1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao nhiêu phần trăm những lời tâm sự ở đây là thật?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Joker-Ace, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ôi, các bác viết hết cả rồi thế này thì còn gì để viết nữa đây! Đó có phải là một nỗi buồn cần tâm sự không nhỉ hi`hi` .
    Bản thân tôi thì việc thật hay giả không quan trọng lắm, và hình nhưng tôi cũng chưa bao giờ thắc mắc về việc đó cả. Nếu như bạn nghĩ các bài trên box tâm sự này đa phần là giả và cảm thấy bực mình về chuyện đó thì tôi xin hỏi tại sao bạn lại đọc tiểu thuyết, truyện ngắn,đi xem phim dù đó là những thứ do người khác nghĩ ra chứ không có thật. Và rất nhiều người trong số chúng ta đã học được rất nhiều từ chúng. Những bài viết trên box tâm sự này cũng thế. Những sự góp ý, những lời khuyên đều là public, và nó không chỉ có giá trị riêng đối với người mở chủ đề, mà còn đối với những người đang có cùng tâm trạng như chủ đề đó. Và nếu bạn là người hay chui vào box tâm sự để đọc bài - như tôi chẳng hạn, hehe, vì tui ít viết lắm!!! - bạn sẽ thấy dù bạn chẳng có việc gì buồn, không có gì khúc mắc trong cuộc sống, bạn cũng vẫn học được một điều gì đó từ những người bạn IT, về cách sống, về cách làm việc, thái độ cư sử với bạn bè, người thân. Những bài học đó tuy nhỏ bé nhưng rất hữu ích. Ôi, sao tôi "yêu" box tâm sự thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    I Love All My Friends
    Buck
  2. Joker-Ace

    Joker-Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chà , tôi đã chẳng nói trước là có lẽ sẽ làm nhiều người tự ái, nhưng nếu có những điều mình chưa rõ lắm nên mới phải hỏi chứ, vì theo tôi có phải ai cũng hiểu được tại sao mọi người lại hay tâm sự trên mạng đâu , và tôi biết các bạn cũng chẳng cần mọi người biết các bạn thế nào , tôi hỏi chỉ để muốn biết thôi, chứ có thái độ bực mình gì đâu.
    Quả thật có đọc những gì mọi người viết thì mình thấy đều hợp lí cả. Và cũng được học hỏi thêm. Rất cám ơn.
    To : WestgirlNart, bạn bảo "hãy nghĩ đã chứ", nhưng bạn à, con người ta đâu phải cái gì cũng nghĩ thấu đáo hết được, nhất là lại chưa từng trải qua, có những điều bạn nghĩ rằng đối với bạn là bình thường, là đương nhiên thì đối với người khác lại thấy thắc mắc , thấy kì lạ và ngược lại thôi.
    Còn chuyện nói về chất lượng của box, có lẽ các bạn nghĩ tôi bực mình khi nói câu đó , nhưng tôi chỉ nói câu đó để đề phòng có thể có một số người sẽ có những phản ứng không giống các bạn, mà lại giống như một số người ở các box khác.
    Viva freedom
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cũng như bạn, khi viết bài này thì không hề có thái độ khó chịu, bực dọc gì, mọi người góp ý ở đây cũng chẳng ai trách bạn nỗi chi đâu. Chẳng qua do nội dung bài viết mà có vẻ ... vậy thôi
    Bạn nói đúng một điều là không phải điều gì ai cũng biết, cũng nghĩ được. Khi tôi bảo bạn "hãy nghĩ đã chứ" chính bản thân tôi cũng chưa nghĩ thấu đáo. Khi post xong bài rồi, về nhà mới thấy trộn trạo... Nhưng bỏ qua vì nghĩ đó là chuyện nhỏ, chắc bạn cũng không để bụng.
    Diễn đàn là môi trường tích cực đó chứ, phải không?
    Cái tôi luôn tin là tính hướng thiện của con người
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hì hì... thế bạn thắc mắc điều này là vì lý do cụ thể nào??? tại sao bạn lại cứ phải để tâm tới đó là thật hay giả, cuộc sống có bao nhiêu con người và bao nhiêu câu truyện... dù rằng người viết chỉ bịa ra nhưng nó cũng sẽ đúng với một người nào khác... tại sao bạn không đơn giản nghĩ rằng ở đây chúng ta chỉ bàn về các vấn đề, các sự kiện và con người gắn liền với các sự kiện đó chứ không bàn về các con người độc lập... vấn đề của bạn bạn thì có thể ko là vấn đề có nhiều người quan tâm nên ít người vào thui... đừng thắc mắc nhiều quá như vậy bạn ạ, cười lên cho đời nó vui đi... hi hì... luck to you!
    If you think you can, I CAN.
  5. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hì hì....giờ chắc bác Joker hết thắc mắc,vì những gì bác cần biết mọi người giải đáp hết rồi còn gì.Em vào chỉ kịp đọc và post vài dòng spam chơi chứ những điều cần nói thấy mấy bác nói cả rồi......
    Mình thì thấy thật giả đâu có quan trọng cho lắm,mình tâm sự cũng đâu phải cần ai đọc đâu,cần ai chú ý đến đâu,có nhiều topic mình thấy các bạn ấy tâm sự và viết ra những suy nghĩ của mình từ trang 1 đến trang 10......chỉ có đúng bạn ấy viết thôi đấy chứ?Đâu phải cần ai chia sẽ mà post bài làm gì đâu,cũng đâu cần thiết bịa truyện giả dối làm gì,chắc mọi người cũng đâu thừa thời gian và tiền bạc để làm những chuyện đó..
    Mình vào đây tuy không có dòng tâm sự nào mấy,nhưng đọc được những dòng suy nghĩ của mọi người đôi khi cũng khiến bản thân mình hiểu thêm nhiều điều.Box Tâm sự quả là tuyệt đấy chứ?Biết đâu qua những dòng tâm sự ngắn ngủi đó bạn có thể tìm được ở người đó một cái chung giống với mình thì sao?......hì hì......
    Hãy cứ sống thật với chính mình,tâm sự gì thì tâm sự,bản thân mình biết đó là thật là được rồi,cần gì biết người khác nghĩ sao.......vậy mới bộc lộ được cái Tâm,còn cái Sự thì em chịu,kô có bít......Để khi nào em nghĩ ra cái Sự gì để Tâm tình với các bác thì mới nói được,giờ Nhật Kí em trót để trong đầu rồi,đem tuôn ra đây chắc ngập box Tâm Sự mod lại khoá nick thì chết......

