1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ trên đường đời tấp nập...Ta vô tình đi lướt qua nhau ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl_cuoide, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đi tìm em mãi, sao chẳng bao giờ gặp được em nhỉ. ???
  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Anh..........................................................................................Em
    Vẫn cứ đứng ở 2 đầu thật xa
    Khoảng cách ngút ngàn chẳng biết bao giờ mới rút ngắn lại đc.
    Đôi khi em tự hỏi rằng
    Liệu em đã từng 1 lần gặp anh.
    Con đường em đi đang ngập tràn nắng
    Đường khô ráo ngập nắng dưới chân,em thích thú vô tư nhìn ngắm mọi thứ thiên nhiên thật đẹp xung quanh
    Nhưng bỗng 1 lúc em thấy nóng
    Cảm giác bức bối thì quá nắng và nóng
    Thì bỗng nhiên gặp 1 vũng nước
    Có lẽ là em đã thấy thật vui
    Em có rụt rè,em nhón 1 đầu ngón chân xuống
    Thấy rằng nước mát rượi
    Em thích thú,vô tư bước cả bàn chân ngập vào đó
    Thì đâu có ngờ rằng đấy lại là 1 hố lầy
    1 chân cứ vướng mãi,bùn lầy cứ bám chặt lấy chân....
    Mặc dù vẫn còn lại 1 chân trên cạn,nhưng thật khó khăn để rút đc chân kia ra khỏi bùn.
    Em vẫn chờ anh bước tới,nắm chặt tay em
    Và kéo em lên.
    Em vẫn chờ anh đấy nhé

  3. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Anh đây
  4. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    bao giờ thì chị tìm đc cho e anh rể đây
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0

    Anh rể ư?
    :)) Có xa vời quá chăng
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Thực sự em đang không biết mình tìm kiếm điều gì
    ...Mọi thứ cứ thật hỗn độn và xa vời với em
    Liệu em có quá tham lam khi cứ muốn một mực tìm thấy anh
    Người đích thực em thuộc về
    Hay em nên quý trọng và nắm bừa lấy điều đang bày sẵn trước mắt
    Để mặc muốn ra sao thì ra, mặc cho muốn thành công hay thất bại
    Liệu làm thế thì em có ích kỉ ko anh.
    Em cần 1 bờ vai đủ rộng để che chở và em có thể nương tựa
    Em cần 1 bàn tay đủ để em nắm lấy và kéo em đứng dậy
    Em cần 1 ánh mắt trìu mến, một cảm giác ấm áp và yên bình khi em ở bên...
    Nhưng thực sự điều đó thật xa vời
    Có quá tham lam khi đòi hỏi ngần ấy điều ko anh
    Dường như mọi thứ cứ bắt em gồng người lên để đối chọi lại
    Cứ bắt em phải căng hết mọi giác quan ra để suy nghĩ và để hoài nghi
    Liệu em có đáng bị như thế ko.
    Tối nay em đi 1 mình
    1 mình em cứ đi lủi thủi trên đường về nhà
    Đèn đường vẫn sáng rực, mọi người vẫn đi lại tấp nập
    vẫn cứ cười nói vui vẻ với nhau
    Cảm xúc của em thì đâu có ảnh hưởng gì tới họ
    Liệu em nên cứ chờ,cứ chờ đợi....
    Hay em hãy cứ thử vận may 1 lần

  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Tối nào cũng lủi thủi đi, mong gặp được ai cũng đi lủi thủi như mình...
  7. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ngày nào cũng lượn vài vòng ngắm mà vẫn chưa thấy gì
  8. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    vậy chị sẽ yêu người yêu mình hay người mình yêu
    ôi ! bik bao giờ a ý mới xuất hiện nhỉ 8->
  9. sammisam

    sammisam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Giá như em đã lướt qua anh ...
    nhẹ nhàng từ 5năm trước thì bây giờ em đã chẳng phải có những đêm ôm gối khóc một mình trong đêm . Em không phải bận tâm với những việc làm sai trái và bê bối của anh . Sẽ không phải buông lời cay độc mà em chẳng hề muốn.
    Giá như ngày ấy em lướt qua anh ....
    giờ này em không phải nhọc lòng suy nghĩ mình sẽ sắp xếp quần áo , nhét vào vali và rời khỏi gia đình - chỗ dựa duy nhất của em . Và xa Hà Nội mà em yêu chỉ vì muốn xa anh
  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    ...Và đúng là em đã ko thể ngủ đc
    Hơn bao giờ hết
    Hôm nay mọi chuyện lại sáng tỏ hoàn toàn với em anh ạ
    Ko còn phải vương vấn, ko còn phải băn khoăn suy nghĩ gì cả =)))))
    Cảm giác nhẹ nhõm, và thanh thản vô cùng???
    Em sẽ vẫn đi tiếp con đường của mình
    Em sẽ lại là em, có thể ko được hoàn toàn, nhưng hơn hết, giờ em ko còn phải suy nghĩ nhiều nữa.
    Vậy là thực sự thì anh vẫn đang chơi trốn tìm với em
    Cứ đợi đấy, nhất định em sẽ tìm ra.
    _______________________________________________________
    Chắc em sẽ đóng cửa cái topic này một thời gian
    Để em tự lấy lại cân bằng và tự hoàn thiện mình để trở thành một "người lớn".
    Bởi em hiểu,
    Nếu topic vẫn mở
    Em cũng sẽ vẫn cứ đắm chìm với những mộng mị
    Với những suy nghĩ trẻ con ko ra trẻ con, người lớn ko ra người lớn.
    Bởi có lẽ em chưa thực sự sẵn sàng ^^
    -----
    Cảm giác của em bây giờ, chỉ mình em hiểu
    Khó diễn tả lại bằng lời, câu chữ thì lại càng ko
    Em sẽ giữ nó lại riêng mình , chỉ mình em biết
    bỏ vào két sắt và khoá chặt lại
    Chắc rằng cuộc sống sẽ còn dạy em nhiều điều hơn nữa.
    Và tới 1 ngày em đủ trưởng thành, em tin là em sẽ gặp anh.
    ______________________Tạm khoá___________________
    [​IMG]

Chia sẻ trang này