1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao nhiêu % cơ hội ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ernestlyell, 18/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ernestlyell

    ernestlyell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên post bài , có gì sai sót mong các bác thông cảm ;))


    Để tóm tắt nhanh cho các bác , hơi dài mong các bác chịu khó đọc rồi cho vài lời khuyên , mình và gái đều là sv nhóe , mình lớn hơn gái , gái ko phải xinh xắn như hot girl , hơi lùn nữa nhưng mà dễ thương , hoạt bát , hiếu động lém nên cũng có kha khá vệ tinh , gia đình gái cũng khá có điều kiện , mình là sv đạp xe đạp , bề ngoài ko có gì đặc sắc ( thân hình hơi béo 1 tí , cao 1m68 68kg ) , ko có tài lẻ , hơi bị ít nói , học hành bt nếu ko muốn nói là hơi lận đận , tương lai vẫn còn mù mịt nên cảm thấy khá tự ti :-ss


    Khoảng đầu tháng 1 , mình quen gái qua 1 topic online chia sẻ việc gái mới chia tay bạn trai 2 tháng trước , mặc dù mới quen nhưng mà nt điện thoại khá nhiều , trong 3 tuần liện tiếp ngày nào cũng nt với nhau , gái trả lời tin nhắn còn hơi bị nhanh nữa , và sang tuần thứ 2 thì mình bắt đầu hẹn gặp mặt lần đầu tiên, ra bờ sông ngồi nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ , gái hơi bị dễ thương nhóe , nhỏ nhắn xinh xinh , sang tuần thứ 3 thì gái chủ động bảo mình chở gái đi ăn tối 1 lần nữa , sau đó thì gái về quê . :-*


    Trong 3 tuần đầu tiên thì mình có cảm giác là mình đang ở trong khu vực đèn xanh của gái ( hay do CDSHT nên nghĩ thế ko biết nữa ) . Nhưng kể từ tuần thứ 4 khi gái về quê nghỉ tết thì đúng là ác mộng ,nt cho gái thì gái lúc rep lúc ko , nói chuyện thì vẫn vui tươi nhưng mà chỉ là có lúc ko rep luôn thôi , trên fb của gái thì thấy update khá nhiều về việc gái đi chơi với bạn bè hay gì đó , mặc dù thỉnh thoảng gái vẫn chủ động nt cho mình như lúc gái đi chơi từ Đà Lạt về thì có nt nói với mình là đang về hay thỉnh thoảng có nt chúc ngủ ngon nhưng mà mình rep lại thì lại ko thấy gái trả lời , nói chung là thấy khá bận rộn , nên dần dà mình cũng ko nt nữa , có lẽ là đã rớt xuống khu vực đèn đỏ =((


    Sau đó , thì gái lên TP lại vào cuối tháng 2 , thì mọi chuyện vẫn thế , ko có gì chuyển biến , nhưng mà sau đó 1 tuần mình có hẹn gái đi xem phim TDK của Châu Tinh Tinh thì gái nói " xem rồi chọn phim khác đi " , thì mình ko biết phim gì xem dc nên im re luôn Sau đó gần 8/3 mình hỏi gái có bận gì ko , nếu rảnh thì đi đâu đó , thì gái nói là " éc về quê rồi , tuần sau đi người ơi :3 " , xem lịch thì thấy 8/3 là thứ 6 và đúng là gái thường về quê vào ngày đó nên mình cũng im re luôn ( vì gái về quê nên ko đi dc , nhưng nếu gái ko về quê thì liệu có đi với mình thật ko , vẫn là 1 câu hỏi ko có lời giải đáp ) ~X


    Sau đó 2 bên vẫn im re , chỉ thỉnh thoảng mình send offline fb những tn bâng quơ hỏi thăm bt thôi , cho tới thứ 2 tuần sau , sáng sớm dậy online fb thì thấy tn offline của ai đó , thầm nghĩ " đệt , mới sáng sớm mà thằng nào troll bố " , thì thấy tn của gái , rất ngắn gọn và xúc tích " t4 nhá " ,sau đó thì đợi gái online fb thì bắt đầu trao đổi 1 vài thông tin về buổi gặp , gái còn nói " chở đi đâu là tui đi đó hà :3 " , sau đó thì t4 gặp mặt , mình chở gái ra tiệm phá lấu nướng ở Q5 ăn uống , ngồi đó cũng khoảng 1 tiếng rưỡi thì phải , nói chuyện phím linh tinh , sau đó thì cũng tới lúc phải đứng lên đi về , thì gái nói mình chở gái về quán nước kế bên nhà trọ uống nước , rồi cũng chở gái về đó , rồi nói chuyện chút nữa khoảng 30p thì gái nói 8h30 rồi về thôi , nên mình nhìn gái đi vào trong nhà trọ rồi cũng đạp xe về nhà , và bắt đầu chiến tranh lạnh , 2 bên vẫn im re ^:)^


