1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao nhiêu phần trăm những lời tâm sự ở đây là thật?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Joker-Ace, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Joker-Ace

    Joker-Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu phần trăm những lời tâm sự ở đây là thật?

    Có lẽ câu hỏi này xúc phạm đến nhiều người, nhưng quả thật tôi rất tò mò vì không tin lắm .
    Có một đứa bạn tôi có kể có lần nó vào đây tâm sự thật lòng thì lại không ai vào , nhưng đến khi nó bịa ra một chuyện lâm li bi đát thì lại rất nhiều người tham gia.
    Và một câu hỏi nữa , đó là tại sao các bạn lại muốn vào đây tâm sự những điều rất riêng tư, mà không nói với bạn bè, hoặc viết ra một cuốn nhật kí riêng chẳng hạn, chẳng nhẽ chỉ muốn nghe những lời an ủi từ những người chưa bao giờ biết mặt, một kiểu tâm trạng ảo hay chăng.
    Xin mọi người hãy giải đáp và nếu có ai cảm thấy bị xúc phạm mà có những cách nói quá khích thì có lẽ điều đó càng chứng tỏ chất lượng của box Tâm sự này.

    Viva freedom
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết mọi người vào đây tâm sự là để giải toả cảm xúc. Nhưng một khi biến cảm xúc của mình thành một bài viết trong diễn đàn thì việc chau chuốt từ ngữ, thậm xưng, hay luyến láy giai điệu, thêm thắt tiết tấu một chút cũng là điều dễ hiểu. Đạt được mục đích thì thôi.
    Bài viết của bạn bạn có thể nó thật, nhưng ko có nội dung, hay ko gợi ra điều gì tranh cãi, có nghĩa là nó nhạt; hoặc nhiều khi người viết viết riêng với cảm xúc của mình, khiến người ngoài chỉ biết đọc, chứ không góp ý, tham gia được gì cả, không biết phải hiểu, hay phải nói sao cả. Đặc biệt là ở Box Tâm sự. Còn tất nhiên, câu chuyện bịa là ly kì, lý thú thì gợi hứng cho người khác hơn là phải quá rồi. Mà người ta cũng biết bạn ấy bịa đâu? Họ chỉ biết bạn ấy kể ra một điều gì đó. Điều ấy là có thật. Nếu như ko phải chuyện của bạn ấy thì cũng có thể là chuyện của một ai đó. Vậy so về tính chất thì thật giả chẳng có ý nghĩa gì với người ta. Họ biết là họ được đọc cái gì, và họ chia sẻ những gì, vậy là đủ. Họ cũng biết người viết là ai đâu. Cái cuối cùng chúng ta đạt được là nhận thức, hoặc là sự giải toả về tinh thần.
    Việc chọn diễn đàn làm nơi tâm sự cũng hoàn toàn dễ hiểu. Nhiều người có nhu cầu mới sinh ra cái Box này chứ. Đâu phải lúc nào có chuyện cũng tự mình chịu đựng hay nói với bạn bè, người thân được? Có những khi người ta cảm thấy tù túng, bí bách, thấy ngột ngạt.. nhưng ko thể đem tâm sự của mình nói cho người quen. Họ ko muốn cho ai biết nhưng chính bản thân mình lại ko thể tự giải thoát, họ tìm cách trốn sau một cái nick ảo nào đó để tống hết tâm sự ra ngoài. Mục đích của họ là cảm thấy dễ chịu hơn.
    Cũng có nhiều người thì có nhu cầu trao đổi. Họ muốn nghe ý kiến từ nhiều phía để có định hướng đúng đắn hơn cho mình. Ở ngoài tìm ai tâm sự đã là khó, lại càng không thể có nhiều ý kiến khách quan và đa diện như ở đây.
    Rồi còn một phần nữa là muốn thể hiện mình. Cái này là nhu cầu tất yếu. Chẳng sao. Bạn cũng học hỏi được đôi điều từ những bài viết mang tính chất như thế.
    Tôi nghĩ bạn không cần thiết phải có thái độ như trong bài viết vừa rồi. Hãy nghĩ đã chứ. Cái gì mà ko có giá trị của nó. Con người cần giá trị nào trong cuộc sống của mình thì họ đi tìm thôi. Bạn thấy không hợp thì đó là ý kiến riêng của bạn. Nhiều người cũng cảm thấy không hợp với những cái bạn cho là phải. Cuộc sống đa diện, ta bắt gặp được phần nào của nó phù hợp với con người mình thì ở, phần khác là dành cho những người khác ta. Dễ tính một chút ko chết ai.
    Chúc bạn vui vẻ!
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  3. 3_0_Z

