1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ đột nhiên thấy chán chính...người mình yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuyAlpenliebe, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuyAlpenliebe

    ThuyAlpenliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ đột nhiên thấy chán chính...người mình yêu?

    Mọi người ơi! Những ai đó đang "in love" ơi! Có ai đó "thỉnh thoảng" bị rơi vào tình trạng như tớ không? Tớ yêu người ấy là mối tình đầu và luôn tự nhủ sẽ là mối tình cuối. Nói cho một cách thật sự công bằng, trong gần 3 năm yêu nhau cho đến bây giờ, tớ hoàn toàn chưa cảm thấy thất vọng điều gì về người ấy cả. Lẽ dĩ nhiên, không phải mọi thứ đều "perfect", nhưng tớ tin tưởng rằng tớ đã yêu không nhầm người.
    Vẫn đề là, không hiểu vì sao, đôi khi tớ cảm thấy "chán" người yêu kinh khủng? Không biết đã dùng đúng từ chưa? Nhưng đôi khi có bên thì cảm thấy thừa. Mà rõ ràng thiếu thì không thiếu được. Thường thì cảm giác này qua nhanh thôi. Có khi chỉ một ngày, có khi hai ngày lại thấy nhớ như chưa gặp cả năm. Nhưng tớ thấy sợ cảm giác này.
    Đứa bạn nó bảo đó là chuyện bình thường. Đến cái xe máy nó chạy lâu quá cũng phải cho nó nghỉ giải lao nữa là Tình yêu? Liệu có phải thế không?
    Bác nào đang yêu thế nhỉ? Bói cho tớ một quẻ đi.

    [size=20VTT is the number One
    [/size=20]

    Được ThuyAlpenliebe sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 10/03/2003

    Được ThuyAlpenliebe sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 10/03/2003
  2. Camdenchaytruocoto

    Camdenchaytruocoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ĐIều đó là vô cùng nguy hiểm đối với tình yêu đấy. Bạn cần phải cải tạo hoàn cảnh đó. Nếu bạn đã kết hôn thì lại là chuyện khác. Hoặc nếu bạn nói đôi khi bạn thấy giận người yêu thì cũng là chuyện bình thường, nhưng bạn nói bạn " CHÁN" thì lại là một hiểm hoạ. Hãy nhìn nhận lại tình cảm của chính bạn xem...
    [red]camdenchaytruocoto
    Người ta thường tranh cãi nhau về hạnh phúc, nhưng đã mấy ai hiểu được rằng: hạnh phúc lớn nhất là hiểu nhau.
  3. matnhung

    matnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, thế kia mà bảo là chán người yêu mới sợ chứ. Matnhung thấy 2 người yêu 3 năm mà cứ như mới yêu ấy, làm cho matnhung phát ghen lên được. Cảm giác chán chán đó qua nhanh là tốt rùi, hi` hi`. Chắc sẽ hạnh phúc bên nhau thôi. Mà yêu nhau 3 năm rùi vẫn chưa cưới à? định giấm đến bao giờ đây? hehe
  4. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Híc, tuy tôi mới yêu ,nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy giận cô ấy, mặc dù là yêu đơn phương thôi. Nhưng tôi luôn có những lý do để vượt qua những suy nghĩ không tốt đó. Mỗi lần vượt qua một trở ngại nào đó, có thể là khách quan, có thể là chủ quan, tôi lại cảm thấy ảnh hưởng của cô ấy đối với tôi càng nhiều hơn.
    Hãy tìm cho mình một vài lý do đơn giản nào đó để chút giận lên chúng, như thế bạn sẽ nhanh chóng vượt qua tâm trạng chán nản. Mà có khi, lúc này đây hai người đang vui vẻ với nhau rồi cũng nên.
    Một điều cần chú ý, khi hai người quá hiểu nhau rồi, tự nhiên có một điều gì đó thấy chán là đúng thôi, con người ta vốn tò mò mà, khi không còn gì để tìm hiểu nữa, người ta sẽ mất đi hứng thú, vì thế phải biết cách tạo những suy nghĩ mới, cách nhìn mới để tình cảm không bị nhàm chán, hãy cố gắng lên.
    Đã yêu rồi thì phải biết cách để bảo vệ được tình yêu của mình chứ.
    Good luck.
    KTĐ

Chia sẻ trang này