1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bầu với người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dungthu11, 20/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng anh chủ thớt, anh là zai ngoan, tự dưng có con mà ko có vợ, thế mới hay chứ.
    theo mợ thôi thì thiên hạ h đầy ng làm single mum , hay h bạn thử làm single dad cho nó hoành.
    thông báo với phụ huynh cô gái đi, để xem ng ta xử lý con gái ng ta thế nào rồi mình xử.
    thông báo với phụ huynh thằng kia nữa, xem dư lào(cơ mà cái này nên cân nhắc ko thì hỏng chuyện)
    haiz za, tự vỗ ngực có kiến thức *** đầy mình mà cuối cùng vưỡn ngu
  2. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thôi, ca này bàn thế đủ rồi, giờ để anh chốt cho.
    Chủ top cứ để yên cho em nó đẻ, nhỡ em nó sinh cho một thằng cu trong khi sau này vợ xịn của chú lại cho ra toàn vịt giời thì chả phải chú còn có thằng chống gậy à?
    Thế nhé, thay mặt toàn thể anh chị em trong Cốc, anh chúc mẹ tròn con vuông còn chú thì sắp được làm bố trẻ con.
    Và mặc dù đứa trẻ sẽ không biết để gọi chú bằng bố, nhưng như thế càng hay. Lớn lên y học sẽ cho nó biết đâu là bố xịn, đâu là bố lởm
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi, chú SH, chú chả chịu liếc gì bài của bạn cả. Con ai cũng vơ về chống gậy được hả trời. Thế mà cũng đòi tư vấn. Hay là...chú cũng bị nhầm như thế?
    Chốt với cả cài. Nếu tính ngày chuẩn suy ra theo như đúng chủ topic nói thì 100% chả liên quan gì với chủ topic hết. Bạn chốt thế đấy ạ.
  4. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cái con bé này cứ ngáng bạc anh là sao?
    Con ai thì về sau đã có chú ADN phân xử, chủ thớt nó chả bảo là căn cứ vào quả xxx cuối cùng với em nó thì đích danh tác quyền kia thuộc về chủ thớt còn gì.
    Hay tác phẩm đấy đứng tên đồng tác giả?
  5. ronaldinho2006

    ronaldinho2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Truyện của chủ Topic hoang đường quá, khó tin là thật
  6. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    @kechienbai: Đầu tiên thấy tuổi thai tôi đoán ko phải là mình, nhưng thời điểm quan hệ lại ít hơn so với tuổi thai là 2 tuần nên nó đúng là của tôi. Thế mới điên.
    Thế này các bạn ạ, cô gái của tôi từ khi tôi quen cô ấy là năm 19t cho đến bây giờ, trong suốt quãng thời gian đó chưa khi nào tôi ko quan tâm tới cô ý cả. Có thể cái cách mà tôi quan tâm ko được tinh tế hay tế nhị, nhưng tôi luôn hết lòng vì cô ý.
    Bạn nói tôi hay nói vật chất, đúng. Nhưng nói tôi ko quan tâm là ko đúng. Tôi từ khi quen cô ý, tôi dạy cô ý nhiều thứ, học tiếng ngoại ngữ để giao tiếp tạm ổn. Học máy tính để biết cách sử dụng. Ngay cả học bài cùng cô ý để cô ý đi thi tôi cũng đã làm. Quan tâm, lắng nghe và chỉ bảo cô ý để bây giờ cô ý có một công việc ổn định, một cái nhìn tương đối về con người và cuộc sống.
    Đó không phải là quan tâm, lắng nghe thì là gì. Nhưng đúng là có những lúc không được như ý và những lúc đó là những lúc cô ý cần những câu hỏi vu vơ, những tin nhắn chia sẻ của người khác. Cái đó tôi chưa làm được. và xuất hiện người thứ 3
    2 người với 2 tính cách xuất hiện và cùng yêu cô ý, cô ý hôm thì đi với tôi, hôm thì đi với nó.
    Tôi đã chia tay, nhưng vì có những mối liên quan và vẫn còn tình cảm nên mỗi khi cô ý cần giúp đỡ là tôi lại giúp và thế là......
    Chuyện này giờ đây đã chấm dứt nhưng còn đứa trẻ thì sao?
    5 năm nữa, 10 năm nữa hoặc 20 năm nữa, tôi sẽ vào đây đọc lại những dòng chữ này và viết tiếp 1 kết thúc............


  7. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bạn ơi, mình đọc rồi nên mới có đoạn mình nói là nhắn cho cô ấy biết thế
    Mình nói bố mẹ ở đây không có ý định nói về khía canh tiền bạc. Kinh tế vững chắc, ok, sẽ rất tốt cho cô ý và đứa con về vật chất và nhu cầu trong cuộc sống. Nhưng về mặt tình cảm, tinh thần liệu có được không ? ( từ phía bạn và cả thằng kia ? )
    Bạn cứ sống và nghĩ đi, tiền bạc không mua được sự quan tâm, không mua được tình cảm, không mua được sự chia sẻ đâu
    [/quote]
    @Saodoingoi80: Giờ đọc lại bài bạn mới hiểu, bố mẹ cô ý không hợp với tính cô ý, nên ở với nhau không dễ, đó là lý do tại sao cô ý ra ở riêng.
    Chưa kể thêm đứa con nữa thì sẽ càng làm cho cô ý khổ. Còn bạn nói tôi chỉ có tiền thì trong trường hợp này ko sai. Đẻ con ra thì phải cần tiền, trong giai đoạn này tiền là quan trọng nhất, làm sao để cô ý ko cảm thấy bị thiếu thốn khi sinh con. bạn có hiểu ko?
    Khi mà tôi ko còn ở bên cô ý nữa thì tôi chả làm gì được ngoài tiền. Cô ý giờ kiếm tiền khá nhưng khi sinh con thì sao? Thằng kia thì tối ngày chỉ ở nhà.
  8. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Chú cứ làm ngang như trên này chưa có ai mang thai bao giờ, đàn ông thì chưa ai có con bao giờ phỏng.
    Bác sĩ không tính được ngày chính xác, chỉ có tính từ ngày chậm kinh đầu tiên cộng với 4 tuần nữa.
    Mình nói thế có đúng ko hả các bạn nữ
  9. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Muốn biết có đúng thật có thai hay không thì đơn giản lắm.
    XXX là biết ngay. Con gái có thai cái ấy nó hơi khác bình thường .
    hì hì
  10. hukhong2001

    hukhong2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà cộng nhiều thế được. Từ 2 đến 3 tuần thôi bạn ạ.
    với lại trong TH của chủ top, lỡ hôm trước hoặc hôm sau "cô ấy" ấy với thằng kia thì là con ai - trời biết.
    Thêm một ý kiến nữa để chủ top xem xét là bạn có vẻ yêu tiền quá đấy - có một vài bạn đã nói bạn vậy rồi, mình cho thêm một phiếu nữa thôi. Chỉ muốn nhắn nhủ với bạn rằng, bạn chưa có tiền và mọi thứ khác đầy đủ thì thấy mỗi tiền quan trọng, mình thì thấy cuộc đời phù du lắm, tình cảm thật sự mới là quan trọng nhất. Các thứ khác chỉ một vài thứ quan trọng mà thôi .
    Và theo mình thì bạn cũng chẳng yêu cô ấy. Cứ đợi thời gian trả lời mà xem.

Chia sẻ trang này