1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ quên được hẳn người ấy hay không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ivanov, 07/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ quên được hẳn người ấy hay không?

    Mỗi người chúng ta ai cũng có những tình yêu và tình cảm riêng tư, Có những tình yêu thành hiện thực hoặc xa hơn nữa là vợ chồng còn có những tình yêu chỉ đơn phương một mình. Nó sẽ luôn luôn đẹp và chúng ta mãi mãi chung thuỷ với tình yêu đó!
  2. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    chúng ta luôn qúy trọng tình cảm của mình, nhưng có những tình cảm chỉ là để quên đi cái ta thật sự yêu nó.... nhiêu khi tình cảm đó làm cho ta đau và làm cho ta mất đi bản thâm mình và mất đi người mà mình yêu nhất,,,,,,,,,,,,, mỗi người chỉ có 1 tình yêu chân chính, hãy giữ chặt lấy nó...
    ... tôi là một người tuy không hoàn hảo nhưng rất khát khao được hoàn hảo...
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thuật toán quên nàng .
    Bước 1 : Start (thất tình rất thê thảm )
    Bước 2: Phóng to tấm hình kỷ niệm của nàng lên ,càng to càng tốt
    Bước 3: Treo bức ảnh khốn nạn ấy lên tường
    Bước 4: Đi chợ mua khẩu súng bắn đạn nhựa
    Bước 5 : Nhằm súng thẳng ảnh nàng
    Bước 6 :Bóp cò
    Bước 7 : Kiểm tra xem hết đạn chưa ,nếu hết rồi thì chuyển sang bước 8 ,nếu chưa thì lặp lại bước 5
    Bước 8 : Kiểm tra xem đã hết nhớ nàng chưa ,nếu chưa chết quách cho rồi
  4. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tui hông có súng
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là khó quên lắm!
    khi ta dành tình cảm chân thành cho ai đó rùi vậy mà phải cay đắng quên nó đi thì bùn lắm

    ***em ko cau ba`i!^_^!em ko cau ba`i******
    yeu la` ma't trong nha` mo.t i't
    vi` ma'y khi yeu ma` cha'c duo.c yeu


  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tán thành với môt lần và mãi mãi . Thật sự là rất khó có thể quyên người ấy khi đã dành rất nhiều tình cảm rồi . CHo dù tình yêu có chết đi . Nhưng tình cảm vẫn còn đó . Những kỷ niệm vẫn lưu lại trong bộ nhớ mà chẳng thể nào del đi được . Vì thế khoa học đã chứng minh được rằng những bệnh nhân bị suy tim hoạc to tim chẳng hoa họ giữ lại nhiều kỷ niệm của các mối tình đã qua .
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  8. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên một người nào đó thì thật dễ, nhưng nếu đó là người mình đã đem lòng yêu thương thì thật rất khó ...khó như lên trời vậy đấy, nhưng ngày nay chúng ta vẫn có thể lên trời đấy thôi..........Muốn quên ai đó thì cách tốt nhất là đối diện với sự nhớ nhung đó, nghĩ đến người ấy, gặp mặt người ấy, đối diện với những kỷ niệm hạnh phúc nhất, êm đềm nhất nhưng vẫn phải luôn tâm niệm một điều người ấy giờ đây đã thuộc về người khác rồi....... chỉ có thế thì một ngày nào đó bạn mới có thể quên người ấy đi........Chứ nếu cứ cố quên một điều gì đó thì sẽ không bao giờ thành công vì trong đầu bạn luôn có một câu hỏi "Tôi đang cố quên ai vậy?"
    Chúc các bạn luôn hạnh phúc!


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  9. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Quên hay không do mình thôi ...Nếu muốn quên thì quên được ngay, chẳng qua mọi người cứ nghĩ là một tình yêu đẹp như thế sao lại quên, rồi mình đã có những giây phút thật tuyệt khi nghĩ về người ấy...Thế thì bố bảo cũng không dám quên. Còn nếu muốn quên thì tự khắc sẽ quên, chẳng có cái gì là vĩnh viễn ở trên đời này cả.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  10. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự làm được như bluethorn nói thì chắc là sẽ bớt đi nhiều người đau khổ lắm ( vì thất tình chẳng hạn ). Nhưng tui ko tin đâu. Chắc chắn là rồi đây bluethorn sẽ gặp phải những chuyện mà muốn quên lại ... càng nhớ cho coi. (Tui chỉ đoán vậy thôi chứ ko có ... chù ẻo gì đâu nha hehhehehe, a lê chạy ...... )

Chia sẻ trang này