọng người ta... vậy sao ko cho người ta một cơ hội....
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 31/10/2003
  4. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ là khó lắm khi ngồi lại mà nói chuyện với nhau à nghen !!!! vì ...vì...mất lòng tin ...rùiii mè ! nếu có cố gắng ngồi nghe để cho người ấy một cơ hội thì .....liệu bạn có tin rằng ...những gì người ấy trình bày có phải là ....còn tin tưởng được nữa không..... (ui...tui 9dã mất lòng tin ...nơi người mà tui ...hồi giờ chưa tin tưởng he he )
    Su xì khói
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Huỳnh ui, Anh cứ tưởng là chuyện này anh em mình đã bàn bạc rất nhiều trong cơ quan rùi mà?
    Bức xúc thế cơ à?
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  6. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    "Một sự bất tín, vạn sự bất tin" Các cụ dạy chỉ có đúng trở lên ...trên
    Nhưng cũng xét cho cùng thì cái "bất tín" kia to nhỏ, lớn bé, dài rộng, nông sâu là bao nhiêu để màh xử lý theo ...luơng tâm của chính mình! Hãy tha thứ nếu có thể, bạn sẽ chẳng thiệt thòi gì, ít nhất với chính luơng tâm của bạn!!!
    "Chẳng có ai xứng đáng với giọt nuớc mắt của bạn, người xứng đáng với nó sẽ chẳng bao giờ để bạn khóc"
    Được cavoisatthu sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 02/11/2003
  7. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0

    Đúng quá bạn cavoi@ ui! Phục bạn ghê!
    Theo tui thì thế này: Lòng tin không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Khi lòng tin đã mất, ta có quyền tìm lại, nhưng nó đã không còn như trước nữa!
    Sống mà không có lòng tin thì nguy lắm. Bạn whoareyou@ này, bạn có thật sự mất lòng tin vào 1 ai đó không? Chứ tui đã từng như thế, và su đó tui lại tiếp tục tin vào người đó, vì thà tui tin người đó mà người đó đã xứng đáng với niềm tin của tui, còn hơn là tin nhiều người mà chưa chắc họ tin mình...
    Tui iu phim Han Quoc
  8. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0

    ~~> ~~>
    Su xì khói
  9. whoareyou_traitimtinhsi

    whoareyou_traitimtinhsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thật ra Who đã ko còn tin người đó nữa ! Và thật sự Who cũng ko muốn biết người đó có tin Who hay ko ? Bây giờ Who hổng cần chơi với người đó nữa ! Không biết Who làm vậy có đúng hay ko ? nhưng Who chỉ làm theo những gì Who nghĩ thôi
    Không biết có phải là Who cố chấp hay ko ? Nhưng thật tình khó có thể tiếp tục tin người đó lắm
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đã quá tin ở một người đến khi nhận ra thì đã mất hết tất cả. Nó giống như một giọt nước làm tràn ly không thể nào vớt lại được.
    Trường hợp của WHO thì Christy đã trãi qua rùi và cũng đã hiểu nhưng cái chính là bản thân mình thấy thế nào thôi.
    Mình lại nói nhăng nói cuội gì nữa rùi.
    Đã bao lần lý trí bảo con tim.
    Thôi ko yêu ko giận hờn ko nhớ
    Nhưng trái tim là một điều quái gỡ
    Vẫn cồn cào da diết gọi tên anh .

Chia sẻ trang này