1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô bé mùa đông!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafenau25, 23/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    1.506
    Ở nhà làm gì, buồn lắm, cứ ra ngoài đi rồi sẽ tìm được một chỗ để chơi ngay mà.
  2. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi......... đó là những gì mình cảm nhận được sau một ngày làm việc. Hết công việc ở cơ quan, rồi đến công việc ở nhà, mình cứ làm suốt ngày như một cái máy. Ngày nào cũng vậy. Mình rất ít đi chơi, vì thế mà mình luôn lấy công việc ra để lấp những khoảng thời gian trống. Suốt ngày,cứ luôn chân luôn tay. Lúc làm thì ko thấy mệt đâu nhưng những lúc như thế này, mới thấy........ Ôi! cuộc sống của mình chỉ có như vậy thôi sao? Công việc..... Công việc....mệt mỏi..........và buồn
  3. Oldboy79

    Oldboy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên cô nên đổi nick là Vodka...cuộc sống sẽ vui ngay!
  4. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngồi uống cafe cùng anh.....A bảo có điều muốn nói. Mình gạt phăng đi vì mình biết anh định nói gì với mình. Mình chỉ coi a là một người bạn tốt. Anh là người tốt và rất yêu mình. Nhưng sao mình chẳng thấy yêu a gì cả. Mình và a chơi cùng nhau và chơi cùng một nhóm.Ai cũng muốn mình và a thành đôi. Nhưng mình ko thể. A là người tốt, nhưng a lại trẻ con quá, anh quá vô tư kể cả lúc mình đang có tâm sự. Anh ko bao giờ nhận ra điều đó. Nếu đi chơi cùng nhóm thì mình thấy rất vui vẻ và thoải mái với anh. Nhưng khi chỉ có anh thì mình lại ko thoải mái tý nào cả. Vì trong chuyện tình cảm mình thấy ko hợp với anh. ĐÃ bao lần mình nói với a về điều đó, rằng mình ko yêu anh và a hãy tìm một người con gái khác. Nhưng ko biết a ko hiểu ý hay cố tình ko hiểu. Vì trong câu chuyện anh ít khi để ý mình đang nói gì. Anh vẫn còn yêu mình và vẫn đang cố gắng làm mình lay chuyển. Nhưng có lẽ là ko thể. Mình biết dù mình có cố gắng để hiểu a và yêu anh thì kết quả cũng ko khá hơn được. Mình biết anh đang cố gắng để mình tin vào tình cảm của anh. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy thương anh. Nhưng tình cảm ko nên gượng ép, ko nên cố làm gì khi mà mình biết rằng nó sẽ ko đi đến đâu. Rồi sau này cũng ko thể có hạnh phúc được.
    Được cafenau25 sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 10/12/2007
  5. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có những nụ cười chắp ghép?
  6. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Yêu mùa đông wá... thích nhất mùa đông...
    A nhớ mùa đông rồi ... vẫn luôn mong được gặp em... cảm giác được cuộn tròn trong chăn ấm đệm êm với mùa đông thật tuyệt ^o^
    Hôm nay trời nắng! Lại nhớ mùa đông...
  7. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Em sinh năm 84 mà đã thích nhận mình là 25 tuổi rồi à? 24 tuổi âm và 23 tuổi dương có phải là trẻ trung hơn ko?
    Có 1 điều giống em là khi đi ngoài đường hay ở chỗ nào đông người chị cũng hay ngó nghiêng và hi vọng trong đám đông đó sