1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bất công cho phụ nữ không khi ta nói về chữ "trinh"?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi HereWeGo, 28/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Có bất công cho phụ nữ không khi ta nói về chữ "trinh"?

    Dạo một vòng qua Box này,thấy chủ đề ******** dường như chiếm vai trò chủ đạo,và vấn đề chữ "trinh" luôn luôn nóng hổi,chiếm được sự quan tâm của các bạn.Điều đó nói lên đây chính là một vấn đề bức xúc hiện nay-khi mà xã hội đã ngày càng phát triển,các quan niệm được đổi mới-thì vẫn còn đó những tranh luận gay gắt xung quanh nó.

    Điều dễ nhận thấy trong chuyện này đó là phụ nữ luôn bị thiệt thòi.Cứ thử nhìn các Topic trong này cũng thấy vậy.Khi sự bình đẳng nam-nữ đang được nhấn mạnh và cố gắng đạt được thì điều này quả là không nên.

    Vậy chúng ta hãy thử nhìn nhận vấn đề này một cách toàn diện,nhiêm túc,khách quan,trên nhiều khía cạnh và dưới nhiều góc độ.

    1.Trước tiên ta nói về khía cạnh sinh lý.
    Trong cấu tạo cơ thể của con người,nam và nữ có sự khác biệt nho nhỏ.Phụ nữ có "cái đó",còn đàn ông thì không.Phụ nữ có khái niệm "lần đầu",đàn ông thì không.Nhưng xét về bản chất,thì chẳng có gì khác nhau cả.Tất cả những cơ-sinh lý của đàn ông cũng như phụ nữ đều có chức năng và nhiệm vụ như nhau.Vậy thiết nghĩ thật thiệt thòi cho phụ nữ khi phải mang cái "của nợ" đó!
    2.Về khía cạnh Văn hoá-xã hội.
    Phụ nữ luôn bị thiệt thòi ở khía cạnh này,nhất là ở các nền văn hoá phương Đông.Họ phải chịu những tư tưởng,chịu những sức ép,sống trong khuôn phép của nền văn hoá "trọng nam khinh nữ".Những tư tưởng này ăn sâu vào trong suy nghĩ của mỗi người,từ thế hệ này qua thế hệ khác,và nó làm nên sự khác biệt hiện nay về "chuyện ấy" giữa nam và nữ.Có sai không khi nói rằng phụ nữ chính là nạn nhân?
    3.Khía cạnh tâm lý.
    Đây là vấn đề có sự khác biệt lớn.
    Ta biết rằng,đối với phụ nữ,chuyện "quan hệ" là thăng hoa của một tình cảm đã định hình,lớn mạnh.Đó là biểu hiện cao nhất tình cảm của họ.Nhưng với đàn ông thì chưa chắc đã như vậy.Nó chỉ như là một nhu cầu,một đòi hỏi,và với ai cũng thế.
    Phải chăng chính vì thế mà đàn ông nghĩ rằng,khi người phụ nữ đã có quan hệ,tức là họ đã cho hết đi tình cảm của mình,và thật sự là "chẳng còn gì nữa"?Thật là sai lầm,và liệu có công bằng với phụ nữ không?

    Và đúng là không công bằng khi số nam giới đã quan hệ trước hôn nhân gấp nhiều lần phụ nữ nhưng lại cứ đòi hỏi sự trong trắng của họ.
    Dường như chúng ta ích kỷ,sợ hãi-không-phải nói là hèn nhát,trước dư luận,và chính bản thân mình?
    Cũng thật khó khăn cho chúng ta vì sinh ra,lớn lên trong tư tưởng như vậy,thật khó để có thể thoát khỏi nó.
    Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề thoáng hơn một chút,công bằng hơn một chút đối với phụ nữ thôi.

    Một chút suy nghĩ khi ghé qua Box,mong các bạn góp ý!



