1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao nhiêu cách mô tả sự cô đơn?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 13/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu cách mô tả sự cô đơn?

    Tui xin bắt đầu

    3h chiều

    quán nước vỉa hè trước cổng bệnh viện

    Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng tinh, tương phản hoàn toàn với mái tóc buộc túm phía sau, cái quần và đôi giày bạc phếch. Người đó cố gắng cầm một cái "xương" que kem chặn lũ kiến càng, cho chúng leo lên rồi bỏ vào một cái chén trà đã uống hết, có thể chúng sẽ chọi nhau? Cách đó một đoạn, hai người khác nghển cổ quan sát ông ta một cách thích thú.

    Còn người thứ 3 là tôi :)))

    Xin cảm ơn va mời tham dự.
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Trong câu chuyện có ba "người", hai người xem còn người thứ ba là đồng chí hả
    Cách đơn giản nhất: Tham gia Hội Cô Đơn - Không cần phải định nghĩa
  3. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Ngay cái topic này, từ nội dung đến hình thức, cũng là một cách thể hiện sự cô đơn rồi.
    (Mod đừng xoá nhé. Bài viết của em tuy ngắn nhưng hoàn toàn không phải là Kâu Bài .)
    Sweet lady VKT
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Cái cổng bệnh viện được nhắc đến ở đây có lẽ là cái cổng bệnh viện ....tâm thần chăng ???
    Kệ tôi với cuộc đời !

    -----><-----
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Không rõ
    Nhưng trên cổng bệnh viện có đề
    Kệ tôi với cuộc đời!
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Giữa một đám bạn bè cười vui nói ầm ĩ, trêu đùa ầm ĩ.....
    Không có công việc cần giải quyết, không có mobi để mà gọi hay nhận, nhưng không nói được câu gì.
    Cười một cách ngô nghê mà cũng chả hiểu tại sao lại đáng cười.
    Thấy mọi người chỉ thì nhìn, gọi đồ uống thì uống.
    Khi mọi người hát một bài thì đầu lại nghĩ đến bài khác.
    Mọi người đứng dậy thì tự nhiên muốn ngồi lại thêm, mà cũng chẳng hiểu để làm gì ?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    1h05'. măt díp lại nhưng ko thể rời computer, tay vẫn mò theo thói quen trên bàn phím, lách tách chat nhưng dòng chả làm ai chết chỉ làm tốn tiền net, thế mà vẫn cứ ngồi lỳ ra mà online,
    hơ... may qúa, gặp lại 1 đứa bạn cũ online, thế là..."hi, mày khoẻ ko.... mày lên net làm gì..... mai rãnh ko đi ăn kem với tớ nha..."
    thế là tối mai có dịp tạm gác lại 1 đêm bị đeo bám cảm giác "ko ai hiểu ta vì ta cũng ko hiểu ta"
    ủa, tôi đang nói gì đấy nhỉ???

    BachHop
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    ...những âm thanh rộn rã sống động dần lùi xa ...
    +Hôm nay vui nhỉ ! vui quá !!!
    - Có lẽ thế !
    + Sao lại trả lời như vậy ? vừa xong còn thấy cười nói vui vẻ lắm cơ mà ???
    - ....uh ,vui !
    .........
    * Đi chơi vui chứ con ?
    - Dạ !
    ...Còn lại một mình giữa trống trải ,ngồi thừ người ,sẵn giấy bút trước mặt _như một phản xạ không điều kiện nó cầm bút và nguyệch ngoạc vài nét lên tờ giấy .Khi cái bút bị quẳng lăn lóc xuống bàn thì trên tờ giấy,những nét nguyệch ngoạc xếp thành chữ :Nhạt !

    Kệ tôi với đời !

    -----><-----
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Nó lúc nào cũng cằn nhằn "chả có ai hiểu được mình !"
    và nó cứ gào lên "cuộc đời ..nhạt !"
    Đầy đủ , sống giữa những thương yêu ,không ai hắt hủi hay thù ghét .Có người bảo nó Tham ,bơi giữa bể muối rồi còn kêu nhạt ???rồi phân tích ,giảng giải ...nó vẫn cứ gào lên "cuộc đời ..nhạt !"
    Mải miết kiếm tìm chút mặn mòi, nó càng thấy như đang bơi giũa một bể những lằng nhằng rắc rối ,những câu hỏi to đùng không bao giờ có câu trả lời...
    Rồi một ngày ,nó nhận ra "đến chính nó còn chả hiểu nổi nó nữa thì mong gì có ngưòi nào # ngoài nó hiểu được nó hơn nó ???"Thật là buồn cười , nó tự cười vào mũi mình vì tội.. dở hơi .Nó chợt thấy nó chả bằng .....dù chỉ một hạt muối !
    Kệ tôi với đời !

    -----><-----
  10. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hắn vừa đi qua ngã ba vừa nghĩ vẩn vơ. Chợt có tiếng con gái mừng rỡ gọi to "anh H" ngay sát cạnh.
    Hắn giật nẩy mình, loay hoay giữa ngã ba vừa cố phanh vừa tránh mấy xe khác, rồi quay sang bên phải, làm gì có ai? Lại quay sang bên trái, tít xa phải đến 5 chục mét, cô bé áo đỏ ngồi sau đang vẫy rối rít, xa qua chả nhận ra ai, hắn quay được nửa cái xe rồi lại nghĩ "xe người ta không dừng lại, mình đuổi theo làm gì?"
    Ai nhỉ? Mà mình không quay lại như thế, là đúng hay là sai?

Chia sẻ trang này