1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao nhiêu sách khiêu vũ bằng tiếng Việt?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Prebronzer, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu sách khiêu vũ bằng tiếng Việt?

    Prebonzer, ngộ chữ, nên xin post liên tục vài mục chỉ để chứng tỏ rằng có lẽ chúng ta mới chỉ say mê mà thôi còn mới đứng ngoài hay chưa hành động để biến sự say mê ấy thành một cái gì đó cụ thể.
    Thiên hạ kêu rằng rất khó tham khảo về khiêu vũ, Thấy nhiều bạn kêu ít sách viết về khiêu vũ bằng tiếng việt quá!
    Prebonzer thử lần mò vậy có bao nhiêu cuốn ? và các vũ sư tự xưng là đại cao thủ viết những cuốn nào để chỉ bảo những kẻ ngu ngơ như Prebonzer, khai sáng.
    Hiện chỉ thông kê được có thế này (that"s all)
    Xin theo thứ tự thời gian, xin chia làm hai giai đoạn vì có một chỗ ngắt quãng quá dài :
    1- Khiêu vũ phổ thông- Tác gỉa Hoàng Cường ( 60 trang) . Do NHà văn hoá Quần chúng Sở Văn hoá Thông tin TP Hồ Chí Minh xuất bản năm 1987.
    2- Khái niệm cơ bản về các điệu khiêu vũ - Dịch từ tiếng Hungary, xuất bản vào năm 1988 ( 90 trang) dự kiến 02 tập, nhưng hiện nay chưa thấy tập 2 đâu cả?
    3- Hướng dẫn 6 điệu khiêu vũ Quốc tế ( chẳng hiểu vì lẽ gì lại chỉ có 6 điệu) ,tác giả : Dương Trọng Minh, cái tên này nghe khá quen phải không các bạn ( 45 trang) Nhà xuất bản Âm nhạc và điã hát Hà Nội năm 1989.
    4- Luyện khiêu vũ đẹp - tác giả : Thế Vinh-Giang Hương,- Lệ Hồng ( 162 trang) , Nhà xuất bản Phụ Nữ, năm 1991.
    Sau đó là một dấu lặng rất dài ( 9 năm làm một Điện Biên).
    5- Khiêu vũ những điều cần biết, tác giả : Hà Oanh -Trần Thành, Nhà xuất bản Văn Hoá, cũng định có tập 2 nhưng giờ chẳng biết mua ở đâu?
    Đấy là tất cả những gì, Prebonzer biết và có trong tay. Bạn nào biết thêm quyển nào xin bổ xung.
    Nhìn vào tên các tác giả, ngoài : Dương Trọng Minh ra chẳng thấy các vũ sư đại cao thủ đang khích bác, chê bai lẫn nhau lẫn nhau xuất chưởng để thiện hạ bái phục ( tệ hơn là làm các thói xấu lây luôn sang cả học trò).
    Về giai đoạn trước, mọi việc đều có tính lịch sử của nó, không nên nhận xét vì lúc bâý giờ lấy đâu ra tài liệu để mà đọc hay tham khảo, chỉ xin bái phục những người đã lao động để cho chúng ta có cái mà đọc.
    Cuốn cuối cùng thấy đang bán ở Hiệu sách ở phố Tràng Tiền nhưng hỏi mấy cô bán sách thì bán chậm lắm, Prebonzer có mua mà đọc thử và thấy bỏ ra 15.000 đồng bằng một chai bia khi đi ra sàn mà cũng có vài chỗ vài câu mình thấy cũng được, đặc biệt về văn hoá khiêu vũ. Thật lạ tại sao lại không mua mà đọc?
    Các tác giả trên số đông mình không gặp được chẳng biết họ đang ở đâu?, riêng anh Dương Trọng Minh, trong một bữa tiệc ở Đại sư quán Tiệp, mình được tiếp kiến. Khác với mình tưởng tượng, là một người mềm mỏng dễ chịu, hiện đang làm công tác văn hoá ở đó và ngạc nhiên hơn cả là rất trẻ, chỉ khoảng 40 tuổi thôi. Như vậy lúc anh dạy các đại vũ sư hiện nay, anh có lẽ còn ít tuổi hơn. Anh nói đùa như nhiều học trò của anh gọi anh là " vũ sư đã về hưu". Anh có vẻ buồn khi biết nhiều học trò, vì muốn đề cao bản thân, hiện có đôi điều nói không đúng về thày của mình.
