1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ ... ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vitforeyes, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanlethithanh

    nhanlethithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    mình không thường xuyên muốn đi một mình, nhưng thỉnh thoảng cũng có nhu cầu đi dạo một mình để suy nghĩ linh tinh, ngắm trời đất, muốn đi cà fê một mình mà không thấy kỳ thì bạn cứ ôm theo mấy tờ báo, thế là chả thấy được thiên hạ nữa .
    tớ thì thích nhất đi dạo lúc chiều muộn nắng sắp tắt mà lại hơi có gió thì tuyệt.
    trong đời tớ thích nhất là được đi ngắm biển vào mùa đông, trời rét, gió thổi, lạnh co ro, nhưng phải có ai đó đứng đằng sau tớ mà đừng nói gì cả, " vì biển mùa đông vắng người lắm, tớ không dám đi một mình
  2. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Một chút tĩnh lặng cũng cần cho mọi người. Nhưng chia sẽ một suy nghĩ cũng không có hề gì. Mặc dù mỗi người một suy nghĩ, mắt nhìn về xa xa...Cũng hay đấy, lãng mạng thật, tiếc là không còn thời gian cho việc này .........

Chia sẻ trang này