1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ trên đường đời tấp nập...Ta vô tình đi lướt qua nhau ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl_cuoide, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà thì 9 rưỡi tối rồi
    Mệt kha khá,đầu cũng đau kha khá,họng cũng rát kha khá vì phải hò gọi lũ nhóc
    Nói chuyện với mẹ 1 lát
    Thì có điện thoại Hưng đầu Bò rủ em đi uống nước
    Nó bảo với em,có nhiều zai ngon ngồi đây lắm,ra nhanh lên
    Mà anh biết rồi còn gì,tính em ham vui,lại có tí...hám zai
    Biết là muộn,nhưng em cũng cố thỏ thẻ xin mẹ đi,chỉ đi 1 tẹo rồi về thôi mà
    Mà cũng tại em sốt ruột,em mong được gặp anh nên em mứi thế còn gì
    Vừa mưa xong nên trời lành lạnh anh ạ,co rúm người
    Buổi tối,nên em đã đeo cả kính vào nữa,để có gì còn nhìn anh rõ hơn chứ
    Chứ lướt qua anh,cảm nhận thấy anh,mà mắt mũi nhoè nhoẹt nhìn anh hok rõ thì chán lắm.
    Tới nơi thì phát điên cả người vì làm gì có zai ngon như Hưng nó nói đâu
    Có đúng 3 ông bạn giời đánh quen nhẵn cả mặt rồi
    Thế mà nó cứ làm em mơ tưởng đc gặp zai ngon.
    Tổng sỉ vả cho nó 1 lúc,em mới nhận ra,xung quanh mình
    Cũng có kha khá zai anh ạ
    Biết đâu anh....
    Nhưng mà hok,hok phải
    Em chẳng cảm nhận thấy anh gì cả,chả 1 tí nào luôn
    Vì xung quanh toàn mấy cậu choai choai tóc vàng,ăn nói hô hố
    Ngoài ra thì toàn các zai,bên cạnh kè kè 1 mĩ nhân thôi
    Chắc hok phải anh đúng hok,anh giờ đấy chắc đang ngồi nhà
    Gếch chân ngồi xem phim Hội người độc thân vui vẻ ý chứ,anh nhỉ.
    Tu 1 hơi hết cốc nước luôn,em quyết định
    "Về.....hok mẹ tao lại lo",bỏ mặc cho 3 thằng bạn vẫn còn đang ú ớ
    Lại phi ầm ầm trên đường
    Thix thix
    Lại có cảm giác anh gần bên zồy ý
    Thỉnh thoảng lại gặp 1 vài tốp,chắc vừa đi đá bóng về,còn mặcnguyên quần áo tập
    Chắc có khi anh ở trong đấy thì sao
    Em thích anh là 1 người khoẻ mạnh,là 1 người vô tư đáng yêu cười nói như những người trong số họ ý.
    Em về đến nhà
    Online,và có tí ...NẢN
    vì 1 số lí do
    Nhưng em cũng giải quyết đc hết rồi anh ạ
    Và em quyết định,đưa ra 1 lời THÁCH THỨC với anh.
    ..................

  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 buổi tối lang thang
    Mong ngóng và tìm kiếm anh
    Em đang cần bờ vai của anh lắm anh ạ
    Tại thực sự em đang bị lạc giữa đường
    Con đường mù mịt,nửa tối nửa sáng...
    Em thật sự meệt mỏi và không biết làm thế nào nữa
    Anh ở đâu vậy hả anh
    ....Trước mắt em là mù mịt,chẳng còn nhìn rõ ràng cái gì nữa
    Anh cứ thoắt ẩn rồi thoắt hiện
    Thoắt làm em nghẹn ngào vui sướng,thoắt lại thấy nhói đau con tim.
    Em ko mong nhanh đc gặp anh
    Chỉ để có anh đùa vui,cùng anh đi chơi hay đơn thuần chỉ là cảm giác "muốn có ny"
    Em cần anh 1 bờ vai
    Mong anh tới nhanh,để đưa em thoát khỏi cái tình trạng u mê
    tình trạng làm em lạc lối,ko biết làm sao
    Chắc chắn anh phải là người bản lĩnh lắm
    Nếu ko thì làm sao anh làm em thoát khỏi sự sợ hãi cứ vòng tay ôm ghì lấy em bấy lâu nay
    .....Em thức đêm nhiều
    Em lại chẳng sợ ma tẹo nào cả
    Đôi khi em thấy còn sợ người hơn sợ ma....
    Bởi lòng dạ con người,thật khó mà lường trước hết đc
    Liệu có như em nghĩ...

