1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ sống mũi bạn cay vì những điều tưởng như đơn giản?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiatay09, 05/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật anh ấy mà, năm nào cũng đến dự, bình thường thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, vẫn chào hỏi bình thường, bạn thân anh mỗi lần lên Hn vẫn gọi mình mời cafe, lại gặp nhau. Nói chung là cả 2 tôn trọng nhau nên mới giữ mối quan hệ. Mọi lần gặp chẳng vấn đề gì, tự dưng hôm vừa rồi sinh nhật mới thế. CŨng có sao đâu bạn , kỉ niệm đẹp thì giữ lại thôi mà.
  2. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có vài lần cảm thấy sống mũi cay cay.nhưng ổn cả rồi,thỉnh thoảng vẫn cay.hihi
  3. himi08

    himi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hnay
    ... see ảnh 1 bà cụ ngồi còng lưng bán rau bên hè đường. chợt nhớ bà quá
    ... 1 nhân viên mới trong phòng bị mắng. chợt nhớ mới đây thui mình cũng đã bị như thế
    ... và h là cuối ngày, chợt cay lòng vì 1 lời nhắc nhở về cs hiện tại
  4. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ngồi bóc hành , nhớ về một cái gì rất xa xôi ... không hiểu sao sống mũi cay cay
  5. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    1 lần ông nội mất ngồi trông cả đêm nhớ tới bao kỷ niệm hồi bé với ông. lần 2 lúc chia tay người yêu nhớ tới những kỷ niệm của 2 đứa. giờ thì không biết còn lần nào nữa :D
  6. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, có lẽ có người sống mũi rất cay. Bởi họ nghĩ mọi thứ thật đơn giản ... trên thực tế thì ... một mặt cắt có mỏng đến đâu cũng có hai mặt của nó ... hok nên nhìn phiến diện hay vội vàng đánh giá người khác ... giống như mình

Chia sẻ trang này