    Đến sáng thứ 7 , bữa đó cũng may dậy sớm , thì khoảng 8h thấy chiếc dt báo có tn rung lên bần bật , cũng nghĩ là tới đợt KM à hay sao mà troll bố riết thế , thì hóa ra là gái nt qua " sáng trong veo :'> " , rồi mình cũng chúc buổi sáng gái , hỏi gái ăn sáng chưa , gái nt lại là " chưa , hay qua chở đi ăn sáng đi " , mình biết gái đùa vì gái đang ở dưới quê mà , quê gái cũng gần TP thôi , nên nt là h chạy qua đó là ăn trưa luôn rồi chứ ăn sáng gì nữa , gái nt lại " đùa thôi , h đi ăn với gia đình " , mình nt chúc gái ngon miệng và rồi lại bài ca im lặng =D>


    Mình có nt offline trên fb nói gái tuần sau khi nào rảnh thì đi chơi tiếp , thì khoảng thứ 2 gái nt dt qua hẹn t4 tiếp ( chắc h chọn t4 làm ngày gặp nhau mỗi tuần của cả 2 cho tiện ) , rồi thì t4 chở gái đi ăn hủ tíu ở đường Trần Phú mà bị gái chê hủ tíu ăn nhạt quá , sau đó thì hỏi gái muốn ăn gì ko cho đỡ nhạt , thì gái kêu qua quận 10 ăn hồ lô nướng , thế là đạp xe qua đó , cũng lâu vãi , đổ cả mồ hôi lưng , rồi thì qua đó ăn uống nói chuyện chút nữa thì chở gái về , tối đó có chút tiến bộ là khoảng 11h30 gái có nt qua " ngủ ngoan :'> " , mà tại lúc đó đang máu lửa LMHT quá ( cầm Nocturne bá đạo quá mà ) , với cũng ko ngờ gái nt qua nên ko biết , sáng mai dậy lấy dt xem h thì mới biết là gái nt qua , sau đó nt chúc buổi sáng gái thì ko thấy rep , ôi đệt , ko biết có phải bị giận vì tối qua ko chúc gái ngủ ngon ko :-??


    Rồi lại 1 tuần nữa trôi qua , đáng lẽ định rủ gái đi chơi tiếp nhưng có chuyện xảy ra làm hơi ngại nên ko rủ , thì gái có nt qua cảm ơn mình vì hôm trước gái có nhờ mình làm giúp chuyện nhỏ , mình thấy tn nhưng mà ko rep , sau đó 3 ngày thì gái lại nt qua tiếp , tn có 1 từ thôi " Bơ ? " , rồi mình với gái lại nt qua lại bt . Sau đó có nói với gái là tuần sau ngày nào gái rảnh thì lại đi chơi tiếp ( tại tuần đó gái đang thi giữa kỳ nên để gái chọn ngày cho tiện ) , nhưng mà tuần sau ko thấy gái nt hay gì cả , nên tưởng gái bận nên thôi mình cũng im luôn . Vào tối thứ 7 , lúc đó đang ngồi ôm PC mơ mộng thì nhận dc tn của gái , " tui thi xong rồi ....... teheeeeeeee :"3 " , rồi lại nt qua lại hết buổi tối đó , nhưng mà nhận ra 1 sự thật đau nòng là hình như gái lúc đó cũng đang nt với 1 thằng nào khác nữa , tại giữa chừng nhận dc 1 tn trớt quớt " sao địa chỉ email xấu vậy , ko thơ mộng gì hết " ( mà gái toàn dùng fb chứ có dùng email đâu mà hỏi email làm quái gì ko biết ) , nhưng với kinh nghiệm phong phú ( nói thế thôi chứ mình gà lắm =)) ) nên mình cứ giả câm giả điếc coi như ko có chuyện gì xảy ra , với lại gái cũng trả lời tn khá nhanh , chỉ trong khoảng 10p đổ lại nên cứ thế nt đến lúc gái đi ngủ , khoảng gần 12h đêm b-(