    Cuốn của Hà Oanh -Trần Thành, thấy trang bìa có điạ chỉ Email, mình liền viết thư trao đổi, tác giả rất mừng vì mình là người đầu tiên, sau 2 năm sách xuất bản, viết thư trao đổi cùng tác giả. Để kích lệ những người dũng cảm " mang tù và ra vác ngà voi", mình đã gặp các tác giả và hỏi đôi điểu về cuốn 2. Tác giả cho xem bản thảo chừng 200 trang và hơn 100 hình vẽ các bước nhảy, nhưng rất buồn khi thấy tác giả không có ý định xuất bản cuốn 2. Tác giả cho xem những ý kiến nhận xét của thiện hạ về cuốn sách nhưng không gửi trực tiếp đến tác giả, mà gửi ở đây đó. Khen cũng lắm mà chê cũng nhiều, nhưng dường như các ý kiến không đứng ở vị thế ngang bằng tác giả mà như từ trên dòm xuống. Xin đơn cử có ý kiến viết " chưa đọc kỹ" nhưng lại đưa ra xét và nhận xét rất chi tiết. Ngoài ra còn nhận được nhiều lời dè bỉu, kể cả khiêu kích trong cộng đông khiêu vũ, không phù hợp với cách đối sử của những người tham gia môn thể thao có tính nghệ thuật là khiêu vũ. Tác giả kết luận vậy thì có nên tiếp tục bỏ công và của ra để mua lấy bất hoà và bực mình không. Nghe tác giả mô tả thì viết một cuốn sách còi cũng lắm công phu và tiền của, mà nhiều người bán hộ sách xong lại quá yêu quí giữ luôn cả tiền sách. Âu cũng là điều nên biết cho ai định viết sách tiếng Việt.
    Thật là bất công phải không. Thực ra, đây có những nguyên nhân về văn hoá.
    Nếu quan sát một cậu tây ba lô, du lịch qua ta, thì thấy, họ rất chịu viết và ghi chép. Chỉ hỏi khi đọc kỹ mà vẫn không hiểu. Đó là nền văn hoá ghi chép và đọc.
    Còn người ta rất hay rất giỏi, nhưng chỉ nói và hỏi, dùng khẩu ngữ là chính, chứ không đọc và viết. Quan sát ở mọi nơi dù có biển báo rõ ràng, chúng ta thường cũng không đọc mà hỏi cái đã. Vì dường như hỏi dễ hơn đọc vả lại "khẩu thiệt vô bằng". Hay là ta đề nghị xuất bản sách nói chăng. Các đại cao thủ cứ thao bất tuyệt vào máy ghi âm thế là có sách. Nhưng liệu lúc ấy họ có nói không hay lại "im như thóc"
    Có lẽ vì vậy, nếu cứ với đà này chả ai viết, chẳng có gì để chúng ta đọc và bàn cãi, khen hay chê bai.
    Muốn có nhiều sách tiếng Việt viết về khiêu vũ, trước tiên chúng ta phải mua và chịu đọc và có thái độ trân trọng, xây dựng và khuyến kích những người đang tạo ra những cái chúng ta đang thiếu và cần.




    Prebronzer
  2. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hình như còn một cuốn nữa, tôi quên mất tên rồi. Cuốn đó dạy khoảng chục điệu gì đó, toàn là các bước rất căn bản, tiếc là hồi tôi đọc thì chẳng biết gì về khiêu vũ cả. Có hình vẽ các bước (mỗi điệu khoảng 2-3 figures), có nói về âm nhạc và giới thiệu sơ về từng điệu. Bây giờ ngẫm lại thì thấy không phải là DanceSport, mà hình như một kiểu khiêu vũ giao tiếp nào đó (Hmm, trí nhớ kém quá mà sách cũ quá, mất tiêu rồi :( )
    Còn cuốn "Những điều cần biết về khiêu vũ" của Trần Thành - Hà Oanh tôi đã đọc qua một lượt. Nội dung tốt, có lẽ để "biết về khiêu vũ" thì quyển đó cũng đáng giá, nhưng không hiểu sao không ai mua. Hình như khâu marketing và quản lý hơi yếu thì phải.
    Thân mến,
    PantherSon
  3. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt, bạn PreBronzer. Cứ tiếp tục đi nhé. Tôi vote cho bạn đấy.
    Thân,
    DMC
  4. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói nhiều về sách dạy nhảy. Thế ai có thể có cho mọi người mượn được không nhỉ???
    Hoặc có thể biết chỗ nào mua thì chỉ cho mọi người. Hy vọng ai có lòng nhiệt huyết chỉ cho mọi người để có thể hiểu biết nhiều hơn về dance.
    Thân!

    Người ta có thể yêu nhiều lần
    Nhưng không thể yêu nhiều lần cùng một người
  5. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu ý của bạn, thực ra tìm các cuốn sách trên không khó, bốn cuốn đầu :
    1- vào thư viện
    2- Nếu không đươc, xin post lên một địa chỉ và làm cách nào để thanh toán tiền phô tô và cước phí bưu điện là ban chắc sẽ có một bộ copy (lẽ dĩ nhiên là vi phạm bản quyền, nhưng ở ta việc này tội không to lắm).
    3-Cuốn cuối cúng đang bán ở hiện sách Thăng Lonng- Tràng Tiền.
    4- Và quan trong hơn không có ai phát hiện thêm cuốn nào khác cả à , xin thông báo cho mọi người cùng đọc, không chúng ta sẽ lại rơi vào tình trạng có sách không cho ai đọc, tìm được sách rồi chẳng thông báo cho mọi người cất đi đọc một mình.
    Hy vọng bạn hài lòng với câu trả lời.
