1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bao giờ chạnh lòng Anh nhớ tới em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi guocxinh85, 07/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hy vọng ko ai nhớ mìn...
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    trong giấc mơ của anh có em không
    Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
    sẽ gải vờ như mình thật manh mẽ
    nếu câu trả lời sẽ chẳng có em đâu
  3. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là chẳng để làm gì, mọi chuyện đã qua nhưng mà vẫn tò mò muốn biết.
    Con người, liệu có bạc đến vậy không???
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng hiểu đôi chút...
    ......
    Bạn ạh.!Chia tay,nỗi đau ko của riêng ai cả...
    ......
    Tất nhiên,nhìn về khía cạnh nào đó,,,con gái là người chịu thiệt thòi...Mình cũng công nhận điều ấy...
    ......
    thú thực với bạn,,,mình cảm thấy có lỗi nhiều,muốn xin lỗi người ta 1 câu mà lại ko thể.?Mình hèn,,,ừh,nhưng chả hiểu sao nữa...
    .........
    Có thể anh ấy cũng muốn xin lỗi bạn nhiều,,,nhưng cứ để vết đau lên da non,,,có ngày,,,anh ấy sẽ xin lỗi bạn,,,........
  5. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Muộn rồi đấy mấy em bé ơi. Đi ngủ đi thôi. Chúc mấy em ngủ ngon và mai làm việc, học tập thật tốt. Hãy làm nhiều việc tốt, giúp đỡ mọi người nhiều vào nhé (^.^)! Đó mới là niềm vui trong niềm vui. Sẽ mang đến cho các em sự trẻ trung, lòng nhân ái và sự thanh thản. Bye bye mấy cưng :D.
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    đọc mà ngỡ ngàng ..sao giống mình thế ..hic hic
  7. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thì em vẫn là người tốt mà
  8. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    híc... đôi khi, mình chỉ muốn tìm Anh để chia sẻ nhưng mà ko dám vì bên Anh đã là người khác rồi. Sự có mặt của mình chỉ làm anh khó xử thôi
    Thắc mắc thì cũng thắc mắc vậy, nhưng mà cũng đã để tất cả trôi qua.
    Liệu đến lúc anh xin lỗi, mình có còn nghe thấy được nữa hay không?
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hình như chia tay thì có vẻ lý do nào cũng giống nhau, nỗi nhớ, sự ngỡ ngàng cũng thế. Mới đây yêu là thế, vậy mà đã chia tay, như người đi buôn mất hết vốn liếng. Ngỡ ngàng và thất vọng, buồn đau khi người đó đã có người khác 1 cách nhanh chóng.
    Nhưng bạn ah, cuộc sống và tình yêu là thế. Đơn giản họ không còn tình yêu với mình, tớ nghĩ, dù người ta có như thế nào đi nữa, chắc cũng sẽ không bao giờ quên 1 người đã từng trong cuộc đời họ đâu. Dù muốn hay không thì vẫn không quên được. Chỉ có điều họ có muốn nhớ và có thấy nó ảnh hưởng với họ hay không?.
    Bây giờ anh ấy có nhớ bạn đi chăng nữa, liệu đó là bạn tự an ủi và tự thấy hp 1 mình hay sao?. Họ chạnh lòng nhớ đến chỉ là 1 khoảnh khắc sau đó họ lại bên người mới mà thôi.
    Tâm trạng con gái sau khi chia tay là vậy, cảm giác đau đớn. Nhưng rồi sẽ tự nhận ra, cái việc múôn người ta chạnh lòng trong 1 khoảnh khắc nhớ đến mình lại trở thành điều buồn nhất. Vì dù sao đi nữa họ cũng không bên mình nữa.
    Đối diện với sự thật bạn sẽ thấy có hi vọng hơn.
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Bạn guốc xinh thân.!!!
    .........
    Chẳng biết phải khuyên bạn thế nào...Chỉ biết chúc bạn sớm vượt qua thôi...
    .........

Chia sẻ trang này