    Tuần sau thì lại tiếp tục nt hẹn gái đi chơi tiếp , lần này là đi ăn cơm tấm xong rồi ra hồ con rùa ngồi chơi , lúc ăn cơm thì gái có móc ra 1 chữ S nho nhỏ may bằng vải rồi chắc có nhét bông hay gì đó vào cho nên thấy hơi phình lên chút rồi tặng cho mình , gái nói trường bắt học phụ đạo 1 môn nữ công gia chánh nên gái học may vá , chữ S đó là chữ cái đầu tiên tên của mình nhé tuy may hơi xấu lòi chỉ ra tùm lum nhưng mà vẫn thấy đẹp , gửi xe ở nhà văn hóa thanh niên xong rồi thì bắt đầu đi bộ tới hồ con rùa , cũng băng qua 2 ngã tư hay gì đó , đáng lẽ là nắm tay gái dẫn qua nhưng mà mình cứ đơ đơ ra , ko biết gái có nghĩ là mình ko ga-lăng ko , rồi sau đó thì vào hồ con rùa , kiếm chỗ ngồi nói chuyện , nói dc 1 chút thì tự nhiên gái nói là lúc trước gái có vứt cặp nhẫn đôi của gái xuống đây , thấy nét mặt hơi buồn buồn , mình cũng chả biết gái nói thế có ẩn ý gì ko nên ngồi im lặng thôi , rồi chắc ko khí hơi im lặng quá nên gái lấy dt ra bật nhạc lên cho 2 đứa nghe , rồi tới 9h thì gái nói trễ rồi về thôi , nên chở gái đi về . Tối đó gái có nt qua chúc ngủ ngon >:D<


    Có 1 vài chi tiết mình kể ra ko biết có ý nghĩa gì ko nhưng cứ kể vậy , là gái lúc đi với mình rất hay lấy dt ra gọi điện hoặc nt gì đó , chủ yếu là nt hay xem tn gì đó , thỉnh thoảng mới gọi điện , mặc dù mình ko vui lắm nhưng cũng ko làm gì dc , mình có nói là mình hơi bị ít nói chưa nhỉ , hầu như toàn gái gợi chuyện để nói , nên chắc là thấy bí đề tài quá nên gái mới lôi dt ra cho đỡ chán Có 1 chuyện gái kể về 1 đứa bạn của gái bị thằng cờ hó nào đó lừa tềnh , uh , thì cũng chả có gì đáng nói sau đó , có điều là ko hiểu sao tự nhiên gái nhìn mềnh mỉm cười rồi có vẻ như nhấn mạnh là thằng đó sinh năm 199x ( năm sinh của mềnh ) , còn cô bạn kia thì bằng tuổi gái Rồi sau đó có nói việc gái đi xem bói , nói là ngoại trừ những người tuổi này , tuổi này , tuổi này ra ( 1 trong 3 cái là tuổi của mình nhóe ) , thì ai gái cũng lấy dc , thế là nói mình ko hợp à Lúc gái nt điện thoại thì mềnh chỉ lén nhìn gái mỉm cười thôi ( y chang phim hàn xẻng , có điều các oppa thì xinh lung linh còn mình thì ) , ko biết gái biết ko nhưng đôi lúc thấy gái mỉm cười ( hay lại mỉm cười với tn của tên nào đó cho gái nữa ko biết ) Ah , trong những lần hiếm hoi nói chuyện online với gái thì gái rất hay kết thúc giữa chừng nhóe , tức là đang nc thì gái lại im re nên mình cũng im ru . Với lại lúc mình chở gái ngoài đường , thì gái ngồi sau xe rất hay cất tiếng hát nho nhỏ , nghe yêu lắm cơ [r23)]


