1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ trên đường đời tấp nập...Ta vô tình đi lướt qua nhau ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl_cuoide, 03/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Đụng hàng nhưng mà hoàn toàn mới và khác so với cái topic kia... nhất dê...vào đặt gạch cái đã...
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Cò bao h trĂn 'g` 'ơ?i tẮp nẶp
    Ta vĂ tì?nh vẮp fải tẶp ĐĂLa
    He he,em ZĂ xem phim "chà?ng rèf trài,nà?ng rèf fải " chưa???
    Cà? bẶ dà?i và? cà? phim ngf́n ì
    Hay lf́m
    Y như nhưfng rì? ZĂ em mơ mẶng
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tigon sẽ nắm tay anh lại, nói "Anh đừng đi nữa, dừng chân lại đi, hạnh phúc là đây". Hì, đùa thôi, lúc đó không biết có nhận ra nhau không nữa
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới đến rồi
    Cơ hội để em gặp ddc anh lại ngày một nhiều hơn nữa chứ
    .....12h00......
    Hôm qua trên đường em đi thi
    Trời thì nắng chang chang anh ạ
    Ghét lắm
    Tại vì nắng,nên ai cũng đội mũ sùm sụp,aicũng cố phóng cho nhanh để thoát khỏi cái nắng gay gắt của trưa đầu hè
    Đã thế,anh lười ghê lắm
    Chả thấy đi ra đường gì cả
    Lúc em đi,trời nắng,chói mắt lắm mà vẫn cố căng to mắt để nhìn xem anh của em đang ở đâu đó quanh đây
    Nhưng mà....trên đường lại toàn các bác các ông bà thôi ý anh ạ
    Em thì phải đi giữa trời nắng chang chang
    Ấy thế mà anh lúc đấy chắc đang ngồi phe phởn thích thú trong 1 cái phòng điều hoà mát rượi nào đấy.
    ..........
    ......16h00......
    Em ra khỏi phòng thi
    Phấn chấn lắm nhớ vì hôm nay em thi thật tốt,chắc vì tâm lí có anh ngay ở sát bên nên mới phong độ đỉnh cao thế.
    Nào lại công cuộc phóng ầm ầm trên đường
    Lúc ý trời có bớt nắng hơn 1 tẹo,mà vẫn phải bịt khẩu trang kín mít
    Tuy nhiên là em lại thấy cơ hội ddc lướt qua anh nó ngày 1 tăng cao
    Vì trên đường tấp nập qua lại,sao mà lắm zai ngon thế.
    Nhưng ghét lăắm ý anh nhớ
    Chỉ tại cái mũ bảo hiểm to oạch
    Mà mặc dù em có nhìn thấy anh từ xa,cũng khó mà ngó ddc khuôn mặt đẹp trai của anh
    Nhưng mà chẳng nhẽ em lại phóng vù lên,rồi quay lại nhìn vào mặt anh thì nó hok hay lắm,con gái ai laạithế,anh nhờ.
    Mà với cả lúc ý em đang đèo con bạn em nữa,em làm thế,nó đến lớp lại bi bô là em đi đường hay soi zai
    Thì lớp em nó cười em chết
    Anh mà biết,có khi anh lại mắng em nữa ý chứ.
    ........21h00........
    Đi từ nhà em lên Lý thường kiệt
    Uh ,đường cũng kha khá đấy
    Nhất là trong 1 buổi tối mát giời nữa chứ,cảm giá như anh đang gần ngay sát bên rồi.
    Nhưng em cũng hok dám nhìn nhiều đâu anh ạ
    Tại vì em vừa đi ra phường họp về sinh hoạt hè cho lũ nhóc ở khu
    Thế nên trông em như 1 bà cán bộ hưu trí ý
    Nhỡ mà gặp anh thì xấu hổ chết đi đc .
    Dạo này em hay ddc rủ rê lên Tonkin,hôm qua cũng thế
    Ui thích lắm anh nhớ,có ghế mềm này,đèn vàng nhè nhẹ,nhạc du dương này.
    Em vừa ngồi hút cốc sữa chua đá,vừa nghĩ
    Biết đâu anh cũng lại đang ngồi ở trong này
    Đang quay lưng say sưa nói chuyện với bạn,hok thèm biết có em gì cả.
    Tự dưng nghĩ thế làm em cười tủm tỉm 1 cái
    Anh biết hok,thể nào cũng có người thắc mắc về nụ cười đấy của em lắm ý.
