1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao nhiêu cách tỏ tình????????

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi hongkong_girl, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Có bao nhiêu cách tỏ tình????????

    Có rất nhiều cách.Sau đây là một số cách hongkong thu thập được :

    Chiêu thứ nhất:
    Chàng đến nhà nàng,nói chuyện một hồi,chàng cố ý lái câu chuyện theo 1 cách rất khó chịu.Nàng bắt đầu cảm thấy bực mình.Lúc này chàng mới rút túi áo ra một tờ giấy.Đưa cho nàng.
    Trời vừa tạnh mưa ,trước cửa nhà nàng vẫn còn một vũng nước chưa kịp khô.Cầm tờ giấy nàng kêu không đọc.Sau 1 ,2 phút im lặng.Chàng lên tiếng:"Không đọc thì vứt đi"Nàng buông tay.Sau một hồi chao đảo tờ giấy hạ cánh ngay vũng nước .Một dòng _chữ_mà_ai_cũng_biết_là_dòng_chữ_gì_đấy hiện lên.
    Hé .Thế là họ thành một đôi.(Chuyện thật 100%)

    Chiêu thứ hai:
    11giờ30' đêm.Chàng gọi điện nói nàng ra ngoài có chuyện gấp.Nàng chạy xuống,chàng phóng như bay.Tới đài phun nước chàng dừng xe tắt máy.Nàng hỏi có chuyện gì mà nửa đêm phải ra đây .Chàng trả lời :"Tại anh thấy nhớ em" Bực mình vì đang nằm trong chăn ấm tự dưng bị dựng dậy nàng không thèm nói nửa lời trong suốt quãng thời gian tiếp theo.Đúng 12 giờ.Vòi nước bắt đầu làm việc.Tấm bảng điện tử chỉ giờ xuất hiện dòng chữ "I LOVE U" .Khỏi nói cũng bít nàng suy nghĩ gì(Cái này là trong phim lực lượng phản ứng 1)

    Tóm lại trong phim cũng được,ngoài đời cũng được ai có cách nào hay ho thì kể cho mọi người nghe.Người nào có rồi thì truyền kinh nghiệm.Người nào chưa thử thì coi đó là kinh nghiệm cho mình.


    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế

    Được hongkong_girl sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 20:35
  2. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    có ai tỏ tình với em như vậy cũng sướng nhưng mà chắc không thể rồi ! vì chỉ cân 11h đêm em bước chân là ăn đòn ngay ! đừng nói đến 12h đêm . còn bạn trai mà đến nhà thì độc có đứng ngoài của thôi ! thế là số em không được tỏ tình môttj cách lãng mạn rùi ! bác nào có cách khac không ?
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  3. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cách này hữu hiệu nhất : xách 1 bịch tiền đến nhà nàng, rải kín tiền trước cửa nhà nàng rùi dẫn nàng bước qua. UI xùi, khỏi phải nói nha, girl nào mà được như thế thì nhứt quả đất.

    Love is one big illusion in my life forever
  4. hacuonghpvn@yahoo.com

    hacuonghpvn@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ẤY CHA,HONGKONG CÓ NHIỀU CÁCH TỈNH TÒ NHỈ.SONG E RẰNG CHỈ CÓ NHŨNG KẺ HƠI HƠI ...MỚI LÀM THEO CÁCH NÀY THUI.AI ƠI ĐỪNG TRÓT DẠI MÀ THỬ NHÉ(SẼ THẢM HẠI LẮM ĐÓ-MẤT CẢ CHÌ LẪN CHÀI CHO MÀ COI).NÀO BÁC NÀO CÓ CÒN VÕ GÌ THÌ FÔ RA CHO BÀ CON HỌC HỎI TÝ ĐI!NHƯNG PHẢI AN TOÀN VÀ THỰC DỤNG ĐẤY NHÉ!

    những điều ta biết chỉ là giọt nước trong biển cả kiến thức rộng lớn.
  5. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Một cách tỏ tình nữa, học tập từ chuyện của con sò.
    Nàng có cảm tình với chàng khi chàng còn học trong trường, nhưng chàng thì ngược lại, không cảm thấy gì cả. Đến khi nàng chuẩn bị thi tốt nghiệp, sáng sớm chàng chạy bộ đến nhà nàng, tặng cho nàng một bó hoa động viên, chúc nàng thi tốt.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Tỏ tình theo cách mà ông Devil nói thì đâu có thể coi là tỏ tình cơ chứ.Hội trưởng kinh nghiệm đầy mình như thế mà chả chịu truyền đạt cho đàn em gì cả
    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  7. lady_eater4

    lady_eater4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cách của Nvp_zorro cũng hay nhưng cũng tuỳ loại đối tượng chứ.
    VD như đối với HK_girl thì bịch tiền đó phải toàn là tiền 100 đô.Bịch tiền đó phải nặng ít nhất nửa tạ thì may ra nàng mới đổ.
  8. phucthu

    phucthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Trên nhà sách hải hà có rất nhiều loại sách "NGHỆ THUẬT TỎ TÌNH" các bác lên đó mà nghiên cứu , người ta không tính tiền đâu. chứ ở đây tôi thấy ít cách quá trong khi không phải con gái nào cũng giống con gái nào
    "có thù không trả không phải anh hùng"
  9. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hay thích cách liên wan đến xiền nhỉ
    Em ko bít cách nèo cả ai thích cách nèo cứ post lên
    đây em làm y cho nha ,đưọc ko hả bồ ?
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  10. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Khổ " may` " ơi chàng ngốc nèo tỏ tình với maỳ vậy??
    hehhêh cứ như cách của hụi trưởng mới hay chứ hehhehe
    Chúc nàng thi tốt hehhe

    Byebye_ tinhyeu

    TinhyeulaWC => Anti_Boy

Chia sẻ trang này