    Có 1 điều nữa làm mình khá lo sợ là gái rất hay kể chuyện về những ng con trai khác xung quanh gái , như chuyện thằng anh kết nghĩa kia ( hình như có bồ rồi ) đòi gái tặng quà 14/2 tự làm , ko dc thì lại giận dỗi nên bị gái bơ hay gì đó Rồi chuyện có 2 đứa nt làm quen , 1 đứa thì nói chuyện đê tiện quá nên gái cho out , 1 đứa thì cũng tử tế nhưng mà đi chơi cứ nhìn gái chằm chắm nên gái bơ luôn . Ko biết có phải mình trở thành anh trai hay bạn thân gì hay ko nên gái mới kể mấy chuyện này nữa :-w


    Tổng kết là bây h mình dự là mình đang ở khu đèn vàng của gái , tức là rủ gái đi chơi thì chắc khả năng gái từ chối là khá thấp , mà muốn thân mật chút chắc là ko dc , thế nên h đang ko biết làm thế nào để tiến lên đèn xanh dc , mong các bác chỉ giúp , mình định là cứ mỗi tuần gặp gái 1 lần đi chơi , ăn uống rồi tìm dịp nào đó thích hợp thử nắm tay gái xem phản ứng thế nào [r2)]


    P/S 1 : Tuần này rủ gái t5 đi chơi mà gái đi VT rồi nên chắc ko gặp dc [r37)]

    P/S 2 : Và có 1 đứa khác cùng quê gái đang cưa cẩm gái khá là dữ dội ( cái này gái ko nói nhưng mà mình biết dc ) , tên này có địa lợi là cùng quê gái với lại nó ko trầm lắng như mình nên chắc là cũng hẹn gái đi chơi khá nhiều chứ ko phải 1 tuần 1 lần như mình , nên khả năng tạch của mình khá cao [-(
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chú viết dài quá, anh đọc có 1/3 là đã hết kiên nhẫn rồi. Nói chung anh thấy chú ngoan với gái như 1 con cún đấy. Suốt ngày phải đón ý chủ, chủ bảo làm gì thì làm trò đấy. Mà chủ nói ra chưa rõ ràng thì cún cũng không dám làm bừa.

    Chú thử nói xem, gái sẽ yêu chú vì chú ngoan ngoãn biết nghe lời và không quấy nhiễu à?.

    Gái ngon thì tất nhiên là phải nhiều vệ tinh, mà mình muốn chiến thắng thì phải chiến đấu. Đơn giản vậy thôi. Chưa chiến đấu mà đã tự ti vì mình nghèo, vì cái khỉ gì gì đấy thì coi như chú đã thua ngày từ đầu rồi còn gì.

    Anh cũng chia sẻ luôn với chú là hồi mới đầu năm đại học, ông bà già anh cũng để cho sống trong điều kiện thiếu thốn để mà phấn đấu. Hồi đấy mối tình đầu của anh cưỡi con wave Thái, cam đoan là Thái luôn vì wave tầu còn chưa ra đời. Theo đuổi em ý có rất nhiều thằng, mà trong số đấy anh thấy nổi bật hơn cả là thằng lớp trưởng lớp anh nó cưỡi con dream chiến ( thời đấy cũng chưa có dream tầu). Những ngày đầu khi mà anh đang nhễ nhại mồ hôi chổng mông đạp cái xe địa hình nặng trình trịch thì toàn gặp cảnh thằng lớp trưởng lớp anh nó kè kè con dream chiến bên cạnh người yêu anh phóng vù qua.

    Nhưng anh vẫn tin là anh sẽ thắng trong vụ này. Anh vẫn tiếp cận, nói chuyện vui vẻ với em ý hằng ngày. Lúc về thì vẫn chia tay với em ý ở trong bãi gửi xe để em ý về cùng với thằng kia. Thằng ku kia lúc về cùng với em ý vẫn thả lại cho anh nụ cười rất bí hiểm.

    Thế rồi một ngày, khi vừa hết tiết 4, anh gặp em ý hỏi mượn xe có việc gấp với lời hẹn sẽ trả xe vào trước khi tiết 5 kết thúc. Thế rồi đúng tiết 5 anh về trả xe cho em ý kèm theo một món quà.

    Anh nói với em ý: " hôm qua tớ vừa được trả tiền gia sư nên tớ mua quà này để chia sẻ cùng cậu vì tớ muốn thế. Hôm nay tớ mượn xe cậu để tớ lên Tràng Tiền cho người ta gói quà vì ở đấy người ta gói có thêm 1 lớp bóng kính trông mới đẹp".

