1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ trên đường đời tấp nập...Ta vô tình đi lướt qua nhau ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl_cuoide, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Trời lạnh....Đi 1 mình gió táp vào mặt lạnh buốt...
    Buốt thấu vào tận trong...
    Một năm trôi qua có 365 ngày...
    Một ngày đi trên đường, có hàng nghìn người lướt qua....
    Nhưng chưa chắc đã có ai, là người dành cho một người
    Cuộc sống vẫn cứ trôi đi...
    từng ngày...từng giờ...
    chẳng chờ cho em níu lại một người lướt qua trên đường...
    Và lại một mình, cùng cái lạnh buốt thấu../
    Đúng là khi trời rét, những vết sẹo luôn đau nhói hành hạ...

     
  2. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi...
    Sợ hãi...
    Người run bần bật...
    Bất ngờ...
    ....Nhưng mà thích thú
    Lướt...cố lướt....lướt qua thật nhanh...
    Chạy...chạy thật nhanh...chạy như bị ma đuổi
    Để thoát khỏi cái thứ đó
    Cảm thấy KB...và GT
    ...Đúng là ông trời hay thương người hiền mà
    Mình là cô gái chăm ngoan thật thà tốt bụng, nên được giời thương ý mà, hí hí
    Còn cái ấy kiếp trước sống hok tốt, nên kiếp này phải chịu đựng, phải nhường chỗ đẹp cho người khác
    ...mà lại sướng mới chết chứ
    """Mình cũng đâu có tốt đến thế cơ chứ
    KB + GT = CMHP =)))))

     
  3. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Bước...
    Bước thật xa rồi
    EM sẽ lại tiếp tục đi tìm anh...anh yêu ạ

     
  4. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mình toàn thấy như này :
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Mình vô tình dẫm mịa lên nhau
    Thấy dẫm nhiều rồi
  5. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Em đã nhìn...nhìn nhận lại tất cả...
    ...Và nhận ra một điều
    Thật lớn...
    Rằng có lẽ, em chưa bao giờ thực sự có tình yêu
    ..................................................................................................
    Bây giờ đây
    Em quay lại là em
    Khao khát, nồng cháy nhưng luôn vô tư líu lo như con chim bé nhỏ.....
    Em sẽ lại tìm anh
    Tìm một người bàn tay đủ lớn để nắm trọn bàn tay em, tìm một người vòng tay đủ rộng để ôm gọn được em, một bờ vai đủ chắc để em dựa được cả đời....Và đủ yêu em để em có thể cháy hết mình...
    Em yêu anh,,,,,,

     

Chia sẻ trang này