1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bầu với người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dungthu11, 20/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi và cô ấy sắp kết hôn thì lòi ra thằng kia, mà tôi là bố đứa bé, có gì mà không lấy được.
  2. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    Mình thử đặt ra tình huống mà bạn coi là suôn sẻ lúc này nhé, bây giờ bạn cưới cô ý và đồng chí kia bỏ đi ( và được coi là ng cũ của cô ý).
    - Bạn thì hay phải đi xa, cưới nhau 1 tg rồi nếu lịch sử lại lặp lại (cô ý và ng cũ của cô ý...) thì bạn nghĩ sao?
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cô người yêu bạn muốn gì ? Giữ hay bỏ ? Cả 3 chưa ai đủ lớn để có trách nhiệm trong chuyện này
    Bạn lo lắng không phải cho cô ấy, cũng không phải cho đứa bé mà là lo nếu giữ lại thì sẽ ảnh hưởng đến bạn sau này. Bạn nói sẵn sàng cưới cô ấy nếu thằng kia nó bỏ. Nhưng chỉ trong giới hạn 1, 2 năm nữa. Vậy khoảng 10 năm nữa, thằng kia nó quay ra hành " vợ " và con bạn, rồi bạn không chịu nhận nuôi con... chỉ khổ đứa bé
    Có những ông bố và bà mẹ tương lai như thế này, tôi nghĩ nếu đứa bé có quyền nói, nó sẽ đề nghị cả 3 để cho nó yên nghỉ ngay từ bây giờ đấy
    Mà nếu bạn gặp cô bé kia thì nói rằng : có người khuyên em nên đạp cả 2 thằng ra, về nhờ bố mẹ giúp đỡ, không việc gì phải phụ thuộc vào 2 thằng người dưng nhé. Bố mẹ là tốt với mình nhất, đừng nghe thằng nào ngon ngọt cả, khổ 1 đời đấy . Quá ngây thơ nếu nghĩ thằng kia nó chịu nuôi hộ con thằng khác. Thời này có phải thời chiến đâu mà đòi nuôi con hộ đồng đội. Không sống nổi đâu
  4. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc lại đi cả cô ấy và ny hiện thời đều muốn giữ, chỉ có tôi là muốn bỏ thôi.
    Cô ý tự lo thân mình được bạn ạ, cô ý kiếm tiền còn nhiều hơn cả hai chúng tôi. Còn bố mẹ cô ý thì ko hợp. Thời gian tôi và cô ấy yêu nhau và khi cô ấy chưa đi làm, tôi là người chu cấp và giúp đỡ cô ấy để cô ấy có được như bây giờ. Tiền bạc, phương tiện giúp đỡ chưa bao giờ tôi tiếc cô ý cái gì cả.
    Có lẽ tôi sẽ để vậy, cô ý nói lấy thằng kia cũng chưa chắc vì nó còn trẻ quá. Cũng không biết sau này rồi sẽ thế nào nữa.
    Được dungthu11 sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 21/06/2010
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn ơi, mình đọc rồi nên mới có đoạn mình nói là nhắn cho cô ấy biết thế
    Mình nói bố mẹ ở đây không có ý định nói về khía canh tiền bạc. Kinh tế vững chắc, ok, sẽ rất tốt cho cô ý và đứa con về vật chất và nhu cầu trong cuộc sống. Nhưng về mặt tình cảm, tinh thần liệu có được không ? ( từ phía bạn và cả thằng kia ? )
    Bạn cứ sống và nghĩ đi, tiền bạc không mua được sự quan tâm, không mua được tình cảm, không mua được sự chia sẻ đâu
    Cuối cùng mình đồng ý là bạn nên mặc kệ cô ấy, vì cô ấy đã chọn như thế. Nói thật mình thấy người con gái này nhìn đời hơi bị đơn giản và xin lỗii bạn là hơi bị ngu
  6. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy kiếm tiền giỏi thì không ngu được. Cô ấy nhìn đời đơn giản, có thể đúng 1 phần trong chuyện tình cảm vì ai yêu cũng hết lòng vì cô ý cả, nên cô ý chưa ý thức được sự bị bỏ rơi. Còn cái mà tôi chịu nhất ở cô ấy là sự mạnh mẽ và bản lĩnh. Cô ý biết được hậu quả và sẵn sàng đón nhận nó, chỉ có điều tôi thấy như vậy thì ko đáng.
    Được dungthu11 sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 21/06/2010
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sao cái gì bạn cũng để tiền vào thế nhỉ ? Trên miệng bạn lúc nào cũng gắn chữ tiền à ? Mình nói " nhìn đời đơn giản và hơi ngu " vẫn đang nói về vấn đề trong tình yêu. Còn nói thật đã kiếm được nhiều tiền thì không có chuyện " đơn giản và ngu " đâu bạn ạ. Còn chuyện mạnh mẽ và bản lĩnh, người con gái nào mà kiếm được tiền giỏi ( theo đúng ý bạn nhé ) cũng có, nhưng cô ấy cũng cần 1 chỗ dựa, cần 1 chỗ an ủi vỗ về... ( cái này có khi thằng kia lại làm được )
    Mình bắt đầu hiểu ra vì sao cô ấy không chịu lấy bạn rồi, dù bạn là bố chính nthức của đứa bé, vì biết đâu khi nói chuyện bạn cũng nói theo kiểu : anh có tiền, anh sẽ giúp em, anh cho em tiền... tiền và tiền...
  8. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thì giúp nhau thì là quan hệ, tiền bạc công sức chứ sao. Tôi nói thẳng là nếu cô ý có đại gia hay thiếu gia giỏi hơn tôi thì tôi kệ cô ý, nhưng mà giờ cô ý ở chung với 1 thằng thất nghiệp chẳng làm gì, tối ngày chỉ abc nên tôi ko an lòng. Vậy thôi, còn chuyện chia sẻ quan tâm giúp đỡ thì tùy từng cá tính mỗi người, tôi đã làm hết sức rồi.
    có chuyện gì mà chúng tôi ko chia sẻ cùng nhau đâu? Nhưng tôi cũng phải kiếm tiền chứ ko thế suốt ngày chạy theo cô ý được.
    Tôi đi công tác có 1 tháng thôi mà cô ý đã tìm về ny cũ, mà tôi đâu phải ko quan tâm, gọi điện nhắn tin, quà cáp lúc nào chả có. Tôi đã làm hết tất cả những gì để chinh phục cô ý.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ở với 1 ngưòi như bạn thì đúng là quá sức chịu đựng của bà bầu.
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    21 mà đã kiếm được nhiều tiền thì cô bé này chắc chắn rất bản lĩnh và tự lập, thế nên chủ top chắc không thể nào tác động được lên suy nghĩ của cô ấy đâu. Nhưng quan hệ tay ba này cũng khá lạ lùng với một cô bé cứng cỏi như vậy.

Chia sẻ trang này