    Tất cả còn đang ở phía trước!
  2. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nên nói ai còn trinh khi chính mình vẫn còn trinh.
    www.rockcafe.vze.com

    IN METAL WE TRUST
  3. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    thôi đi ! anh can chú
    chú nói nhiều quá , chú coi nhẹ chuyện này là nhằm lấy được chữ " trinh " của người yêu chứ gì
    thằng mất dậy

    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác


    i'm falling in love again
  4. dark-intelligence

    dark-intelligence Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    hay là người yêu chú "thủng" rồi cho nên chú mới nhắc đến "trinh" với lòng ao ước .
    Thằng Dâm Dục

    Suxing đẹp trai lai láng , anh hùng trẻ tuổi cõi thiên thai
  5. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hô...hô.....
    Không biết có phải Mr.Black(mà cũng là Dark) chửi mình không nhỉ?
    Nếu đúng thì ***** đồng chí chứ!
    Chú tham gia ttvn lâu rồi mà vẫn chả ra cái chó gì,chán thật.
    Nghe giọng chú có vẻ đang cay cú,nhưng cũng nên tỏ ra là mình có tý "chất",chứ đừng nên như thế.
    Chú đọc không hiểu,thấy chướng thế nào thì nói ra,chứ đừng "chiến" người khác thế nhé.
    Kiếu!

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  6. khanhien

    khanhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết bài này tuyệt vời lắm!!!
    Tôi bầu cho bạn 5*!
    love you
  7. m.76

    m.76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hahhaa....cho hỏi bác Admin@ nào khoá User của em thế nhỉ?
    cuối cùng thì mình lại bị chết chung với cái thằng chẳng ra gì,kể cũng hơi thất vọng.
    HereWeGo@ này bị khoá thì không oán trách,nhưng lấy lý do đấy chuối quá!
    "post bài thiếu văn hoá trên dđ Hạnh phúc GĐ".....bọn nó lại tưởng mình là thằng "dê xồm" thì tẽo!
    Bác nào khoá em thì làm ơn đổi lại hộ cái,ghi đúng lý do là "chửi bậy" nhé,thế cho nó sát với sự thực.
    Còn không thì em không nể nang đâu đấy!
    (có phải bác Móm không,vợ con xong thay đổi tính tình đáng ghét quá!)

    And when you're in need of someone,my heart won't deny you!

    Được m.76 sửa chữa / chuyển vào 05/07/2002 ngày 11:05
  8. pobox53

    pobox53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực và thời gian để viết và nói về chủ đề này và vẫn sẽ còn tiếp tục như vậy!!!
    Ở Phương Tây, người ta sống văn minh, hay nôm na là thoáng, nhưng cũng không thiếu người thắc mắc về chuyện "ấy", cứ vào đọc tạp chí các chuyên mục thắc mắc là thấy ngay.
    Còn hay không còn? - chuyện bình thường
    Khối anh chàng tự vỗ ngực là đã chiếm đoạt được cô này cô nọ, nhưng khi bị chính những nàng đó đá đít thì vẫn ngồi khóc rưng rức đấy thôi!? rồi cầu xin đừng bỏ anh... thê thảm lắm.
    Yêu nhau thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, điều quan trọng là sống biết cách tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. Mong các bạn đừng lợi dụng một diễn đàn chẳng rõ 3 mặt 1 nhời mà dùng những từ ngữ không hay để "chiến" nhau.
    Hãy luôn sống với chính bản thân và trái tim mình, đừng gượng ép ta đây là người như thế này, người như thế kia. Các cụ vẫn có câu "Ghét của nào trời trao của ấy" đấy thôi! Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc!!!

    Pobox53
  9. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ,các ông bàn gì mà bàn mãi về cái vấn đề này mà không chán à?

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    Sprite
  10. Nhutw

    Nhutw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bac Mr_Black sao lai noi nguoi ta la do mat day ?! bac Mr_black chua duoc hoc le phep hay sao?
    Neu chua thi ve hoc di nhe.

Chia sẻ trang này