1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bao giờ chạnh lòng Anh nhớ tới em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi guocxinh85, 07/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    có bao giờ chạnh lòng Anh nhớ tới em

    Anh ơi, ta chia tay cũng khá lâu rồi nhỉ. Nhưng em vẫn nhớ Anh, nhớ nhiều lắm. Còn Anh, có bao giờ Anh nhớ tới em không? Nhớ những gì em và anh đã có với nhau. Khi anh ôm cô ấy, anh có nhớ vòng tay anh cũng đã từng ôm em không? Khi 2 người nói về ngôi nhà và những đứa trẻ, có biết rằng đó cũng là ước mơ của em không anh?
    Có bao giờ đi qua những con đường mà ta đã từng qua, anh có nhớ đến em không?
    Anh có biết em nhớ anh, nhớ đến quay quắt không Anh?
    Chẳng lẽ con trai khi chia tay rồi là chẳng còn nhớ đến người cũ nữa hay sao
    Các bác zai cho em hỏi với. Liệu có khi nào các bác nhớ đến ex không?
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Có...
  3. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến với cảm giác như thế nào? Trong khi bên cạnh là một người mới?
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Đã có trải qua cái cảm giác như bạn
    Chật vật và khổ sở để có thể sống tốt hơn vì có những người bạn tốt bên cạnh. Mọi thứ rồi cũng qua, quá khứ là kỷ niệm. Nếu người ấy hạnh phúc bên một ai đó thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Vì người ta đã có hạnh phúc mới mà
  5. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tớ ích kỷ vì tớ ko thấy thế. Người ấy hạnh phúc, vui vẻ và chẳng còn bận tâm về tớ.
    Có lẽ tớ và người ấy chia tay và người ấy có người khác một cách quá nhanh chóng nên tớ vẫn chưa thoát ra được
    Và ko thấy hạnh phúc khi người ta hạnh phúc đâu. Tớ có ác quá không?
  6. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nằm ở chỗ sau khi chia tay tình cảm của người đó dành cho em như thế nào. Nếu người ta còn yêu em thì chắc người ta cũng đang nhớ em nhiều lắm. Nhưng như em nói là anh chàng bạn trai cũ của em giờ đã có người khác rồi, vậy có khả năng rất lớn là chỉ có em mới nhớ anh ta "quay quắt" thôi. Còn anh ta bây giờ nhớ cô kia chứ nhớ gì đến em. Có thể đôi lúc nhớ đến em, nhưng không "quay quắt" như em đâu (^.^), hơn nữa em cũng không thể làm cho trái tim anh ta "đập khác thường" như trước nữa.
    Hồi trước, anh và bạn gái chia tay. Rồi anh cũng như em. Nhớ "quay quắt", và luôn nghĩ rằng người đó cũng giống mình. Anh luôn lo lắng cho người đó. Rồi thời gian trôi đi, gần 2 năm sau anh mới biết ngay sau khi chia tay 3 tháng cô ấy đã yêu 1 anh chàng khác. Mới thấy mình thật ngớ ngẩn biết bao ... Đừng tự hành hạ mình nữa em ạ. Hãy trở lại với thực tế. Anh ấy đã có tình yêu mới, em cũng phải có cuộc sống của em. Nhớ thương như em chỉ có hại chứ không được lợi ích gì. Hãy nhìn thẳng vào sự thật đi em ...
  7. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    có nhất là về ban đêm
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    nhớ đến với cảm giác có lỗi và tôn trọng...
    ..............
    Còn nhớ đến khi nào ưh.???Như bạn đã nói rồi đó thôi,,,khi bước qua những nơi có kỉ niệm...Dù có thể có những cuộc tình chóng vánh nhưng cũng từng là máu thịt của đời nhau,,,sao lại phải quên chứ.???
    ..............
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Chả ai là không ích kỷ ở đây cả
    Trong mỗi con người đều có cái ác và cái thiện
    Bạn đừng nghĩ là mình ác
    Hãy sống tốt với hiện tại của mình đi nhớ
    @nuhonchoem: công nhận là anh nói đúng. Nên nhìn thẳng vào sự thật
  10. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ anh nhớ tới em.Vẫn luôn luôn nhớ đến anh nhưng ko biết anh có bao giờ nhớ đến em ko

Chia sẻ trang này