    brother-of-metal
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thế mới lòi đuôi ra là khối nick chả bao giờ post bài nhưng tham gia Tâm sự khá nhiều. Đọc cũng là một cái thú, cũng tự cảm thấy chia sẻ được nhiều điều đúng không nào...
    Chẳng biết đâu xa, nếu BQT ttvnol có trao giải "Box tình cảm nhất" thì chắc chắn chẳng chạy khỏi tay Tâm sự !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  7. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... vào đây thấy có người thích đọc ở box tâm sự chứ không thích viết... em thấy hâm mộ lắm... thú thực em chỉ vào đây khi nào em viết cái gì đó, còn em không có thói quen đọc cái mà mọi người viết... hi` hi`... vì sao ư?? Tại vì người nào tâm sự chân thành ào ạt da diết thì dài lê thê, một đống nhân vật mà mình cứ căng đầu ra mà cập nhật đúng là như đọc tiểu thuyết luôn, đến sợ, thành ra vào đây em chả đọc, khi nào post xong chưa biết đi đâu thì em click đại vào 1 chỗ tên hay như chỗ này chả hạn...
    Nói là vậy nhưng mà đặc điểm tâm sự là thế mà... em nhớ có lần em viết nhật ký.. đi tìm sự kiện là phải tìm theo ngày, theo lịch chứ theo trang thì có mà chóng mặt lăn con quay luôn mở ngoạc phát..(tại em viết khá khoẻ mỗi lần viết là 4 trang giấy là chuyện thường.. thế là em xót giấy và mực bút đâm ra quyết không viết nhật ký nữa. Khổ cái đầu óc em nó chán đời thành ra bây giờ các sự kiện nó cứ lẫn lộn lung tung... chả có cái mà check... cũng hơi dở nhờ
    Dạo này em ít buôn dưa nên lên đây buôn cho nó cân bằng... có gì linh tinh thì các bác thứ lỗi...hi hi.. nhưng em cũng không thấy lạc đề lắm đâu các bác ạ
    *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*PAST PAST PAST PAST PAST PAST*^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*Mùa đông lạnh giáGió buốt từng cơnNhưng lòng không buồnVì hình anh nồng ấm
    *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*NOW NOW NOW NOW NOW NOW*^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*
    Mấy ngày nay sao em buồn thế nhỉNỗi chán chường ngao ngán ngủ quanh emChả còn ai ngồi cùng em trò chuyệnNgoài chiếc PC và bàn phím lạnh lùng
    *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*
    Nếu ngày ấy em biết rằng anh đợiVà lòng em đừng vờ vĩnh ngây ngôThì có phải bây giờ em đỡ khổĐi tìm anh trong ký ức vu vơ
    *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*ABHOR910@YAHOO.COM*^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^* *^-^*​

Chia sẻ trang này