1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô bé hàng xóm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi prettynn, 31/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prettynn

    prettynn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh có cô bé hàng xóm, hàng xóm nhưng xa ngõ, nhà em có khoảng sân be bé đằng sau em hay phơi quần áo mỗi chiều. Mình đứng trên gác nhìn thấy.

    Mình ham chơi chả bao giờ về nhà, tự nhiên nhận ra nó xinh quá, bị thích rồi
    Chỉ biết nó học trường nào, dựa vào cái đồng phục cấp 3 của nó. Chẳng biết tên và cũng chẳng biết học lớp mấy, đơn giản là hàng xóm, và 2 nhà trước nay cũng chẳng thân nhau, chẳng sang chơi bao giờ

    Biết làm thế nào để tiến tiếp hả các cao nhân
    Xin ngàn lần đa tạ!
  2. cocthemtangai

    cocthemtangai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bữa nao đứng trên gác thấy ẻm đang phơi đồ thì ném cái Iphone qua rồi lấy cớ qua nhặt đồ mà mần quen.
  3. prettynn

    prettynn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em chưa có Iphone ạ, lỡ ném vỡ mẹt em nó thì làm quen kiểu gì
  4. cocthemtangai

    cocthemtangai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ơ, chuyện đó mà còn phải dậy à. ném sao thì ném, ném ko nổi thì đừng sang làm quen nữa.
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn thêmítb bữa nữa đi, bao giờ thèm rỏ dãi lên đây các anh tư vấn tiếp.
    Cái bước đầu làm quen mà gà ntn rồi k biết kinh nghiệm tình trường, kỹ năng đong gái của chú ở mức nào
  6. prettynn

    prettynn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có kinh nghiệm tán rùi, mỗi tội, trường hợp này không tài nào nghĩ ra cách gì để làm quen, để bắt chuyện
    Còn cái vấn đề thèm rỏ rãi, haha, ko thèm thì đã chẳng mang topic này ra phiền các hiền huynh thế này
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    em gái mình bây giờ lớp 9 thế mà hồi mẫu giáo nhìn nhà bên cạnh có 2 anh e xinh xinh hơi bị thích nó đã biết ném đồ sang vườn rồi qua : con chào cô , con có làm rơi con búp bê bên vườn nhà cô , con qua xin lại ah. ( vườn nhà cô ý giáo cửa sổ nhà mình ) . Đến bjo thì 2 anh e nhà ấy răm rắp nghe lời e tớ , nó bảo j là phải dc nấy . Haizz , cô hàng xóm mà biết hai thằng con cô bị con nhok sang nhà lượm đồ hớp hồn thì chắc die :))

    E gái mình thì thế còn chị nó 12h đêm buồn đời lôi điện thoại ra nhắn tin cho người thầm thích : này , tớ thik cậu nhưng cậu còn chưa biết tớ . Tớ cho cậu cơ hội làm quen với tớ đấy . Tớ ko ép cậu thích tớ mà chỉ là bạn bình thường thôi . Nếu qua thời gian cậu ko thích vẫn là bạn hoặc tớ thấy cậu ko hợp cũng nên . Dù sao thêm bạn thêm vui mà .

    Đấy , bao nhiêu cách cứ thế mà tương đại đi, miễn sao chân thành và thật thà .

    E gái thành công mĩ mãn còn bà chị ..., còn ko nhận lại dc rep .
  8. prettynn

    prettynn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ừhm, cảm ơn bạn, cũng là một cách hay, có lẽ mai tìm cách có số đt của em kia mới được, chẳng biết là em nó đc dùng đt chưa, mới cấp 3, mà chắc chắn ko phải lớp 12, ko thấy trong diện được lên gặp mặt các anh sinh viên (có mình) để chia sẻ kinh nghiệm
    Các cao nhân cho thêm ý kiến đi ạ, em vật lắm rồi :))
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chú ko có iPhone thì chú cứ kiếm cho anh mấy cái túi nilon, mỗi lần có nhu cầu đừng vào toilet mà cứ tương thẳng cả nước lẫn cái vào túi rồi đêm đến ném sang nhà em nó... Nhìn chú vật mà anh thấy thương thế [:D]
  10. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đi mua mấy cái sịp Calvin hay Jockey size L or XL, XXL về. Lên sân thượng ném sang nhà em nó rồi chạy sang xin. Em nó thấy quần size to sẽ thầm nghĩ trong bụng: "anh này hàng khủng quá, đúng hoàng tử trong mơ của mình rồi, thịt thôi" =))

Chia sẻ trang này