1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao nhiêu người đã từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 07/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Ng ta thì quên mình từ lâu rồi
    CÒn mình thì, chẳng biết bao
    Mấy hôm nay đau bụng quá đi mất
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    yêu một người thì không có lí do, nhưng chia tay một người thì luôn luôn cần có lí do, dù chỉ 1
    mình không chia tay nhau, vì mình chưa yêu nhau bao giờ
    nhưng mình lại có vô vàn lí do để rời xa nhau, để không thể ở bên nhau
    " nếu được sinh ra một lần nữa, em sẽ lại yêu anh "
    em sẽ yêu người đàn ông không hoàn hảo là anh
    em sẽ yêu mọi thứ ở con người anh, cho dù người ta có nói rằng " chẳng hiểu vì sao em yêu anh "
    muốn lãng quên mọi thứ thật nhanh thì hãy lựa chọn đừng bao giờ nghĩ đến nó.
    vì em không muốn quên ? hay vì em không thể quên anh
    những thứ người ta không bao giờ có được lại là thứ khiến người ta nghĩ rằng mình mất mát, mình phải được bù đắp, mình phải có được
    em cũng như vậy. em mãi mãi không bao giờ có được anh nên càng muốn có anh hơn.
    anh là của 1 người khác. không phải em.
    em lại là của 1 người khác. không phải anh.
    bây giờ em sẽ lên giường đi ngủ .
    facebook của anh thỉnh thoảng em lại vào nghịch ngợm, đọc lại những gì mình đã viết, cả Yahoo của anh nữa - chỉ những lúc nhớ đến anh thôi
    khi không được bù đắp đủ - người ta lại nhớ đến những gì mình thiếu thốn...
    anh chỉ là một mảnh ghép thiếu của em thôi - trong vô vàn những mảnh ghép em có.
    và anh sẽ nhanh chóng nằm vào đúng vị trí anh phải ở.
    đi ngủ và mai sẽ lại cảm thấy anh là thừa thãi
    chúc anh ngủ ngon
  3. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Rời khỏi giấc mơ

    Em rời khỏi giấc mơ của anh
    để chấp chới bay vào giấc mơ của những đàn ông khác
    người trẻ có, người già có,
    nhàng nhàng cở anh cũng có
    Nhưng em không dám dừng lâu trong giấc mơ của mỗi người
    Vì sợ
    sẽ nhìn thấy
    ở phía cuối giấc mơ
    tình yêu bợt ra
    ánh nhìn bợt ra
    Hãi lắm!
    và em lại phải hối hả bay vào giấc mơ của một đàn ông khác nữa
    để thấy mình được yêu
    như thực
    trong đời.

    Cát Du 23/6/2005
    p/s: Tặng mọi người một bái thơ hơi hay hay
  4. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Dối lòng
    Chẵng còn gì để tiếc phải không em
    Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế
    Ràng buộc làm gì khi con tim không thể
    Đập cùng một nhịp trong nhau
    Anh biết rằng em sẽ chẵng buồn đâu
    Chỉ là thoáng gió tung bay mái tóc
    Một chút nhói đau con tim vỡ òa bật khóc
    Em lại sẽ cười trò trẻ mà thôi
    Anh cố cười trong nước mắt chia phôi
    Gói gém kỉ niệm chôn vùi vào quá khứ
    Bạn có hỏi sao quên rồi hử
    Bất giác gật đầu quên chứ nhớ làm chi
    Rồi một chiều gặp em trên lối cũ
    ÁNh mắt xa vời lạng lẽ bước qua nhau
    Còn gì đâu tim vẫn chút nhói đâu
    Chia tay rồi sao mắt cay nhòe ướt
    Dĩ vãng vỡ tan em là nàng Juiet
    Giữa cuộc đời anh đâu phải Romeo
    Tình yêu thành bi kịch không ngờ
    Trôi ngang trên dòng sông nông nổi
    Thời gian ơi ta biết mình nói dối
    Có những điều chẵng vùi lấp được đâu
    Dù đã cố quên một mối tình đầu
    Vẫn khắc khoải trong lòng nỗi nhớ

    Tặng người anh không quen
    Được kidbum sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 13/05/2010
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Biển giận thuyền hôm nay không ra khơi
    Làm con sóng buồn tênh không muốn vỗ
    Và hạt muối cũng không thèm mặn nữa
    Biển nhớ thuyền, da diết, biết không?

  6. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    mẹ bảo con gái không nên quá cứng nhắc, đôi khi cũng phải vờ như mình rất bé nhỏ, để được tựa vào bờ vai của ai đó...
    nhưng mình chẳng làm được
    nếu như tiếng Xin lỗi nói ra được 1 cách dễ dàng
    có lẽ mình sẽ không bao giờ phải hối hận.
    mỗi 1 người đàn ông đi qua đều có 1 chút nuối tiếc, hụt hẫng, nhưng không bao giờ oán giận ai. cũng không trách cứ mình ngu ngốc, đặt niềm tin nhầm chỗ. chỉ đơn giản đấy không phải con đường phù hợp mình cần đi.
    có thể ngày mai sẽ phải hối hận
    có thể chi cần nói 2 tiếng Xin lỗi là mọi việc sẽ được giải quyết
    nhưng mình không thể làm được điều đấy
    mình cố chấp và bảo thủ.
    cũng ao ước giá mình đang ở tuổi 20
    có thể đấu tranh và giành gật tình yêu thực sự của cuộc đời
    có thể cảm thấy nếu mình nhắm mắt người ấy sẽ biến mất mãi mãi
    và nỗ lực mọi cách để lại được người ta năm tay mình
    giá mà quay lại được tuổi 20
    để biết mình đã yêu chân thành như thế nào
    giá mà có thể quay lại được
    để biết và để học lại cách yêu 1 người
    ---
    ngày hôm nay, ngày mai, hay ngày kia nữa, vẫn đơn độc trên 1 hành trình dài
    và tự nhủ mình phải cố gắng lên
    cho dù
    hạnh phúc đã vuột mất
    cũng chính vì sự cố chấp của bản thân
    cho dù tất cả mọi việc làm sai lầm đều là từ mình
    nhưng bây giờ mình đã quen thế rồi
    không còn có thể nói 2 tiếng " Xin Lỗi "
    ---
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    - Có bao nhiêu người đã từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau?
    - Tất cả mọi người, khi đã tìm được một người mới. Không lâu lắm đâu.
  8. fragments

    fragments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình không đồng ý với bạn này. Tất nhiên, tình cảm thì mỗi người một khác, nhưng không phải ai cũng mạnh mẽ cứng rắn như bạn cả.
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    tối nay mình cảm thấy cực kì buồn
    và nhớ cực kì nhiều
    nhớ lại những chuyện vui buồn đã từng trải qua
    cảm thấy, tình yêu của mình, sao rẻ mạt thế
    càng yêu nhiều càng cảm thấy tình yêu nhạt toẹt
    ...
    chán
    ...
    người ta tới cuối cùng rồi cũng sẽ quên nhau đi thôi
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    thì đương nhiên chỉ là đùa thôi
    nhưng dù sao
    với mình
    cũng có một chút ý nghĩa
    những niềm vui nho nhỏ
    đúng là không ai lại đi mua dây buộc vào người như thế
    thôi thì lần này quyết tâm khai tử cái facebook đấy

Chia sẻ trang này