1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ Tình yêu cần trở về số 0 (số "Mo" nhw xe máy) để tạm nghỉ ngơi ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LinhNguyen, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhNguyen

    LinhNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ Tình yêu cần trở về số 0 (số "Mo" nhw xe máy) để tạm nghỉ ngơi ko?

    Có lẽ là cần. Đến xe máy đi cả ngày còn nóng nữa là. Tình yêu cũng phải đwợc nghỉ ngơi, thêm dầu, tra mỡ...
  2. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bạn LinhNguyen ơi,
    Bài viết của bạn khá có ấn tượng về thành tích siêu ngắn... nhưng liệu nó có phải hơi quá "xúc tích" không nhỉ? Bạn nêu ra một vấn đề, và bạn nói là cần, nhưng bạn lại không viết tại sao nó cần. Tại sao tình yêu lại phải được nghỉ ngơi, thêm dầu, tra mỡ vậy bạn?
    Box chúng ta cần những suy nghĩ và ý kiến về các vấn đề của các thành viên chứ các câu hỏi thì nên sang Hỏi Gì Đáp Nấy là hay nhất.
    Theo npl thì tình yêu ko hề giống xe máy một tẹo nào, nếu cho "người sử dụng" muốn cho nó nghỉ, có nghĩa rằng đã có khoảng cách giữa "người" và "xe".
    Vẫn biết tất cả sự so sánh đều khập khiễng nhưng mà đem tình yêu mà so sánh với máy móc thì liệu có quá quá khập khiễng không nhảy?
    Phóng Viên Nhật Báo TBTY
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Có thể, nhưng xin hỏi là khi đó người ta có còn gọi nó là Tình yêu nữa không ạ ????????
    Xin vài lời gửi đến phóng viên NPL : Có thể u giỏi, có thể u biết cách đặt vấn đề, biết cách đưa những ý kiến hay, thông minh, hóm hỉnh, hấp dẫn, độc đáo, và thêm cả trăm thứ phẩm chất tốt đẹp linh tinh của một Phóng Viên như u nữa mà tôi chưa kịp nghĩ ra đây , ngay lúc này trong cái đầu chật chội và nông cạn của tôi, nhưng chỉ xin rụt rè giơ tay nói chen phóng viên một câu : là phóng viên chứ có là bố của phóng viên thì cũng đừng tự cho mình cái quyền " sao bạn không viết thế này, sao bạn không viết thế kia " rồi " hỏi thì sang Hỏi gì đáp nấy mà hỏi " . Hay tại cái box TBTY này toàn những người thông minh quá nên không bao giờ cần hỏi? Người ta có băn khoăn thì người ta mới hỏi, và cũng có quan tâm thì mới vào post bài trong cái box này. U nghĩ ai cũng Hàng VN chất lượng cao để được làm phóng viên như u à ? U làm tôi ngất ngây con gà tây rồi đấy !!!!!!!!!!
    Vài lời phát biểu có gì u không thích thì cũng chịu khó chịu vậy !

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh

    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
    Được beengoan sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 21/03/2003
  4. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bức xúc hay sao nói nhiều thế ha bêngoan???
    Chuyên Trị Gái Kiêu.
    ...tôi không tin rằng tôi có em rồi phải xa em suốt đời...
  5. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    em thấy chị beengoan nói cũng đúng mặc dù lời lẽ có hơi nặng nề. có lẽ lần sau anh npl nên thận trọng hơn trong lời nói! nói chung là mỗi người nên biết tiếp thu lấy để mà làm hoàn thiện hơn box tbty!
    nhưng có một câu mà em rất thích trong bài viết của anh anh npl ạ đấy là khi xe cần phải dừng lại và tra dầu tra máy thì tình cảm giữa người và xe đã chắc chắn có vấn đề rồi. mà điều này ko chỉ xảy ra giữa tình yêu mà còn xảy ra giữa tình bạn nữa đấy.
  6. LinhNguyen

    LinhNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi, vì tôi có việc muốn hỏi. Thế thôi. Bengoan nói dúng đó. Ông hơi coi thwờng người khác quá đấy, npl ạ!
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cái vụ này tôi......... không biết, hội trưởng hội cô đơn VIMARU mà, làm sao mà yêu được.
    No love so true as love that die untold
  8. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà thật sự trong ty cũng nên có những khoảng lặng để cho 2 người có thời gian để có thể nhìn nhận chính xác lại tình cảm và có thể hiểu rrõ tình cảm của mình dành cho đối phương...cái xe máy toàn sắt với thép còn phải nghỉ thì con người bằng xương bằng thịt sao lại ko chứ..trí óc con người đâu có phải là cái máy...
    Một ngày mới đã đến...như bao ngày
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nên luôn luôn được làm mới lại thì mới có thể luôn đẹp và thơ mộng được....cái gì mà cứ lặp đi lặp lại nhiều quá cũng làm cho người ta cảm thấy nhàm chán mà....hiihi...
    Thử tưởng tượng xem:lần nào cũng chỉ mời người yêu đi ăn kem,lặp lại nhiều lần thế sẽ chẳng tạo cho người ta hứng thú hay hồi hộp khi đi cùng U nữa,vì biết rằng lần nào mà chẳng đi ăn kem,hồi hộp làm gì cho mất công,hi`...
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    dạo này vợ cũ của mình có vẻ hơi búc xúc gì thì phải, hồi trước có thế đâu nhỉ

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You

Chia sẻ trang này