1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao nhiêu cách mô tả sự cô đơn?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 13/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Đói,nhưng chẳng buồn ăn gì,...lang thang tren net,bên cạnh là bao vina vẫn còn chưa bóc,...!Nhìn thấy vài cái nick online nhưng rồi lại chẳng thèm gọi...!Mở Line ...!Chết đi chết lại mấy lần,tự nhủ "Kém quá",sao mấy thằng bạn chơi giỏi thế nhỉ,..!Gọi cho em,dù biết giờ này em đã đi học,...!Kệ,cứ gọi,mẹ em nhấc máy,...thế là nói chuyện với bác vài câu....Rồi lại ngồi Line và chờ đợi net...!Nghĩ linh tinh về mấy việc vừa làm buổi sáng,ngon lành ra phết...!
    Chợt nhìn lại,bao thuốc cũng đã vơi đi mất năm điếu rồi,đổ gạt tàn thôi...!

    Con mai voi thoi gian
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là khi nào nhỉ? Là khi mình chợt nhớ ra là đã lâu không ra dốc Vạn Kiếp mua đồ gốm; tự dưng nhớ ra thằng bạn thân lâu lâu không gặp để buôn chuyện, cái thằng mà chỉ nhớ ra nó lúc buồn, còn lúc vui thì quên phéng nó mất. Là khi nhìn hoa Cúc cũng chẳng thấy là mùa Thu đang về, là khi ai hỏi gì cũng trả lời: Vẫn bình thường- như không muốn cho ai biết gì thêm nữa.Là khi..........Sao mà nhìn đâu cũng thấy sự cô đơn thế nhỉ?
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Sao mình chả bao giờ biết cô đơn nhỉ.
    Chả hiểu thế nào là cô đơn nữa cơ.
    Có phải cô đơn là khi cầm một gói kẹo trong tay và ăn mãi ko thấy nó hết.
    Có phải cô đơn là khi đi giữa dòng đời tấp nập mà mắt vô thức, còn tim thì lạnh buốt.
    Có phải cô đơn là khi bước chân vào nhà lúc 9h tối phải tự mở khoá cửa và với công tắc bật đèn
    Có phải cô đơn là khi ôm con mèo vào lòng nhưng nó lại vụt chay đi chơi mất.
    Có phải cô đơn là khi đủ tiền mua hai cái vé xem phim nhưng lại chỉ mua có một.
    Có phải....
    Có phải...
    ...............
    Vậy thì may mắn là mình ko cô đơn.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    -Trên đời này đâu có ai cô đơn đâu,chỉ có con người ta nghĩ mình cô đơn thôi.
    -Trên đời này đã là con người,thì ai mà chả ít nhất một lần nghĩ mình cô đơn.
    ...........................
    Goatee
    [​IMG]
  5. Bedaigai

    Bedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trời bỗng nổi giông, gió mát lạnh. Mái tóc em để xoã nên tóc bay loà xoà. Mắt em ánh lên một chút sự hài lòng, đưa những ngón tay kiêu kỳ để xếp gọn những sợi tóc nhỏ đang bay bay, em nhìn tôi và đôi môi khẽ cười, nụ cười của một người khách qua đường. Tôi muốn nắm lấy đôi bàn tay em để tìm một chút cảm giác về sự hiện hữu của một tình cảm phiêu diêu mà chúng tôi đã cam kết rằng đó là một tình yêu. Bàn tay em trắng muốt với những đầu ngón tay màu hồng đang hờ hững hoặc lả lơi đặt phía trước bàn tay tôi đang mân mê cái quai tròn trịa của ly cafe. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay em, một sự rung động rất sâu trong lòng có nguyên cớ từ những kỷ niệm cũ, bàn tay em lạnh ngắt. Gắng gượng để không buông đôi bàn tay em, tôi cố nắm chặt hơn đôi bàn tay lạnh lẽo mong cho nó trở nên ấm áp. Rồi em rụt khỏi tay tôi, "sao tay anh nóng thế ?"
    Chúng tôi lại ngồi im lìm trong cơn giông, gió càng lúc càng mạnh hơn và bắt đầu có ánh chớp. Trời sẽ mưa, tôi nghĩ thế.
    Bé dại gái

Chia sẻ trang này