1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô bé hàng xóm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi prettynn, 31/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Mấy bố ở dưới Tư vấn ko tư vấn toàn chém[r23)], chú theo cách của bạn này với hiện tại là khả thi đấy:
  2. prettynn

    prettynn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đang thực hiện theo ý kiến trên, mà thấy hơi khó
    Có cách nào độc đáo hơn ko ạ
    Cấm chỉ định phi tất cả các thể loại vật thể lạ sang nhà em nó nhá
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Bạn mấy tuổi rồi , ko lẽ mình kể chuyện con bé mẫu giáo ra bạn còn ko thấm dc . Ko ai ân hận vì những gì đã cố hết sức mà ko thành chứ ân hận vì ko chịu làm thì nhiều lắm bạn ah .
  4. prettynn

    prettynn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình vẫn đang thực hiện theo cách cuả bạn bày đây
    Nhưng mình vẫn muốn xem các cao thủ trong cốc này có cách nào hay hay không?
    Có thể mình ko phải là duy nhất trong trường hợp này, biết đâu có nhiều bạn cũng thế :)
  5. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    mổi chiều thấy em nó phơi đồ thì chú cũng ôm đồ ra phơi rồi làm rơi đồ xuống và nhờ em nó nhạt hộ ( chống chỉ định với quần lot _
  6. cocthemtangai

    cocthemtangai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    nhưng cũng phải chọn lúc em ấy ko phơi đồ lót:-"
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chú chủ thớt đã vật vã lắm chưa nhỉ, muốn đánh địch mà k biết biết chút ít thông tin nào về địch thì nghỉ mịa đi cho lành.

    Trường hợp của chú thì thôi, đành áp dụng đòn há miệng chờ sung vậy[:D], cứ mỗi buổi em ý phơi đồ chú ra ròm xem em phơi cái gì, nhìn xem mặc đồ lót màu gì, có hở rốn hở phao câu ko. Nhìn trộm hàng chục buổi thế nào chả có buổi em nó thấy chú đang mắt chữ A, mồm chữ O, ánh mắt thèm thuồng đầy dâm dục. Mắt đớp,lươit thè kiểu như mèo Tom khi muốn gây sự chú ý của mấy con mèo cái ý. Đấy, tạm thời cứ làm thế

    À, hnay 1-4, chúc mọi người chém gió 1 tấc tới giời, Nói đùa như nói thật, MÀ nói thật éo ai tin
  8. boyhp1990

    boyhp1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    bác tư vấn hay thế =))
  9. imsurvived

    imsurvived Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản: Gần nhà xa ngõ thì cứ căn giờ tan trường mà tiến tới thôi. Đủng bảo là nhát ko dám làm quen nhé
  10. prettynn

    prettynn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em đang nghiên cứu giờ giấc đi học của bé nó
    Trước giờ toàn tán gái cùng lớp, hoặc cùng môi trường làm việc, việc làm quen nó là dĩ nhiên, tự dưng trường hợp này lại bị mắc.
    Vì em ngại cả đời chả bao giờ sang nói chuyện, tự dưng lại sang lân la làm quen bắt chuyện, em nó có tư tưởng nghi ngờ đề phòng

Chia sẻ trang này