1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô bé mùa đông!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafenau25, 23/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hôm này trời xám xịt thật . Cơ mà hôm nay là ngày 8/1 cơ , k phải 7 /1
  2. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại khóc. Ghét quá. Sao lại làm mình khóc thế. Mình ko muốn khóc nữa đâu. Vì mắt mình đã bị thâm quầng lắm rồi. Muốn vui quá mà chẳng cho mình vui thế. Có ai có thể giúp mình dc ko?
  3. kanguroovn

    kanguroovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    CBMĐ khóc ư?Gần ngày SN rồi mà, làm thế nào để em vui nhỉ...
  4. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sinh nhật năm nay của em sẽ buồn lắm đây. Em cũng ko biết nữa nhưng cứ có cảm giác như vậy. Anh đã bao giờ mất đi một người bạn tốt chưa?
  5. kanguroovn

    kanguroovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông sẽ ấm áp hơn khi chúng ta có những người thân yêu bên cạnh. Nếu mất đi một người bạn thân, một tình bạn thân thì quả thực trong lòng mình sẽ lạnh lắm. Anh mong rằng thời gian sẽ làm cho ta có cảm giác vợi bớt nỗi buồn ko đáng có này.
    Trong quá khứ, anh cũng đã từng để mất người bạn thân của mình. Nhưng sau đó anh chợt nhận ra, có lẽ mình đã quá lý tưởng hoá tình bạn đó, cho rằng nó sẽ là mãi mãi. Cuộc sống dạy mình biết phải làm gì trong những tình huống như thế. Anh tin rằng những tình bạn mới sẽ lấp dần sự trống trải buồn thiu kia và sẽ có những người bạn thân thiết hơn. size=3]
  6. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Mùa đông đến sẽ khiến em se lạnh...đừng lo vì còn tôi đây...
    Bước cùng với nhau..dưới con mưa phùn rất lâu....

  7. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Cũng biết là thời gian sẽ giúp ta quên đi được nỗi buồn ấy, rồi cả những người bạn vẫn đang ở bên cạnh chúng ta nữa. Những lời động viên chia sẻ của họ làm ta thêm ấm lòng. Có lẽ em ko đủ mạnh mẽ để vượt qua được điều này. Vì người đó là bạn tốt của em nên em thấy mình bị hụt hẫng vô cùng. Nhưng rồi em cũng sẽ quen thôi. Cuộc sống mà. Hnay em cũng thấy đỡ buồn rồi anh ạ.
  8. kanguroovn

    kanguroovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em đã bao giờ nghĩ đến một giai đoạn sau của tình bạn đó chưa? Nếu em xác định chỉ là như vậy và vẫn là như vậy ko hơn, ko kém, liệu em có đặt mình vào vị trí của người bạn kia khi đó ko? Chuyện rõ ràng nhưng người ta ko muốn thế, và người ta muốn đi xa hơn, chính người ta đã để mất tình cảm đó chứ ko phải em. Em buồn, em khóc cho nhẹ bớt, em luyến tiếc cho tình cảm đó, rồi em sẽ vẫn có tình bạn nếu em coi trọng nó. Hãy nói thẳng thắn và đúng với suy nghĩ thật của mình, anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thoả hơn! Chúc em hết buồn!
  9. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết nóng bức khó chịu quá. Cô bé mùa đông chỉ thích mùa của mình thôi. Mùa đông yêu thương ơi hãy quay lại nhé. Tớ nhớ bạn lắm.
  10. kangooruvn

    kangooruvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Trời trở lạnh rồi! Đi uống cafenau thôi, cho mất ngủ hằng đêm, cho mùa đông lạnh thêm, cho tim mình thôi nhỏ máu!

Chia sẻ trang này