1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao nhiêu cách mô tả sự cô đơn?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 13/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    1h sáng .....
    ...1 người ,đi lang thang trên đường _1 mình ,ngang 1 quán Net ....
    ..thấy 1 người ngồi lang thang trên mạng _1 mình, bên máy tính......
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  2. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cô đơn nhưng cũng chẳng không cô đơn...
    Có nhiều việc để làm nhưng không làm....
    Chẳng muốn gặp bạn chỉ muốn ra mạng ngồi một lát...thế mà hơn 2 tiếng đồng hồ...đứng dậy chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa...rõ là dở hơi....hê hê
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chắc người mà bé kinkin thấy là anh.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  4. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi sự cô đơn đáng sợ
    cứ mỗi khi mà đêm buông xuống ta lại ngồi một mình gặm nhấm nỗi cô đơn của mình
    krộp ....!! krộp...! krộp .....
    úi dùi ui , thế là một cái răng nữa lại ra đi rồi
    cái này là cái thứ mấy rồi ấy nhỉ
    tại sao gặm mãi mà nỗi cô đơn không vơi đi còn bộ răng tuyệt đẹp của mình trước kia lại cứ theo nhau mà tạm biệt thế này
    Chả lẽ ta lại chịu móm sao ?
  5. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    tuanklkh móm nàm sao được...đợi rụng hết đi trồng bộ răng giả vào chẳng đẹp như mơ ấy à
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  6. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Trung thu
    Hẹn mấy đứa bạn nhưng chẳng đứa nào rảnh...Đi chơi với người yêu cả mà...Lang thang trên đường...nhìn mọi người ai cũng có vẻ hớn hở lắm...Mình thì sao nhẩy?Chẳng nhẽ làm UFO...thôi thì cười phát nào Đang đi thì tắc đường...chui đại vào 1 quán net ngồi giết thời gian...Gọi mãi chẳng ai thưa...mọi người cũng đi chơi cả rồi....Không có một cảm giác gì cụ thể...Không vui không buồn...Trống rỗng và vô nghĩa..
    Cuối cùng cũng qua được chỗ tắc đường...Mua vé vào xem rối nước...Lọt thỏm giữa một rừng toàn trẻ con...Sao thế nhỉ...ngày xưa mình thích trò này lắm cơ mà?...Cười thật nhiều...hò hét thật nhiều...có lẽ đủ cho cả buổi tối hôm ấy ,mặc dù chả biết mình cười vì cái gì...Về đến nhà chui vào chăn...Ngủ!
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    7h40PM, hết việc làm, về nhà, hết cơm, buồn ngủ, mệt, đói. Ăn hay ngủ nhỉ ? Gì sướng bằng được ngủ khi ngủ ? Thế là ngủ.
    10hPM, wên tắt đèn nên chói mắt tỉnh hay vì đói quá không biết, định ăn mì gói, dại gì, làm mệt mỏi cả ngày, sao không ăn cho ngon. Rửa mặt định ra ngõ ăn cơm tấm đêm. Chợt nhớ đám chiến hữu SnR chuyên có mặt đêm, 1 đi chưa về, 1 tắt máy, 1 bận (chắc online), 1 xa quá, thôi ăn mình vậy.
    11h, tỉnh, không lẽ ngủ lại, hơi khó, vừa no vừa mới ngủ xong, đi dạo ? một mình giống khùng không vì SG buị bặm và ồn ào chứ đâu yên ả và lặng lẽ. Online ? ĐT đang trục trặc, chán.
    0h5'Lục kệ sách lấy quyển Speed of mine đọc lại, hay nhỉ, ......Zzzzzz
    7hK15 AM tỉnh dậy, sắp đến h đi làm rồi..................

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần, như mọi ngày cuối tuần, tỉnh dậy khi kim đồng hồ chỉ đến số chín, việc đầu tiên là vớ lấy tờ báo, đọc cho đến dòng cuối cùng, kể cả quảng cáo. Online tí nhỉ, chẳng có mail, chẳng có gì mới. Tắt máy và ngủ tiếp, có khi 14h mới mò xuống bếp kiếm cái gì ăn. Vừa coi tivi vừa ngủ vật vờ. Tối đến nhanh quá, có người rủ đi Cafe, ra đường cái nào. Nhưng sao ngồi giữa bao khuôn mặt tươi cười, bao giọng nói thân quen vẫn nghĩ đâu đâu, vẫn thấy lạc lõng, cảm giác này từ đâu đến nhỉ?
    Sau bao nhiêu buổi tối như thế, về nhà cứ thao thức mãi, có khi 2h sáng vẫn trăn trở, chợt thấy mắt mình ướt. Giật mình nghe tiếng chuông đồng hồ réo, 6h30 rồi, cuống cuồng nhào dậy, nhanh nhanh nào, đi làm thôi, lại một tuần mới, như bao tuần, chỉ thế thôi.........trôi qua là hết...
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Về đến nơi gọi là nhà ,mất hút trong cái gọi là ??oổ ??o.quẳng túi xuống ghế ,theo phản xạ tự nhiên thò tay với cái nút power ???
    .. mẹ gọi ???lọ mọ mò xuống???.tưởng gì ???bảo dắt xe vào(bố đâu nhỉ? )???dắt thì dắt ???Xong! quay về với ??? ổ??? ???
    ..mẹ lại gọi ..lọ mọ mò xuống???tưởng gì ???bảo ăn thứ nọ ,kia???bắt đầu bực mình ???đang định nhăn nhó khó chịu nuốt cho xong chuyện thì bố nháy :??ocái này o để đc, phải ăn ngay ??o.???ăn xong rồi hót mẹ nghe cho đỡ nhớ ??o???
    mẹ bảo??? ngồi xuống nói chuyên cho mẹ nghe, cho mẹ hỏi han(con với cái ! có cũng như ko)??????thì ra ???những lý do gọi tưởng chừng vô lý của mẹ ???mình đã hiểu???.
    Chợt thấy mình??? có lỗi quá ! ???
    Đã bao giờ ???.dù chỉ một giây phút mình biết sống quan tâm hơn đến những gì gần gũi hiện hữu ngay bên cạnh ? đã bao giờ biết đáp trả những tình cảm mình nhận được ???
    Kệ tôi với đời !

    -----><-----
  10. trai_dat_mo

    trai_dat_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    giao tiền xong, cầm chìa khoá chạy nên căn hộ mới mua ở Linh đàm lòng đầy háo hức , thế là mày được làm chủ một cái nhà rồi, bổng thấy riu rít ở nhà bên cạnh, nhòm sang thấy một đôi mà thằng con trai bằng tuổi đang cùng đứa con gái tính toán mua đồ cho căn hộ của chúng , bỗng lòng mình như tê tái , thèm quá cảnh có người cùng bàn bạc, cùng chia sẻ , thôi kiểu này chắc không về đây ở quá. Bây giờ mới thấy căn hộ mình mua quá lớn so với sự cô đơn của mình

Chia sẻ trang này