  3. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Hic .....Tráu Zê dạo này lãng mạn kinh _ dưng mà viết hay đấy _ cố gắng tiếp tục viết khoảng 30 năm nữa nhé
    @Tối nay Trú gọi có đứa hông thèm nghe máy nên lỡ vụ đón bạn từ Sơn tây sang Vĩnh phúc roài nhé _ ráng kiếm cách khác vậy Tráu ạ
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    ....Chờ anh ở phía mưa.....

    Được girl_cuoide sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 12/06/2008
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    [Lâu lắm mới có 1 ngày
    Em lang thang 1 mình trong cơn mưa
    Vẫn quen sống theo kiểu "bầy đàn",đi đâu cũng lũ lượt rủ rê
    Hôm nay em mệt
    Dư âm của vụ ngủ đêm 1 tiếng và chạy long sòng sọc cả ngày
    Nhưng thix anh ạ
    Sáng nay phải lên trường,Trần Duy Hưng ý anh
    Sn bạn,1 mình em chiến đấu
    đi từ trường tới nhà con bạn mới chuyển về tận Hưng Yên cơ ý anh ạ
    Em xem đồng hồ công tơ mét,ngót nghét 50km
    Bụi mù mịt,cảm giác như trải qua 1 trận bão cát kinh hoàng
    Nhưng em chả mơ ước gặp anh ở đây đâu
    Bụi,Xa,Mệt mỏi
    ...nhưng tới nơi nhìn thấy con bạn nhảy cẫng lên vui sướng thì lại tan biến hết cả
    Nhà nó rộng,mới xây,đẹp lắm,cây cối bao bóc xung quanh,mướt cả mắt ý
    ...Nhưng lúc về em mới phát hiện ra là trên đường từ cái đường mờ mịt bụi kia vào nhà nó
    Có 1 đoạn đường
    Đẹp,đẹp lắm anh ạ
    Có lẽ ăn đứt mấy cái bến HQ với NB ở HN (mà thực ra em cũng đã tới mấy chỗ đấy bao giờ đâu)
    Một bên là hàng ngô,có sông nữa,cây,rau xanh mướt
    1 bên là con sông rộng gió mát lộng
    Nhưng thix nhất là 2 bên đường,trải dọc
    Trắng xoá hoa Thạch Thảo,đẹp cực kì luôn.
    Lúc đấy em đã nghĩ
    Nhất định sau này,em sẽ bắt anh tới đây cùng em cho bằng đc.

