1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ quên được hẳn người ấy hay không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ivanov, 07/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hehhê! Phải cố mà quên đi chứ biết lqmf sqo. Nhớ mãi để làm gì. Đàng nào người đó cũng không phải thuộc về mình mà. Tốt nhất là quên đi. Xung quanh chúng ta còn nhiều việc phải làm. Tình yêu là một phần của cuộc sống thôi. Nó không phải là tất cả.Chúng ta còn co gia đình, bạn bè và nhiều người xung quanh nữa. Không nên buồn. Hãy quên để được sống một cách thoải mái nhất. Lúc đó sẽ không phải nghĩ nhiều nữa. Ta sẽ trở về là chính ta mà thôi!!
    Chúc may mắn!!!!
    TU ES L''ÉLUE DE MON COEUR
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Để quên đi một mối tình thực thì chắc chẳng ai có thể quên được. Nhưng hãy nghĩ biết đâu "xa t.. gần t.." và hãy coi đó là kỉ niệm đẹp. Good luck!
    Yêu anh nhé em???
  3. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đừng nên quên ,cứ coi như đó là 1 kỉ niệm đẹp trong cuộc đời mình thế thôi.Nhưng cũng đừng vì nó mà bi quan hay đau khổ gì cả.


    I can wait forever if you say you will be there too.
  4. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông năm ấy, mình đã quen nhau như thế.Mình đã gặp nhau trong cái quán cafe nhỏ bé, cùng ngồi cạnh nhau , cung lắng nghe từng cơn gió mùa đông buốt giá ngoài trời.Thế mà cũng đã 3 năm rồi nhỉ.Ba năm trôi qua để chúng mình gần nhau, yêu nhau và ...xa nhau.Không biết em giờ ở phương trời nào nữa,đang làm gì, có được hạnh phúc không?Và có còn nhớ đến anh không nhỉ?Riêng mình anh vẫn mãi không thể phai mờ được hình bóng em trong tim.Kỉ niệm luôn chỉ là kỉ niệm, anh biết thế,nhưng tình yêu ngọt ngào đó,quên được sao em...............???
         Forever and one I Will Miss U ............

Chia sẻ trang này