    ......

  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    .......22h59''......
    8014444
    Laoshuaidami - bản tiếng Trung của bài CHuột yêu Gạo
    ..
    Phải nói là lúc đấy em rất vui
    Em biết ai gửi bài đấy cho em mà
    Và thậm chí,em còn đang phân vân hok biết người đó liệu có phải là anh,người em đang tìm kiếm bấy lâu nay hok
    Em quen để invisible YM,thế mà nghe bài ý xong
    Em đã ....vì nghĩa quên mình,avai nick lên chỉ để viết 1 dòng stt cảm ơn người ta.
    5'' sau,chỉ có 5'' sau thôi anh nhé
    Hoá ra có phải người ta chỉ gửi cho mỗi mình em đâu
    Gửi cho nhiều người nữa cơ anh ạ
    Thế mà em chưa gì đã ngồi mơ tưởng vớ vẩn,chậc,cứ tưởng là anh xuất hiện rồi ý chứ
    Em ngốc,anh nhỉ
    ......
    .....23h20''.....
    Ngta cố giải thích với em
    Nhiều lắm
    Em cũng hiểu chứ
    Em cũng chẳng cáu,em cũng chẳng bực mình,hay em cũng chẳng giận dỗi gì cả đâu anh ạ
    Nhưng mà tự dưng cứ thấy hụt hẫng làm sao ý
    Vì em biết ngta thật lòng,em cũng cứ ngỡ đấy chính là anh rồi ý chứ
    Em cũng cố ép cho mình,cố gắng...
    Và đúng tới cái lúc em nhận ra hình như có 1 chút gì đấy rồi
    Thì việc đấy như 1 gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu em vậy anh ạ
    ....và đấy,mọi ng cố gắng của ngta,mọi cố gắng của em nữa,dường như lại về mo...
    ......1h35'' sáng 4/6......
    Có lẽ bây giờ em mà đi chơi cờ bạc
    Chắc em thua tới phá sản mất thôi
    Đen bạc-đỏ tình mà
    Em đố anh biết nhé, 1 + 4 = mấy
    1+4 = lựa chọn = loạn óc anh ạ
    Em cũng hok hiểu tại làm sao mà hồi trước ế sưng lên thì chả ai thèm đếm xỉa đến mình,kể cũng tủi thân ghê gớm
    Ấy thế là lúc có,thì tất cả lại cứ alôxô vào cứ như là khủng bố em vậy
    Em chống chếnh,đau đầu,khó khăn.
    .....lựa chọn luôn là 1 việc khó khăn,gần như là quá sức với em anh ạ.
    Hay liệu anh? Liệu anh có phải là ai trong 4 người đấy hay hok nhỉ
    Đêm qua khi em đang hụt hẫng vì cái chuyện gửi tặng bài hát kia
    Thì đúng lúc đấy lại có 1 bạn nữa,mới quen thôi,là bạn thân của em trai kết nghĩa của em
    Bạn ý lại ra nói là thích em
    Hồi trc em mà nghe câu này chắc em sung sướng lắm
    Nhưng sao cái thời gian này,cái gian đoạn này em lại sợ nghe cái câu đấy thế ko biết.
    Bạn ý nhẹ nhàng lắm,laạiquan tâm nữa
    Trong cái khoảnh khắc vừa bị dội 1 gáo nước lạnh thì baạný lại như 1 cái áo khoác ấm áp anh ạ
    Suýt nữa thì trong lúc yếu lòng em đã nhận lời
    May thế,...suýt...chỉ suýt thôi anh ạ
    Vì người thật sự em muốn gặp là anh
    Anh yêu ạ
    Cho em gọi thử cái câu đấy 1 lần thôi,để cho em lấy lại cân bằng,và vững tin với sự lựa chọn của mình,anh nhé.
    Chiều nay em sẽ lại đi lượn đường
    Sẽ lại hi vọng ddc lướt qua anh
    Được cảm nhận thấy anh
    Rồi em sẽ ko còn phải băn khoăn nữa
    Bởi lựa chọn của em chỉ có riêng một mình anh thôi
    Nhờ anh nhờ

  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Mơ mộng nhỉ ...
  7. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ mới được có em, đến bao giờ thấy được cầu vồng
  8. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    ........21h00........
    Đi từ nhà em lên Lý thường kiệt
    Uh ,đường cũng kha khá đấy
    Nhất là trong 1 buổi tối mát giời nữa chứ,cảm giá như anh đang gần ngay sát bên rồi.