  6. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Dư âm của 1 đêm thức
    Dư âm của 1 ngày đi rõ là xa
    Dư âm của 1 vài chuyện linh tinh
    ..Nên là em có tí bực mình
    Ra shh với lũ nhóc
    Đầu óc rã rời như muốn nổ tung
    CHỉ chực chực cáu gắt quát loạn cả lên
    Chỉ khổ thân mấy bé con,mọi hôm thì em đùa vui thế
    Hôm nay thì kấm ka kấm kảu đúng như bà cô già khó tinh
    Đứng 1 lúc thì thấy có vẻ hok ổn nữa rồi anh ạ
    Lỉnh về nhà...trời đang mưa,cứ thỉnh thoảng ào ào rồi lại râm ran nhẩn nha vài giọt
    Lại phi xe ra khỏi nhà
    Mưa mặc mưa
    Em thèm lượn,thèm đc gặp anh nữa
    Lang thang....mưa mát,mưa cũng ngọt nữa
    Đi thế nào lại lên Lãng Bạc
    Chắc cái anh phục vụ ở đấy,anh ý phải nghĩ em hâm lắm =)))))
    Khi mà trời thì mưa,con bé nó cứ 1 mực đòi ngồi phía ngoài trời trên tầng 3
    Mưa này....Hồ Tây này...dìu dịu...
    Thật may hôm nay trên tầng 3 hầu như chả có ai
    Ko em lại nghĩ quẩn,lại nghĩ...
    Biết đâu anh đang ngồi ngay sau lưng em,rủa "ko hiểu con cái nhà ai mà hâm thế nhỉ" .
    Thỉnh thoảng phải hâm tí,đời nó mới thú chứ
    Anh nhờ
    ......
    Lại về nhà thôi
    Lâu lắm mới có 1 buổi ngồi 1 mình
    Có tí dở hơi nữa
    Thix thix
    Về tới nhà thì đầu óc nhẹ bẫng,đỡ mệt mỏi nhiều
    ...
    Nhưng lại đau đầu
    Hơi hâm hấp sốt
    38độ5
    Thôi sáng mai em lại phải đi học thể dục ở trường
    mai gặp anh vậy nhá
    Anh nhớ phải xuất hiện sơm sớm 1 tí đấy

  7. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng nay kô vào tâm sự , lại thấy được topic này của em Dê, có gì buồn cho anh chia sẽ nhé, mà vui thi` cũng cho anh vui lây
  8. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    cố lên anh sắp đến rồi .....good luck
  9. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0

    Uh nhỉ
    Sắp đến ???
    Anh sắp đến thật ko
    Hoài nghi thật sự
    Có những lúc em cảm giác
    Anh đã xuất hiện rồi,anh đã đến thật gần bên em rồi
    ...
    Nhưng rồi phút chốc lại cảm thấy thật xa
    Em cứ với tay...với mãi....cố gắng vươn,
    ..cố gắng với hết sức...Cảm giác đã chạm đc vào anh
    Nhưng trong phút chốc anh lại tan biến vào hư vô
    Để lại trong nắm tay của em 1 khoảng không trống rỗng....
    EM đã đi rất nhiều...
    đã bêu nắng...đã tắm mưa...
    Vậy mà chỉ mỗi việc gặp gặp,là dường như ko thể....
    Hay như 1 ai đó post bài ở trên kia nhỉ
    Em mơ mộng đúng ko anh
    Cứ nghĩ rằng cuộc sống toàn màu hồng huyềng ảo nhỉ
    ...và cái topic này biết đâu em sẽ còn chìm đắm tới tận....30 năm nữa :))
    ...Hoá ra cuộc sống có phải toàn màu hồng đâu
    Có lẽ đúng hơn,nó là màu hồng
    ...nhưng có chấm bi đen
    Chẳng nhẽ mình cứ phải nhắm mắt làm ngơ những chấm bi đen đáng ghét đó hả anh

  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa nhiều...ANh nhỉ
    Và cũng thật lạ là mấy hôm nay
    Mấy hôm trời mưa thật to,mưa dầm dề ngập lụt
    Thì đúng những lúc đấy em toàn đang phơi đầu ngoài đường
    ..Và em nghĩ
    Biết đâu em lại chợt nhận ra anh trong cơn mưa
    Trong cái thời điểm mà ai cũng hối hả đi thật nhanh để tìm chỗ trú mưa
    ...Một mình em thì cứ đứa dở hơi ý
    Vì có áo mưa mà hok thèm mặc
    Mà có,mặc đc 1 lát,xong lại cởi ra
    Từ từ đi và tận hưởng cơn mưa,có phải lúc nào cũng mưa to đc thế đâu
    ANh nhờ.
    ......
    Dạo này nhiều việc quá
    Nhiều chuyện nữa
    Nên em toàn cáu giận linh tinh
    ôi đến già cả người mất anh ạ.
    .....
    Em biết rồi
    Thời gian sẽ ko chờ đợi ai đâu
    Đừng để cáu giận làm mất đi những cơ hội
    ANh nhỉ

Chia sẻ trang này