1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bầu với người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dungthu11, 20/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu bạn này có lầm lẫn giữa các định nghĩa ko nhỉ?
    Nhận trẻ con KO CHA KO MẸ về làm con nuôi là 1 chuyện còn nhận CON CÁI THẰNG NÓ XYZ VỚI NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH LÚC MÌNH VỀ QUÊ, NÓ CẮM LÊN ĐẦU MÌNH CÁI SỪNG TO TỔ BỐ về nuôi nấng yêu thương là chuyện khác.
    Gớm mấy ông đi xyz có con bên ngoài, phụ nữ vị tha là thế mà bao nhiêu bà nuôi được con của bồ chồng mình?
    1 là ku kia mắc bệnh vô sinh chăng (em này biết nên đi xin 1 chú)
    2 là mình đọc chuyện trưởng ý, thấy hay nuôi con của kẻ thù, nhồi vào đầu óc những cái xấu xa, biến thành hoặc là kẻ ngu độn, 2 là kẻ cướp và hư hỏng. Sau này đẩy nó về hành hạ bố đẻ
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Trùi 2 đứa này nó mới 21 tuổi, tuổi đó yêu đương điên cuồng lắm, chưa kể là đầu óc ngay thơ trong sáng, không tính toán nhiều đâu.
    Chưa kể có thể em kia rất đẹp, rất hấp dẫn lúc ở trên giường.
  3. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Vì giết một đứa trẻ vô tội không dễ như việc 2 người lên giường với nhau :)
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Bạn và bạn trai cô ấy mâu thuẫn gì vậy? Ý tôi là có liên quan đến chuyện bạn là người yêu cũ cô ấy không? Anh bạn trai kia phải công nhận là yêu thương vô bờ bến, bực mình với anh cũ nhưng mà vẫn nuôi con của "hắn" với bồ mình.
    Đẹp, giàu có, giỏi giang ... nói chung là nhiều điểm tốt nữa như một vài người nổi tiếng còn chưa có hai người đàn ông yêu thương như vậy.
    Mình chỉ thấy bái phục "cô ấy"
    Trở lại chuyện của bạn, có vẻ bạn băn khoăn là trách nhiệm của bạn là gì? Vậy tôi nghĩ bạn nên hỏi tư vấn của một vài luật sư, họ có tư vấn miễn phí qua mạng nữa thì phải. Cá nhân tôi về luật thì chẳng biết gì về vụ này, nhưng tôi thấy đầy người là cha đẻ cả về sinh học lẫn giấy tờ, bị tòa án bắt phải đưa tiền cho vợ nuôi con hàng tháng mà còn chả làm đấy.
  5. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    thật tình là rất khó nghĩ cho bạn vì chưa có nhiều thông tin nên mình chỉ có thể nhận xét thế này :
    @ ban trai cô ấy có thể bây giờ đang yêu cô ấy rất nhiều nên có thể bỏ qua , nhưng mà 5 năm sau 10 năm sau thì chưa biết, tình cảm rất dễ thay đổi khi mà lúc đó có nhiều ngoại cảnh tác động người con trai đó không còn yêu nữa nên người chịu hậu quả trực tiếp và nặng nề nhất chỉ có thể là con bạn và người yêu cũ bạn thôi.
    @ nói đi cũng phải nói lại như bạn nói cả 3 đều rất dễ dãi trong vấn đề ******** , như vậy là chưa có suy nghĩ đúng đắn trong vấn đề tình yêu, bằng chứng rõ ràng nhất là bạn đang phải chịu hậu quả trước mắt như thế này ---> như vậy thực sự người bạn trai kia chưa đủ tình thương yêu để có thể giữ lại đứa trẻ trong bụng, hậu quả về sau thì mình cũng nói ở trên rồi đó.
    chỉ có đứa bé là tội nhất, 1 là phá 2 là nó ra đời nhưng nhân cách sẽ không phát triển hết được

    Được joker1412 sửa chữa / chuyển vào 07:12 ngày 21/06/2010
  6. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là vấn đề tôi lo lắng. Tôi ko muốn chuyện đó xảy ra sau này, còn chuyện giữ lại cái thai thì chính tôi cũng không hiểu nổi họ là sao nữa. Hiện giờ quan hệ của tôi với hai người đó đang không đuợc tốt.
    Tôi cũng chả biết làm thế nào, thôi kệ chăng. Được 5 năm nữa, 10 năm nữa khi tôi có gia đình họ mang con tôi đến trả thù thì tôi biết làm thế nào?
    Trước đó thì cả hai chúng tôi đều yêu cô ý, lúc thì cô ý bên tôi, lúc thì cô ý bên thằng kia.
    Nhưng giờ đây mâu thuẫn giữa tôi và 2 người đó đang có, và chúng tôi không muốn gặp nhau nữa.
    Được dungthu11 sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 21/06/2010
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Quá đơn giản, thằng người yêu mới an ủi cho con bé này giữ lại đứa bé. Sau khi sinh xong thằng này té cho con này nuôi con 1 mình + chủ thớt có trách nhiệm. Thế chẳng phải là cách trả thù quá hay sao??
    => Nếu bỏ đứa bé đi thì dễ dàng cho chủ thớt và đứa con gái mất nết kia quá
    Cứ cho là đứa con gái + thằng con trai kia mới 21 tuổi, chủ thớt bảo nhiều tuổi hơn nhưng bạn đúng là chả có tý gì liêm sỉ, biết nó cặp với thằng khác, chủ động bỏ rồi còn quay lại mó *** làm gì nữa
    Giờ ý, tốt nhất nhờ bà cụ, hay ai đó thân thiết, ngọt nhạt mà phân tích, bạn thì tất nhiên nói như nước đổ lá khoai không ai thèm nghe rồi
  8. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc không kỹ rồi, tôi sẵn sàng cưới cô ý nếu thằng kia bỏ, dĩ nhiên là trong khoảng 1 2 năm thì được, chứ đến lúc tôi lấy vợ rồi thì ko được.
  9. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    uhm mình nghĩ có lẽ bạn cũng đã ân hận nhiều, vì vậy mới tìm cách giải quyet tốt nhất để không có thêm những hậu quả về sau nữa. Cái khó và mệt mỏi chính là ở chỗ này, ở đây cho dù mình hay các bạn khác có đưa ra lời khuyên thế nào đi nữa thì cái chính vẫn là ở bạn và 2 người kia, nhưng mà theo bạn nói cả 3 đang có mâu thuẫn chứng tỏ là chưa có sự cảm thông hợp tác với nhau, vấn đề này sẽ dùng dằng mãi, càng để lâu thì rất khó giải quyet trong khi cái thai thì sắp ra đời
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nói thế thì chịu vì bạn nhảm quá. Đâu có dễ thế, thích bỏ là bỏ, lấy là lấy á

Chia sẻ trang này