    Nhưng em cũng hok dám nhìn nhiều đâu anh ạ
    Tại vì em vừa đi ra phường họp về sinh hoạt hè cho lũ nhóc ở khu
    Thế nên trông em như 1 bà cán bộ hưu trí ý
    Nhỡ mà gặp anh thì xấu hổ chết đi đc .
    Dạo này em hay ddc rủ rê lên Tonkin,hôm qua cũng thế
    Ui thích lắm anh nhớ,có ghế mềm này,đèn vàng nhè nhẹ,nhạc du dương này.
    Em vừa ngồi hút cốc sữa chua đá,vừa nghĩ
    Biết đâu anh cũng lại đang ngồi ở trong này
    Đang quay lưng say sưa nói chuyện với bạn,hok thèm biết có em gì cả.
    Tự dưng nghĩ thế làm em cười tủm tỉm 1 cái
    Anh biết hok,thể nào cũng có người thắc mắc về nụ cười đấy của em lắm ý.
    ngày ..... tháng ...... năm ........
    Lại một buổi tối buồn không biết đi đâu đành lại phải lên Tonkin ngồi. Mấy cái ghế quen thuộc, đèn vàng nhè nhẹ, nhạc du dương -> chán, chỉ muốn sút cho 1 phát.
    Phía bàn đối diện có 1 em trông cũng xinh xinh. Nàng đặt miệng vào ống hút và làm một hơi cạn cốc sữa chua đá (khiếp người đâu ta mà ăn uống thế nhỉ...) Đôi mắt khiếp quá, nhìn đảo 1 vòng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng. Cơ mà, ánh mắt quen quá, nhớ ra ... rồi. Đúng rồi, cả điệu cười nữa, vừa gặp lúc nãy ngoài phố Lý Thường Kiệt. Không thể nhầm đc, chỉ khác là lúc nãy nàng vừa đi vừa đá 1 lúc 3 cái ống bơ mà không mất cái nào. Vẫn điệu cười ấy, đều đặn chu kỳ 2 phút lặp lại 1 lần. Đúng là người mình cần tìm đây rồi
    ]
    Được tiengsonghp sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 04/06/2008
  9. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ em Dzê
    Phải lạc quan chứ nhể
  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Nà na
    Mấy hôm em đang định zỗy anh
    Ek thèm viết gì cả nữa,mặc cho anh bao giờ xuất hiện thì xuất hiện.
    Cơ mà giờ em lại tươi hơn hớn zồy anh ạ
    Cả ngày hum qua em ở nhà,đầu nặng trình trịch
    Lê lết,mệt mỏi lắm ý
    Đến tối thì cố dẫn xác ra đường để đưa mấy nhóc gần nhà ra phường để tập huấn múa hát
    Hí,nói chung là vui anh ạ
    Mới cả là,hôm qua được ra đường có tí teo thế
    Nhưng em cũng chả mong gặp anh đâu
    Tại vì cái đường Minh Khai bụi mù mịt,anh đi ra đấy thì ho lao chít,thương lắm
    Còn đứng ở phường,thì toàn các bác cao tuổi,với tụi nhóc lít nhít thôi
    Lấy đâu ra mà đòi gặp đc anh,anh trốn kĩ thế.
    Nhưng mà cũng vui,vì toàn trẻ con thôi ý
    Thix lắm ý,yêu cực
    Lúc nào chơi với bọn trẻ kon,tuy có mệt nhưng em đều thấy yêu ơi là yêu,như trẻ ra đc mấy tuổi ý.(mặc dù em vẫn xì tin quá đi ý chứ,anh nhờ).
    Hôm nay lại là 1 ngày mệt mỏi,thời tiết thay đổi nên em đau đầu kinh khủng
    Chẳng muốn suy nghĩ,chẳng muốn làm gì luôn
    Tối lại phải đèo kẹp 3 kẹp 4 mấy nhóc ra phường tiếp
    Được cái hôm nay ở phường có xuất hiện vài zai xì tin anh ạ,chết nhé
    Nhưng mà mấy kậu zai xì tin đấy,tóc tai thì vàng choé với đỏ loè,trông mặt mũi cũng sáng sủa,thế mà mở mồm ra 1 cái là tương đủ bố mẹ với đầy đủ bộ phận trên người ra anh ạ.
    Anh của em mà như thế,em loại từ vòng gửi xe.

Chia sẻ trang này