    Prebronzer
  6. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại Mit mới chỉ được đọc cuốn : "Những điều cần biết và khiêu vũ" của Trần Thành và Hà Oanh, nhưng cũng chỉ có cuốn 1 mà không có cuốn 2. Sách khiêu vũ hiếm quá, sách tiếng Việt còn khó hơn .
    Đúng là như bác Pre nói ".. không có ai phát hiện thêm cuốn nào khác cả à , xin thông báo cho mọi người cùng đọc, không chúng ta sẽ lại rơi vào tình trạng có sách không cho ai đọc, tìm được sách rồi chẳng thông báo cho mọi người cất đi đọc một mình.". Kể ra thì cũng hơi khó cho những người có sách vì họ không biết người mượn có muốn đọc và có biết trân trọng hay không. Theo Mit thì lý do chủ yếu vẫn là do tài liệu ít quá.
    Không ngờ cái diễn đàn nhỏ bé này lại có thể làm cho bác Pre tham gia và có những bài rất bổ ích. Hy vọng bác sẽ tiếp tục để mọi người có cơ hội mở mang tầm mắt và thêm hiểu về Dancing.
  7. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Quả là bạn rất công phu trong việc tìm tòi các sách vở liên quan tới khiêu vũ đấy. Ngoài sách ra còn có các tạp chí, báo đề cập tới khiêu vũ ở Hà Nội hay Việt Nam nói chung nữa, tuy nhiên thì cách nhìn nhận vấn đề khá phiến diện, thường chỉ đứng trên một thái cực mà nhận xét chứ không có được cái nhìn khách quan, toàn diện. Báo này thì khen ông này, báo khác thì chê ông kia....
    Cách đây mấy năm, khoảng 96-97 tôi cũng có loạt bài trên báo Tiền phong nói về lịch sử các điệu nhảy, khi đó thì nói chung là mọi người còn khá lạ lẫm do Internet khi đó cũng chỉ mới ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển chứ không mạnh như bây giờ. Nhiều vũ sư khi đó cũng không rành về bản thân những điệu nhảy mà mình dạy nữa. Về sau thấy có cuốn "Những điều cần biết về khiêu vũ" của Hà Oanh - Trần Thành xuất bản cũng đề cập tới và đi sâu hơn về các chi tiết kỹ thuật, và cũng là cuốn sách tham khảo tốt cho người đọc. Từ đó tới nay chưa thấy có đột biến, hẳn rằng tài liệu kỹ thuật tiếng Anh vẫn tốt hơn tiếng Việt chăng???
    Thân,
    DMC
  8. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Prebonzer không nghĩ là là sách tiếng Anh tốt hơn sách tiếng Việt (về chuyện này mình đã nói nhiều trong mục Học khiêu vũ ở đâu?), mà là vấn đề văn hoá, Người Anhhọ có thói quen đọc, tập hợp và viết cho mọi người đọc, còn người Việt thì có vẻ thích "to take" hơn là "to give". Vì một thời gian rất dài mọi người chờ đợi và mong muốn lấy được một cái gì đó từ ai đó đưa ra nhưng không phải là mình) nên chúng ta đã "to take nothing". Từ ngày có diễn đàn này, có nhiều người muốn đưa ra đôi điều để đọc nên, tình hình dường như đã cởi mở hơn.
    Tất cả chúng ta sẽ tự soạn thảo cuốn sách trên ngày trên diễn đàn này, bằng tất cả tài liệu chuẩn mực mọi người tham khảo được. Một cuốn sách cho mọi người và của mọi người.
    Xin bắt đầu từ đây vì không có tài liệu không có sách không có chương trình cụ thể, cuối cùng chúng ta sẽ không có một ngôn ngữ chung. Khổ hơn là nhiều người học chớp nhoáng ở lớp, về nhà nếu không có tài liệu chẳng biết mô tê, đúng sai gì gì để mà luyện tập, khi quên thì chỉ có cách bỏ thời gian và tiền để đi học lại. Hiểu một lần sẽ hiểu mãi, còn không hiểu sẽ không hiểu suất đời.
    Trước tiên cần đưa ra một nội dung chung cho cuốn sách này ngay trên mạng cho những gì cần nhất cơ bản nhất của từng điệu cho mọi người. Cũng không cầu toàn cứ viết cứ điều chỉnh.
    Cuốn sách sẽ viết cho mọi đối tượng và trình độ, có lẽ điều này phải giải thích một chút, xem cách học của ta hơi khác của Tây. Ta học hết bước này qua bước khác, càng cao càng nhiều bước. Tây thì khác một bước học ở nhiều trình độ nhiều lần mỗi lần hoàn thiện thên cho đến khi thực hiện được hết các kỹ thuật như prebronzer nêu trong bài "thế nào là một bước nhảy"
    Bạn hoàn thiện đến đâu là tuỳ khả năng và mong muốn hoàn thiện kỹ thuật của bạn.
    Không biết mọi người ra sao, prebronzer mỗi lần học lại một bước cơn bản mình lại phát hiện ra những kỹ thuật mà lần trước mình chưa làm được. Và có lẽ cả đời khiêu vũ chắc gì đã hoàn thiện hết kỹ thuật dù chỉ là bước cơ bản nhất.
    Prebronzer

Chia sẻ trang này