1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bao giờ chạnh lòng Anh nhớ tới em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi guocxinh85, 07/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lababo2010

    lababo2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nhớ vừa thôi, nhớ nhiều quá lại khổ
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    ???
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Guốc xinh ah, đừng hỏi mãi như vậy nữa, bởi thực sự chẳng biết được câu trả lời.
    Bây giờ có thể nói là không. Nhưng sau này, có đôi lúc nghĩ lại, 1 khoảnh khắc nào đó ta lại yêu họ thì sao?.
    Đã bị đau khổ, đã bị (tạm gọi là phụ bạc) tưởng sẽ không bao giờ yêu người ta, tưởng sẽ không thèm yêu, không thèm nhớ, mà tại sao lại không thể hận, không thể quên, không thể nghĩ xấu cho người ta được???. Bởi vì vẫn là yêu, vẫn yêu mà thôi đúng không??
    Con gái là thế, mà cả con trai cũng thế thì phải?.
    Chia sẻ với bạn
  4. haidinh3686

    haidinh3686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ...^^ đồng cảm với các pác, mà chẳng biết vik j..
    ĐỜI RẤT DỞ MÀ TA VẪN PHẢI NHĂN NHỞ...:D
  5. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Anh.
    Anh có nhớ em không?
    Liệu tất cả có phải là thực?
    Hay chỉ là sự hoài nghi???

  6. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Có thể là thực cũng có thể là hoài nghi
    Có mấy ai đi qua đời nhau mà quên đc nhau???
    Nhớ làm gì mà quên thì đã sao?
  7. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp.
    Đồng ý với ý kiến của bé này.
    Hãy đối diện với sự thật.
    Và trả lời câu hỏi của em luôn : Chắc chắn là có lúc họ nhớ rồi, nhưng sẽ là thoảng qua thôi, vì bên người đó đã có người khác lấp đầy khoảng trống bóng hình em trong tim anh ta.
    Thế nên đừng tự hỏi và đừng buồn nghĩ nữa.
    Nhớ rằng mọi chuyện chỉ là quá khứ
    Và có cả hàng triệu người (nửa cái thế giới này) thấy em vô cùng xinh đẹp, duyên dáng, hấp dẫn vẫn đang háo hức sếp hàng ngoài kia để chờ em lựa chọn xem ai sẽ là người được bước vào trái tim em.
    ....Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ....
  8. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Có thể là có nhg có lẽ chỉ là 1 chút j đó đọng lại thôi bạn ạ! Vì ng ta còn có rất nhiều mối bận tâm: cv, các mqh, và lại còn cả ng mới nữa. Sự thật thường khiến ng ta đau lòng nhg cũng đừng vì thế mà buồn nhiều bạn nhé! wish fun
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    nhớ là gì????
  10. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình cũng vào xem trang cá nhân của người yêu cũ và để ý thấy hình như người ta có bạn gái mới. Mặc dù mình đã vượt qua chuyện này rồi nhưng vẫn thấy buồn và đau nhói tim.
    Mình ko biết mình còn yêu anh ấy ko, vi từ ngày chia tay anh ý đến giờ mình vẫn chưa có ai cả. Cái cảm giác này khó chịu thật, nó vừa xuất phát từ bản năng sở hữu và cố hữu của con gái chúng mình.
    Nhưng nhìn vào thực tế thì thực ra nó lại ko đáng, bạn ạ. Mình tin chắc 1 thời gian nữa khi nghĩ lại chuyện này bạn sẽ thấy mình đã lãng phí thời gian và đầu óc khi buòn và thắc mắc đến 1 con người đã hết tình yêu với mình.
    Vậy thì cách tốt nhất là hãy để người ta đi, đi thẳng đừng quay lại cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Mình cũng hi vọng mình sẽ sớm thấy được điều này.
    Chút cảm xúc lãng đãng của đêm, lại gặp người cùng tâm trạng nên mình khuyên bạn cũng như tự khuyên mình.
    Vững vàng lên bạn nhé, quay lại mà nhìn, bạn sẽ thấy còn nhièu người muốn đến với bạn lắm - họ xứng đáng hơn người đã rời bỏ bạn nhiều.

Chia sẻ trang này