1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao nhiêu tên để bạn gọi người yêu?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Winter-Girl, 15/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingrain

    fallingrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mình gọi người yêu bằng chữ " MÈO LƯỜI " bởi vì nó lười lắm , trong giờ học suốt ngày gật gà gật gù , tính thì õng a õng ẹo . Thế mà hay lắm cơ , oái oăm quá , nó lại thích cái tên ây chứ , thế này thì GIỜI CỨU .
  2. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra bác này là nguyên nhân trong các bài than vãn tâm sự của em Mèo lười bên 87 phỏng, hỏi thíe để khỏi đụng hàng............................ nhểy
  3. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác,em nghe mọi người gọi người yêu mà vừa buồn cười,vừa tủi thân(vì chẳng có ai để mà gọi).Nghe ngọt ngào dễ sợ...em nghe bạn em gọi nhau là...vợ iu,chồng iu..hay..bà xã..anh xã..j j đó.Hay fết.À em có một mẩu đối thoại như sau:
    "Lấy cho anh cái điện thoại cái em!"
    "Thằng kia mày gọi ai đấy?"
    "Tao bảo mày đấy,mày có lấy không?"
    Các bác thấy thế nào ạ?Mà chúng nó yêu nhau thắm thiết lắm đấy,chả rời nhau nửa bước.Thế mới biết trong tình yêu đôi khi cũng có chỗ dành cho chợ búa.Hic,sự thật tàn nhẫn.Nhưng mờ chúng nó không cãi nhau j đâu,gọi yêu đấy ạ....
  4. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    chưa bao giờ dám xưng mày tao hết người ta hơn mình những 4 tuổi.... ko dám gọi "nó" đã bị cả nhà cằn nhằn lắm rùi
  5. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hehe,chúng nó phởn lên,yêu nhau quá,hết cách gọi đấy mà..Eo ui,bị cả nhà cằn nhằn ý hả?Tức là anh ý được lòng mọi người trong nhà ghê...chứ tớ thì...đến thích còn không được phép nữa là....ước chi có một ngày....mình được...iu
  6. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang thích một ngày được iu đây, nhìn Hina mà thèm quá ta, hay là chúng mình ..................................đi ,pinypoon
  7. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    ớ thèm á hồi đầu thì cũng fản đối kịch liệt đấy,nhưng tớ cũng thuộc dạng trán bướng nên fải chịu thôi,bố tớ cũng fong kiến, gầm gừ mãi rồi cũng kệ.Với bố tớ thì cho dù có "thằng điên kia" thì cũng chả mất gì của bọ chứ với mẹ tớ và fần còn lại của cái gđ to nhớn ở vn thì mỗi lần kể chuyện gì mà cứ toe toe mở bài bằng: " nó bảo là...." thế là bị chặn ngay "ko đc hỗn với anh"
  8. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    này này...tớ rủ bạn câu kéo topic chú ko bảo bạn câu kéo thành viên làm của riêng nhé,hư quá
  9. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hề..hề..phụ thân phụ mẫu nhà tớ thì bẩu:"yêu làm gì hở con?"
    Tớ cãi: "thế bố mẹ định coi con là trẻ con đến bao giờ nữa?"
    Đáp: "Mày thì người lớn với ai?Thân mình còn chả lo xong,định hành hạ con nhà người ta nữa chắc?"
    --->pó tay toàn tập.Thế là từ bây giờ tớ đành ngồi gặm nhấm nỗi uất hận không có người yêu,nhìn chúng nó tung tăng đi chơi tối thứ 7 mà..hic,đau xót..Nghe chúng nó gọi nhau âu yếm ríu rít như chim mà...buồn như chó...á nhầm như trấu cắn.
    Tớ mà có ngưòi yêu á,tớ cũng sẽ gọi như hina gọi ý,chả sợ j đâu.À,simionato ơi,ý kiến cũng không tồi đâu.Để piny xem xét nhá?nhưng mờ khi nào mặt trơ trán bóng thì hãy đến gặp các cụ nhà tớ nhé.....kẻo đưọc tiếp chuyện xong về chột cả lớn thì hỏng...
  10. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    ko có mà ngồi nhà thì còn có cái mà đổ lỗi...tớ thì có nhưng cũng ngồi nhà ngoan ngoãn t7nè,Cn cũng chả dám đi đâu ng` ta có ở đây đâu,cách chỗ tớ xa tít,cả tháng nay chưa gặp mặt rùi có như ko ý mà ...đc cái tiếng chứ đã xơi đc miếng nào lâu lắm rùi cũng chả biết gọi "kưng ơi" là cái gì...toàn "nó"

Chia sẻ trang này