1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ không anh .....................................................???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi trangmn7, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào chẳng coi là bạn cơ chứ
  2. 14/6

    14/6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Coi là bạn thì đừng đòi nhiều quá, người ta còn có khoảng trời riêng mà. Bạn bè chỉ là một cơ số % thôi, nhất là với người đã bận "việc riêng"
  3. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dạ! Anh nói đúng.
    Em biết chứ ah! Em đủ khôn lớn để hiểu ah.
    Em không đòi hỏi gì vì ai cũng có CS của riêng mình. Em chi mong là nếu coi em là bạn thì không chỉ nói xuông.
    Mà anh nói cũng đúng ! Có lẽ em đã sai.
  4. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Biết sai là tốt...
    Sửa đi
  5. 14/6

    14/6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Để em nó lĩnh hội từ từ nào.
  6. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng rui` anh nhỉ.
    Cái gì cũng phải từ từ nhể!!!
  7. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    bao giờ cho đến .........bao giờ em ơi
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    thế đến bao giờ ...là đến bao giờ ạ ?
  9. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    FUNNY !
    lại muốn kiểu body language roài !!!!

    ...........................................
    [/quote]
    Dạ! Anh nói đúng.
    Em biết chứ ah! Em đủ khôn lớn để hiểu ah.
    Em không đòi hỏi gì vì ai cũng có CS của riêng mình. Em chi mong là nếu coi em là bạn thì không chỉ nói xuông.
    Mà anh nói cũng đúng ! Có lẽ em đã sai.
    [/quote]
  10. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dạ! Anh nói đúng.
    Em biết chứ ah! Em đủ khôn lớn để hiểu ah.
    Em không đòi hỏi gì vì ai cũng có CS của riêng mình. Em chi mong là nếu coi em là bạn thì không chỉ nói xuông.
    Mà anh nói cũng đúng ! Có lẽ em đã sai.
    [/quote]
    [/quote]
    Em xin lỗi không hiểu ý anh.
    Có thể anh đã hiểu sai vấn đề chăng???
    Có nhiều người miệng luôn nói là bạn bè nhưng khi mình gặp khó khăn thì ngoảnh mặt đi. Chính vì thế em mới nói là đừng nói suông. Từ kinh nghiệm CS em đã thấy nhiều rồi. KHI VUI THÌ VỖ TAY VÀO, ĐẾN KHI HOẠN NẠN THÌ NÀO THẤY AI?
    Lắm lúc nghĩ lại thấy phí hoài tình cảm chân thành của mình.
    Có bao giờ ...................anh nghĩ vậy không anh???

Chia sẻ trang này