    3_0_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    có thể một phần nào như bạn nói, nhưng tôi nghĩ không hoàn toàn là như vậy, có những điều viết ra nhật kí thì cũng không ổn, vì có ai biết để giúp đỡ mình hay đơn giản là an ủi mình. Nói với bạn bè a`, có những điều mà mình cũng không muốn những người thân của mình biết, và cũng không muốn giữ khư khư trong lòng, như thế có một chỗ để mình có the nói hết lòng mình như ở đây chẳng phải là hay chăng
    I HAVE A DREAM!
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết bạn nghĩ thế nào nhưng những gì mà tôi đã viết ở đây thì đến 90% là thật. Có nhiều chỗ thêm mắm thêm muối vào để đọc cho nó xuôi hơn thôi. Tôi là người hay kể lể nhưng có những chuyện k thể nói với ai được thì tôi lôi lên đây (đỡ xấu hổ với mọi người) Nhìn số người đã vào đọc những dòng tâm sự của mình, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm lắm, vì phần lớn ở đây đều là chuyện buồn. Thân
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ... của em
  5. phoxa

    phoxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự là gì nhi? là nơi bày tỏ nỗi lòng của mình, mà co phải ai cũng cùng tâm trạng của mình đâu mà để góp ý kiến.
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To WestgirlNart : hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn.Vote cho bạn 5* vì bài viết chất lượng đó
    P/S : nhớ "đáp lễ" nhé hi hi
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  7. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Có thể là 1% sự thật và 99% là điều giả dối nhưng cũng có thể là 1% giả dối và 99% là những tâm sự tận đáy lòng của mỗi nguời . Thật hay bịa đạt là tuỳ vào mỗi nguời đọc , họ có cảm nghĩ thế nào về tâm sự của ai đó viết trên này . Vì là tâm sự thì chẳng biết đâu sẽ là sự thật và đâu là điều giả dối... Nó tuỳ vào chính bạn đó , bạn cho những tâm sự này là thật thì nó sẽ là thật và cho nó là bịa đặt thì nó là bịa đặt .......tùy vào suy nghĩ đánh giá của mỗi nguời .
    Đôi khi nhận đucợ những lời an ủi , chia sẽ của 1 nguời lạ mặt lại có thể giúp ta bình tĩnh lại , vui vẻ hơn với những điều chúng ta đang phải trải qua . Một cách giải thoát tâm trạng cho bản thân mình 1 cách thoải mãi nhất , họ có thể nói cho nhiều nguời biết tâm sự của mình mà họ không phải băn khoan lo lắng điều gì ....và còn nhiều điều khién box tâm sự lúc nào cũng đông vui như vậy
    Vậy theo bạn những lời tôi nói trên là thật hay chỉ là sự bịa đặt cho vui ???
    TRAIXAU
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải nói tới diễn đàn , có diễn đàn , có được một nơi để mọi người có thể gặp nhau qua mạng, có nơi tâm sự để mọi người có thể nói lên nỗi lòng của mỗi người
    viết đưọc ra thì dễ chứ nói với một ai đó thì lại là rất khó . ở nơi đây mỗi người có thể là với mội nick khác nhau và chúng ta cũng chỉ biết nhau qua nick mà thôi , chứ mặt mũi ra sao thì mấy ai đã biết.
    mỗt người khi đã vào Tâm sự và viết bài lên đó thì chí ít cũng phải có chút xiu trong lòng một điều gì đó vướng bận, đó có thể là điều muốn chia sẽ với mọi người , có thể là một điều muốn nói ra cho nhẹ nhõm trong lòng , có thể là vào để đọc những tâm sự của người khác để qua đó tĩch luỹ được một chút gì đó cho mình , và biết đâu có thể mình sẽ khuyên nhủ đưọc một bạn nào đó chẳng hạn , hoạc cùng lắm thì vào để đọc chuyện là và viết câu bài là cùng.
    Tui nghĩ là kẻ cả bạn nào đó có nghĩ ra một câu chuyện nào đó thật xướt mướt, thật lâm ly đi nữa thì nó cũng xuất phát từ trong lòng của bạn rằng bạn cũng có vấn để chút xíu, chứ chắc là không có ai lai tự nhiên nghi ra rằng mình vào viét vớ vẩn cho vui , xem bọn nó viết ra sao , mà kể cả có như vậ thì cũng là xuất phát từ rằng bạn buồn quá...
