1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cô bé Bách Khoa ... !

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi thuyenxaxu, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    cô bé Bách Khoa ... !

    Ngày ... tháng .. .năm ...

    Năm đó, tôi phải đi công tác bên châu Á và tình cờ ghé ngang Saigon . Vì xa quê hương từ thủa nhỏ nên tất cả mọi thứ cũng như mọi người xung quanh tôi đều mang lại cho tôi cảm giác lạ lùng khi tôi lang thang trên đường phố . Có lẽ, người Saigon lúc đó cho tôi là thằng ngố vì có một cô bé bỗng sừng sộ la tôi : "Sao anh ngó tui hoài vậy ?"

    hihih Tôi ngơ ngác và sực giật mình, "ờ, sao mình lố bịch vậy . Ngó chi mà soi mói nguoi khác " và buột miệng nói nhỏ "sorrie".

    Cái dạo đó, Saigon chưa biết đến VietKiều vì chưa mở rộng cửa như bây giờ ... Có lẽ vì vậy, cô bé nghênh ngang hỏi tôi : "Bộ anh ở dưới tỉnh hay ngoài Bắc mới vô hở !"

    Đáp lại, tôi lại lố bịch hỏi ngược lại cô bé một cách vớ vẩn vẩn vơ : "ơ ... cô .. cô là nữ sinh, đúng hông ?" và khỏa lấp cho sự lố bịch của mình : "Tại tôi thấy cô mặc áo dài giống nữ sinh"

    Cô bé ngơ ngác nhìn tôi và chắc cô đang thầm nhủ trong đâu : "Chắc cha này điên thật rồi" : "Oh không phải, oh mà phải phải . Em mới vô học Đại Học Bách Khoa, mới tan trường đây " và chỉ lên bảng trường trên đầu .

    Té ra, mình lang thang ngang qua trường đại học Bách Khoa mà không để ý !

    Và tôi quen cô bé . Cô bé Bách Khoa . Cô bé có nụ cười thật tươi và khuông mặt thông minh đến dí dỏm dễ thương lạ lùng ...

    Những ngày sau đó, tuy ngắn ngủi, nhưng cô bé đã cho tôi một rừng kỷ niệm đáng nhớ mà vĩnh viễn tôi không bao giờ quên được .

    Năm tháng trôi qua, tôi vẫn tức cái mình của tôi là không hỏi kỹ cô bé đang học khoa nào, lớp nào mà đinh ninh ở một cái địa chỉ cô bé mong liên lạc sau này . Tấm địa chỉ đó bị mất chung với đám hành lý khi tôi ở Singapore trước khi về Mỹ .

    Cô bé Bách Khoa ơi, cô bé là ai vậy ? Hồi đó, tôi chỉ đi uống nước với cô bé 2 lần, nhưng mãi không quên những mẩu chuyện cô bé dạy tôi về cuộc sống bên VN đó nha ... Có lẽ, giờ thì cô bé đã ra trường và đã đi làm đâu đó trên miền quê hương của cô rồi !

    Còn tôi, cái thằng tôi vẫn lang thang cô độc nơi xứ người và vẫn mãi "cù lần" như thủa xưa tôi quen cô bé vậy !

    Nhớ một kỷ niệm về Bách Khoa ...

    thằng tôi,
    Huy
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện lãng mạn quá, nhưng chắc đã xảy ra lâu rồi nhỉ? Như Jeno cảm nhận thì cũng khoảng hơn 5 năm?!
    Số anh vậy mà may, BK những năm về trước con gái hiếm lắm, vậy mà anh lại có dịp quen một người đáng yêu như thế. Có lẽ tại anh hiền và "ngố", cái sự "ngố" đáng yêu làm động lòng một cô gái đáng yêu!
  3. shadi

    shadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    cái này cũng có thể nói là lù khù vác cái lu chạy
    ráng ma đi tìm lại đi nhé
  4. bumsum

    bumsum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    em một nữ sinh viên bách khoa cảm động trước tấm chân tình của anh qúa
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    ý bumsum là bây giờ ko tìm được bé kia rùi....vậy bumsum cũng là nữ SV BK nên xin được thay thế bé kia ấy...
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 05/11/2004
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Nếu ma? bây giơ?,có một người lạ na?o đó,mơ?i đi uống nước,chắc có chết cufng không dám đi...[r39]
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy có nhiều người quen rủ đi mà bé Mèo cũng có đi dâu! Bé Mèo bị giam rồi, không thong dong được!
  8. bumsum

    bumsum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói nghe có lý đấy, nếu ko tìm được bé kia thì mình cũng là một ứng cử viên sáng giá đó.
  9. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    cái anh thuyenxaxu kia không biết về ngang trường BK lúc nào mà may mắn gặp được cô sinh viên tan trường lại mặc áo dài trắng nữa chứ... chuyện lạ hiếm có đấy.
  10. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng là hiếm thật, nhưng sáng nay mới gặp một cô bé áo dài trắng, chả bít BK hay trường khác trà trộn vào. Nhưng nhìn mặt thì có lẽ là BK, mà dường như khuôn mặt con gái BK nhìn khác hặn với con gái trường khác nhỉ?

Chia sẻ trang này