1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Bé Bán Diêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    nghe iu quá
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trên đây thực sự là hồi ức mà My nhớ về những Noel của tuổi thơ, và trên đây là 1 trong những bức thư mà My nhớ nhất, vì nó cũng gần là những bức thư cuối cùng được 1 cô bé gửi đi cho ông già Noel với niềm tin lung linh vào 1 đêm giáng sinh huyền ảo...
    Thời điểm này là năm 7 tuổi, giống như mọi năm vẫn phải nhờ bà viết cho 1 bức thư và chỉ khác 1 chút là năm đấy thì viết xong rồi bà bắt My đánh vần hết bức thư bà vừa viết xong. Có lẽ năm đó có nhiều thứ khiến My tự hào hơn là bây giờ sau 15 năm đã có thể lách cách cái bàn phím và viết topic .
    Năm nay lại là 1 giáng sinh , giáng sinh năm nay sẽ kô như giáng sinh 15 năm về trước, ko viết thư cho ông già Noel, không cùng bà đi Noel, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có 1 đêm Noel ấm áp.. và vẫn được nhận gấu bông...
    Bây giờ dù không còn những bức thư ngây ngô như xưa được gởi đi cho ông già Noel nữa, nhưng nhờ có 1 topic trong box tâm sự này mà lại được sống lại cảm giác Nguyện Ước trong đêm Noel, thấy mọi người ai cũng có những điều ước cho riêng mình, quả thực con người ta chẳng bao giờ thôi mơ ước...
    Mong cho mọi người cũng có được 1 Noel ấm áp hạnh phúc như tất cả những Noel mà My đã trải qua... Và sẽ không một ai phải có 1 đêm Noel giống như cô bé bán diêm trong câu chuyện của Anderxen (tuy rằng điều ước này không được My viết thư gửi cho ông già Noel , nhưng vẫn biết chắc là nó sẽ thành hiện thực)
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lá thư này được bà My thay vì gửi đi đến bắc cực xa xôi cho ông già Noel thì lại gửi sang Canada cho bố mẹ My lúc ấy đang ở bên đó... và bà My kể lại rằng, thực sự bức thư này đã làm bố mẹ My khóc hết nước mắt vì nhớ con gái!!
    Lá thư này cũng là lá thư My nhớ nhất trong số tất cả những lá thư đã được gởi đi cho ông già Noel
    Bởi vì cho tới tận mãi sau này thì nội dung của lá thư này vẫn cứ được bà My nhắc đi nhắc lại đến một tỷ lần , vì nó buồn cười quá... (nhất là ở những cái đoạn vàng vàng )
    - Dính dáng cả các chú lùn vào với ông già Noel (nhầm lẫn đáng yêu thế)
    - Chỉ chúc cho ông khoẻ mạnh khi đi phát quà cho chúng cháu, thế phát quà xong rồi thì không cần chúc ông khoẻ mạnh nữa à
    - Bảng chữ cái A Bờ Cờ (có mỗi việc đọc là A Bê Xê thôi mà dạy mãi không nhớ, ngu wá)
    - Con gấu bông nước biển lông xù thật là to (cháu của ông già Noel tham như mõ ý )
    Khổ thân ông già Noel vì năm nào My cũng xin gấu bông, mà hồi đấy Hà Nội thì còn hiếm cái đồ này lắm, phương tiện liên lạc thì cũng khó hơn bây giờ nhiều, thế nên bà toàn bảo My viết thư từ rất sớm, có khi cách trước đó cả tháng trời, sau này mới biết là bởi vì nhiều lúc bà My fải đánh điện sang cho bố mẹ gửi gấu bông về(vì cháu toàn đòi con vừa đẹp vừa xù vừa to vừa màu này màu nọ thì bà kiếm đâu ra), mà còn phải gửi cho kịp bằng được để My có quà vào đêm 24 thì thôi (bà chiều lắm, chiều như công chúa ý, Noel còn mua cho bánh gatô để mời các bạn đến liên hoan)
    hichic nhớ "ông già Noel" đến đau lòng!!!
    Có năm bà hướng cho My chuyển sang xin cái quà khác nhưng My nhất định ko chịu - "cháu chỉ thích gấu bông thôi, vì cháu giống con gấu bông mà"
    Bonus bức ảnh con gấu bông
    [​IMG]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 21/12/2006
  4. indochine

    indochine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    >>> Mỗi một que diêm, khi được thắp lên, giống như ánh lửa hy vọng và ước mơ của cô bé ... xua tan bóng đêm đen, trời lạnh giá, cơn đói, .. thấy được như mình đang ngồ trong bàn tiệc, được mẹ ôm ấp vỗ về ...
    >>> nếu tôi là cô bé đó, tôi sẽ giữ lai cho mình một que diêm cuối cùng ... bởi que diêm chưa được đốt lên thì sẽ không bao giờ cháy hết và tắt cả ... tôi tin là cô bé sẽ vượt qua được trong đêm đó bởi em vẫn giữ lại một niềm tin và hy vọng ... đáng tiếc là em còn quá nhỏ để hiểu dc, khi chúng ta vẫn còn giữ trong tay ngọn lửa của niềm tin và hy vọng, dù là nhỏ nhất, nó cũng có thể giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn ...
    >>> HÃY THẮP SÁNG NGON LỬA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH BẠN ...
    >>> CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT NĂM MỚI THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này