1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ ... ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vitforeyes, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    hay quá !có vụ này nữa à!
    đúng rồi thỉnh thoảng mình cũng hay lang thang ngoài đường chỉ để cho thời gian qua đi , cũng chỉ để được yên lặng ngắm và nghĩ về những gì đã qua.
    ôi khi nào off hội này thì cho tôi ké một chân nhé. cũng muốn có người ngồi cùng mình và cùng im lặng để khỏi thấy lạc lõng nhưng vẫn được tự do thả hồn đi lang thang à.
    yahoo: mamut8x
    :))
  2. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Em khoái nhất là những lúc đi làm về buổi chiều chập tối, đi 1 mình cho xe chạy chậm chậm rồi nghĩ lung tung đủ thứ
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Và giờ đây, cứ nghĩ, nếu 1 ngày không net thì sẽ khó chịu lắm! Quả đúng thế thật! ặ***
  4. _thangxeng

    _thangxeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác nhầm thế nào ấy chứ, cái đó chỉ 1 số người như bác thôi. Em tuy thường xuyên vào net nhưng CN nào chả ngủ cả ngày, ăn uống còn ít nói gì vào net
  5. kethathua

    kethathua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay đấy em cũng nhiều lúc thích như thế ! Ngày xưa em thường đạp xe đi dạo vào mỗi chiều nhưng dạo này bận quá nên thú vui đó không còn duy trì thường xuyên nữa. Chắc là một lúc nào đó em sẽ liên lạc với chỉ để có một buổi tối thật yên tĩnh!
  6. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Híc. Ko ai thích lang thang à? Tối thứ 7 những ngày cuối năm, lạnh, đông, vui, trời trong, trăng sáng và tròn. Muốn đi lòng vòng quá, nhưng, chán lang thang một mình, nhất là trong ngày này.
  7. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình thế, mình cũg hay buồn và nhiều lúc cũg muốn lag thag nhg o muốn đi 1 mình. Nhiều lúc bật khóc vì thấy mình sao wá cô đơn, mag tiếg nhiều bạn mà sao vẫn o có nổi 1 ng để sẻ chia. Nhg ngày cuối tuần cứ lủi thủi ở nhà, bố mẹ lại hỏi sao o đi chơi à? nhg lúc như thế chỉ muốn khóc. Buồn, thật sự buồn.
  8. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài "Từ khi có Dx" của chị rùi , hum nào chị cứ pm cho em, chị em mình đi với nhau cho có đôi
  9. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    hội này hay, làm 1 cái hội im lặng và đi cafe 1 mình, kí hiệu là 1 bình hoang chổng ngược hay 1 cái gì đấy....nói chung là để ngược....mai thử đi ra quán ròai để thử xem có ai đến ngồi cạnh ko...khè khè...cái quán mai định đi thì lại vắng hoe và nằm trong hẻm, ko biết có ai đến ko...
  10. mongmanhlangthang

    mongmanhlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích lang thang vào những buổi tối...nhiều khi chẳng để làm gì nhưng vẫn muốn đi...ai muốn đi chung thì Pm với mình nhé
    Yahoo: mongmanh21 (nick lập lâu rồi chứ mình không phải 21tuổi đâu nhé... cũng già rồi...)

Chia sẻ trang này