1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ em nhớ đến anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobaogio, 10/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Chú chỉ được cái .... Hiểu cô ấy
    Chắc ngày xưa yêu nhau phỏng ?
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    hế hế...sếp nói rì mà iêm đọ hết kạ mẹt rùi nì ....
    @ếch: Đừng coá đi guốc vào bụng thía chứ
  3. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    May nhất là cái đoạn đó.
    Dưng mờ bây giờ nhà nghèo quá, xấu zai .... lại thấy hối hận.
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ếch hận đời vì mình xấu zai vô đối à???
  5. Runagate

    Runagate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,
    Mình nghe ở đâu được một câu chuyện như thế này:
    Một anh chàng tỏ tình với một cô nàng:
    Chàng trai:
    -Anh không nhiều tiền, cũng không có tài, anh lại còn có nhiều tính xấu nữa. Nhưng anh yêu em. Hãy cho anh cơ hội!
    Cô gái:
    -Anh biết anh như thế, thì còn theo tôi làm gì???
  6. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    đọc bài anh mà giật mình ....
    Có lẽ ko phải anh.Anh...chẳng lãng mạn như người ta thế đâu.Dưng mà cứ để anh biết em trả lời ....
    Hôm đó em đã có 1 chút suy nghĩ...1 chút mong chờ...1 chút hi vọng, vậy mà anh đã nhắn tin như thế. Em biết nên làm sao ? 5s suy nghĩ, em chẳng có lí do gì để giận dỗi...dù rằng em đã định mời anh đi xem phim ( khi đó em đi qua rạp phim, và ng ta xếp hàng rất đông....em muốn đi xem phim...và đã đứng xếp hàng)Nhưng anh....
    Em nhận việc làm cả ngày, để quên đi rằng đó là 1 ngày thứ 7 - 1 ngày mùng 8 tháng 3.
    Đôi chân em mỏi, nụ cười em dần nhạt...hơn hết vì em buồn lắm.
    Tự thấy mình sao quá cô đơn giữa phố phường khi đó.
    Tự thấy mình sao quá lẻ loi
    Trống rỗng
    ......Khoảng cách mỗi lúc 1 xa
    Em không còn muốn kéo lại gần nữa....
    Cứ xa như thế đi.
    Câu trả lời là vậy thôi anh....
    Em đã muốn nắm tay anh mà....anh lại buông ra rồi anh !
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    cô ấy chẳng nghĩ đến anh đâu
  8. cobaogio

    cobaogio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Biết là nên quên đi nhưng sao lòng lại cứ nhớ!
    Thứ 7 buồn!
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ anh nhớ đến em ko 3T?
  10. Terror

    Terror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải nên quên? Đã nói rõ ràng với người ta chưa mà đã nghĩ nên quên. Còn nước còn tát!
    Mà chú này hay nhỉ! Có chắc em của chú đã đọc được ko? Đã thấy em ấy phản hồi gì chưa?

Chia sẻ trang này