1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ BAO GIỜ...!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi borin_83, 28/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trois

    Trois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có vài ý kiến đóng góp:
    - Chuyện đèn đỏ, giao thông hiện nay đã có sự cải thiện rõ nét. Mọi người đã biết cái "vạch trắng" là gì. Vì cơ sở hạ tầng kém, metro không có thì còn lâu Việt Nam mới khỏi cảnh giao thông lộn xộn. Còn mấy cha Tây thì ... chịu khó làm quen đi nếu muốn ở lâu dài NHẬP GIA TÙY TỤC chứ.
    - Như trên đã nói, giao thông lộn xộn thì ... qua đường cũng lộn xộn luôn. Thử hỏi mấy bác ở đây số lần băng qua vạch trắng là bao nhiêu và số lần tiện đâu là .... đâm thẳng qua luôn là bao nhiêu? Đường VN thì có mấy cái cầu vượt hả trời? Tập trung chủ yếu ở các bệnh viện thôi. Mấy bà già thì biết gì về luật lệ giao thông? Mà bây giờ hình như cũng ít ai dắt cho qua đường nên mấy bà cũng lanh lẹ lắm, qua đường là dơ tay dơ chân - hò hét tùm lum - nhìn vừa thương vừa buồn cười. (sorry) Nói chung, đường VN thì phải đi theo kiểu VN.
    - Ở VN dạo này hình như có cái luật - "đái đâu dội đấy" thì phải? Không biết làm ăn ra sao rồi? Nghe mà ... xấu cả hổ.
    - Còn vụ người Tốt, người Xấu - ôi, cứ làm theo những gì mình cho là "thấu tình đạt lý" là được. Làm gì thì phải nghĩ, không nghĩ người ta lại bảo là ... súc vật.
    Vài dòng.
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Đây đúng là điển hình cho lối suy nghĩ bảo thủ.Người ta đã nhận xét như vậy mà không còn biết sửa chữa lại còn đòi "nhập gia tuỳ tục"."tục" gì ở đây,cái "tục" này đẹp đẽ lắm hay sao mà bắt người khác phải theo.Còn chuyện biết "vạch trắng" là gì là một chuyện,vấn đề ở chỗ là biết mà vẫn cứ sai mới là đáng nói.Đồng ý là cơ sở hạ tầng kém nhưng nói cho cùng chuyện kẹt xe hay gì khác cũng đều do con người mà ra cả,tóm lại vẫn là chuyện "ý thức cá nhân".

Chia sẻ trang này