Có bao giờ gặp phải ... 1. Đêm đang xem film trên Cinemax và HBO đến đoạn hay lại bị cắt bụp một cái mà không được thông báo trước hay bất cứ 1 lời giải thích nào cả. Mà nghe đâu đó người ta bảo những film này trái với thuần phong mỹ tục VN nhưng đó thực ra là các cảnh hơi HOT một tẹo hay những film hành động thông thường. Mà thực ra trên các kênh film HBO hay Cinemax dành cho châu Á đã được nhà cung cấp cắt và chọn những film phù hợp nhất rồi (như các nước Ấn độ hay nhiều nước hồi giáo khác người ta còn chặt hơn cả mình thế mà lịch film vẫn là lịch chung). Đang ngồi xem film cứ lo ngay ngáy là bị cắt. Trong khi đó mình nghĩ người VN trẻ đặc biết là các bạn trẻ gia đình đủ điều kiện lắp đặt truyền hình cáp hay KTS đều ko cảm thấy khó chịu hay gì đó khi xem các đoạn film hơi hở hang một chút hoặc các film hành động, đó là chuyện rất bình thường. Thậm chí tối nhớ rằng hồi trước xem film truyền hình Mỹ trên VTV3 lúc 6h pm còn bị cắt hết những cảnh đấu súng, chỉ thấy diễn viên cầm súng đưa lên rồi một lúc sau thấy súng hết đạn. Pó tay. 2. Ký hợp đồng thuê bao thì (TH cáp, Internet hay ĐT di động) có thể thấy trong hợp đồng chỉ quy định những lỗi và trách nhiệm của người sử dụng chứ không bao giờ (hoặc rất ít) có trách nhiệm cũng như chất lượng của nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm trước khách hàng. Do đó chỉ có người sử dụng bị thiết chứ không bao giò người cung cấp thiệt. Có chuyên gì thì nếu báo chí biết thì họ chỉ cần xin lỗi còn không biết thì ... 3. Nếu ai dùng Internet nhiều chắc đều biết... Các trang WEB video đều bi Firewall mất tiêu như các trang www.Video.google.com hay www.video.msn.com ... gây rất khó chịu. Rồi còn rất nhiều điều nữa... Tôi tự hỏi tai sao chúng ta lại bị cấm đoán nhiều thế dù đó là những điều rất bình thường. Tôi tin rằng những người quyết định những cái này chắc chắn không bao giờ phải dùng chung dịch vụ với chúng ta, trong khi đó họ dùng suy nghĩ cá nhân của họ để áp đặt lên cho mọi người mà suy nghĩ đã cổ hủ và bảo thủ. Là thanh niên thế hệ 8x, tôi thực sự thấy buồn về cách sống và làm việc của một bộ phận không nhỏ người Việt, cách kinh doang cũng như suy nghĩ rất bao thủ và làm ăn theo kiểu "chộp giật" dựa vào tính độc quyền của mình, khách hàng không thực sự được hưởng những quyền lợi rất bình thường nhưng chính đáng.
Ờ đúng là hơi khó chịu thật. Nhà cung cấp thì cũng bị thỉnh thoảng mất điện, gọi đến trung tâm thì nó nói thế xong chả thấy có gì đền bù thiệt hại. Cứ thử mình không đóng tiền hay chậm tiền xem nó chả cắt luôn ấy chứ. Giống kiểu ông điện thoại. Nhưng mà kiểm soát nội dung là để bảo vệ trẻ em vì ở mình bố mẹ và con cái xem chung nên có những cảnh thì mình thấy bình thường nhưng không nên cho chúng nó xem thật.