    Nhìn vào mắt em ý lúc đấy, anh thấy hạnh phúc như thể chính mình là người được nhận quà. Tối hôm đấy chỉ một cuộc điện thoại là ngày hôm sau em ý phóng xe đến đón anh đi học.

    Kể từ đấy, hôm nào trước giờ học em ý cũng đến nhà anh. Hôm thì anh chở em ý bằng con wave của em ý, hôm thì anh để con wave của em ý ở nhà anh để chở em ý bằng con xe địa hình của anh, cho em ý ngồi gióng. Còn thằng lớp trưởng thì vẫn ngày ngày đi học về bằng con dream chiến của nó, nhưng chỉ có điều là nó về 1 mình.

    Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui, ...không chỉ đúng trong mỗi việc đẽo gái.
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh chỉ đọc mỗi đoạn đầu thôi.
    phân tích theo tâm lý học, khi thằng zai tự ti về bản thân thì luôn tạo ra cách hành động nhạt toẹt làm cho gái phát chán.
    ca này bó tay rồi em. cái cơ cản của thợ cưa là phải tự tin khi đứng trước mặt con gái mà chú không có.
    thôi cứ va chạm xã hội nhiều đi. rồi sẽ biết mình phải thay đổi những gì
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Khong biet neu khong tom tat, thi dai tung nao nho?The ma minh doc het, gioi kinh!
    Trong nay co may tu viet tat ma coi nhu nghiem nhien ai cung hieu, cha hay do co phai la ngon ngu va cach suy nghi cua cac ban voz hay khong?(lan truoc co ban nao ban y nhan xet the, minh thay nen doan, chu cha biet chinh xac voz no thuoc kieu the nao.
    Thay toan an uong, roi nhan tin, khong biet noi gi im re.
    Zai cha co cai quai gi dac biet ca, con nguoi thi nhat toet, tum lai dua nao ma yeu thi cha may cung chan.Minh khong co gi dac biet, thi cung phai biet cach lam minh thu vi mot chut di chu?
  5. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Haizz, mình cũng đến 27t mới có gấu, nên ko dám chê chủ thớt. Cơ mà dự là chú này sắp đc thăng chức anh trai rồi.
    Chú cứ mạnh bạo, dứt khoát lên, đc cái gì thì tốt (cơ mà rất khó), còn ko thì đến lúc hỏng đỡ tiếc vì mình đã chả làm gì. Cơ hội còn nhiều. Hỏng lần 1 thì lần 2 sẽ khôn ra. Tự tin là cái quan trọng nhất.
  6. ernestlyell

    ernestlyell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả liên quan mấy đến tự tin , vì bản tính mình trước h vẫn thế , trầm lắng ít nói thế thôi , và cũng khá là cầu toàn , phải ăn chắc thì mới làm

    Nên trừ khi xác định rõ tình cảm của gái dành cho mình thế nào thì tuyện nhiên ko manh động , vồ vập , cứ để tự nhiên thế này thôi , như 2 người bạn thỉnh thoảng găp nhau , ăn uống , nói chuyện , nếu may mắn thì trong quá trình đó sẽ có chuyện gì đó xảy ra để boost mối quan hệ của 2 bên lên , tự nhiên như thế thì sau này may ra lâu dài dc , còn nếu ko có duyên thì đành chịu

    Nói chung là mưa dầm thấm lâu đó , mình nhạt toẹt thế nhưng mà bên trong thì vẫn nồng nàn , nếu gái ko hiểu dc thì đành chịu , ngoài biển đâu bao h thiếu cá :))

    Cơ mà chắc là lời nguyền của FA rồi , trước h thích có 2 người mà 1 người thì đã tạch , h tới người này , còn lại thì có 3-4 người có vẻ thích mình nhưng mà mình ko thích nên cứ lạnh lùng , xa cách , h nhìn lại xung quanh chả còn ai =))
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Giờ anh trả lời được câu hỏi của chú ở tiêu đề topic rồi. Phần trăm cơ hội của chú là 0%. Lý do: Em ý không hiểu được chú.
  8. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Để tóm tắt nhanh cho các bác , hơi dài mong các bác chịu khó đọc rồi cho vài lời khuyên , mình

    Hết đỡ với kiểu viết bài của chú \m/...

Chia sẻ trang này