    ngay cả tôi ngay lúc này cũng vậy tui mới tham gia vào đây viết bài thôi , thực sự thì tui ko có tâm sự gì cần chia sẽ , mà đơn giản là tui mong là mỗi suy nghĩ đưọc viết ra của tui trong box tâm sự này có thể giúp đuợc cho một ai đó , có thể là hơi nhàm chán nhưng tui mong là mình có thể sẽ làm được một người bạn mà có thể hiểu đưọc và chia sẽ được những tâm sự của nhiều bạn
    chúc mọi người vui vẻ
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương , ta đã gặp nhau , bối rối thật lâu. Đêm nay.....Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,Mắt anh kiếm tìm, Tai anh lắng nghe,Môi anh cất tiếng gọi,Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
  9. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chả cần quá nặng nề chuyện thật hay giả ở đây. Người nào thật thì họ thật còn người không thích thật thì họ cho mắm muối vào cho hay. Đằng nào cũng chả biết nhau là ai thì cứ coi là 1 câu chuyện đi
    Mà sao lại phải thích "nhiều người tham gia" cơ chứ?? Tôi nghĩ khi tâm sự là người ta muốn được nói hơn là bị nghe. Nếu muốn được nghe ý kiến thì tôi nghĩ nên vào mấy chỗ hỏi gì đáp nấy hay tư vấn tình yêu gì đó thì hơn.
    *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*PAST PAST PAST PAST PAST PAST*^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*Mùa đông lạnh giáGió buốt từng cơnNhưng lòng không buồnVì hình anh nồng ấm
    *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*NOW NOW NOW NOW NOW NOW*^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*
    Mấy ngày nay sao em buồn thế nhỉNỗi chán chường ngao ngán ngủ quanh emChả còn ai ngồi cùng em trò chuyệnNgoài chiếc PC và bàn phím lạnh lùng
    *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*
    Nếu ngày ấy em biết rằng anh đợiVà lòng em đừng vờ vĩnh ngây ngôThì có phải bây giờ em đỡ khổĐi tìm anh trong ký ức vu vơ
    *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*ABHOR910@YAHOO.COM*^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*​
  10. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tja, chủ đề mới gửi mà nhiều bạn quan tâm wá.
    Tôi cũng chỉ nêu lên một quan niệm của tôi và một cách sống của tôi thôi, ấy là giúp các bác vui trong lúc lướt web nhé :
    -> Sống trong một môi trường mà xung quanh toàn tây là tây và người Việt là không có, thì việc lên IT tìm bạn người việt là điều dễ hiểu.
    -> Tham gia một diễn dàn, nếu mục đích của bạn là tạo sự ấn tưỡng mạnh thì bạn sẽ tìm cách gây gổ để có cái gì thật là nổi bật. Bạn sẽ tìm cách bịa chuyện.
    -> Cuộc sống thật cũng có nhiều chuyện gian dối kiểu Đôn - Juang, nó nhõ hơn rất nhiều gian dối trên IT. Vì thế bạn hảy coi nó là một câu chuyện. Cái chính là, họ cần sự chia sẽ thì bạn hãy chia sẽ. MỘt câu nói an ủi có mất gì ở bạn đâu. Nếu đó là chuyện thật thì bạn đã làm một việc tốt. Nếu nó dỏm thì coi như bạn gặp xui , thế thôi.
    -> Cách suy nghĩ của một con người được trình bày trên IT cũng phần nào phản ánh một con người và quá trình được giáo dục của anh ta. Nhưng đó không phải là tất cả, mà chỉ là những dấu hiệu của nhân tố thôi.
    -> Riêng với tôi, dù bạn có ăn nói đẹp đến mấy,hoa mỹ đến mấy, thì bạn vẫn chỉ là bạn bè thôi. Căn bản là các bạn đã quá mất thăng bằng, coi IT như là cuộc sống. Khi bị phát hiện đó là một cái gì không thật bạn sẽ phản ứng lên , bực dọc... Còn nếu bạn luôn thăng bằng thì cái chuyện đó sẽ không phải là tảng đá để bạn nhắc nó qua bên lề cuộc sống. IT for fun. Bạn nhớ thế thì sẽ không bị mất thăng bằng.

Chia sẻ trang này