1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ sống mũi bạn cay vì những điều tưởng như đơn giản?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiatay09, 05/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ sống mũi bạn cay vì những điều tưởng như đơn giản?

    Hôm nay đi sn một mình, 1 mình bơ vơ giữa bao người lạ. Ngồi im lặng quan sát và nghe mọi người hát. Mùi thuốc quyện với mùi bia rượu nồng nặc.Anh và em ngồi cạnh nhau(a ngồi giữa vợ anh và em), nói chuyện như hét vào tai nhau ấy, A hỏi bao nhiêu điều về cuộc sống hiện tại của e,cuộc sống của e có hạnh phúc, có vui không? Chẳng biết trả lời A thế nào, bởi vì E cũng chẳng biết mình có hp và vui vẻ không nữa.A bảo thực sự luôn rất quan tâm và muốn biết cs hiện tại của E ra sao, vẫn luôn mong E hạnh phúc dù bất cứ điều gì xảy ra.
    Bao năm rồi, A vẫn vậy , vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn quan tâm, vẫn ân cần như thế.
    Bao năm rồi, hôm nay sống mũi mình cay......
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    có, đi qua nhà người đó, liếc vội nhìn vào nhà người đó, thấy xe người đó dựng trước cửa nhà => sống mũi tự nhien cay cay...
  3. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    vì nhớ chú chó nhỏ
    vì mất một quyển sách
    vì vui sướng
    vì đưọc ôm chặt trong lòng ai đó
    vì một người dưng
    ...........................................................
    không biết đâu là điều giản đơn, vì nhiều khi những điều gian đơn lại bám theo ta, trong cả giấc mơ.
    cảm ơn mày đã bên tao, khi tao cảm thấy cô đơn, tao lại khóc và nhớ đến mày
    cảm ơn vì mày đã cho tao biết nhiệt huyết là gì
    cảm ơn vì đã cho tao cảm giác của hạnh phúc
    cảm ơn vì đã chở che
    cảm ơn vì mang lại cho tôi những bài học về sự cẩn thận.
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    chiều nay ra phố thấy có một cặp vợ chồng già dắt tay nhau qua đường, chợt thấy sống mũi mình cay cay ......
  5. ladieubongh

    ladieubongh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đi đường chỉ cần nhìn thấy một người mặc quân phục thôi cũng đủ làm sống mũi em cay cay rồi. Cố vượt lên trước để nhìn một chút dù biết chẳng phải người đó
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hây, lâu rồi ko còn cảm giác cay cay ở sống mũi nữa
    Chít dở
  7. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    nhớ mẹ đang ở một nơi khác vì hoàn cảnh gia đình mình nó thế. Chỉ muốn òa khóc, chứ không fai là cay nơi sống mũi nữa :(
  8. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Nhạy cảm lắm ...
    tất cả mọi thứ chỉ trực .........vỡ oà
  9. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay chỉ nhìn mấy tấm ảnh chả liên quan gì tới mình vậy mà thấy sống mũi cay cay. Còn rất nhiều lần khác chảy nước mắt nữa cơ, ai nhìn thấy chắc ngượng lắm.
  10. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình hay có kiểu đọc truyện và xem phim, 1 số tình huống không đặng được mà mắt mũi cay xè.
    Như hôm thức xem M.J the memorial trên CNN đến 3h sáng, cảnh con cái bố mẹ anh chị rống thống thiết mình chỉ thấy dở hơi. Đến đoạn nó chiếu cái đèn LED xuống cái mic trên sân khấu, trống rỗng vị trí người đứng hát. Tự nhiên thế là... không đến nỗi khóc nhưng thấy nặng trĩu, dù nói thật là cũng chẳng hậm mộ M.J lắm, nhưng thấy him chết vẫn bị sốc. Mà sốc nhất là hình ảnh ánh sáng tượng trưng cho moonlight và cái mic không người hát, hic, dã man thật.
    ---
    Còn trong chuyện tình cảm, hồi xưa yêu đương hay khóc òa chứ giờ chả hiểu kiểu gì, vô cảm hết thảy.

Chia sẻ trang này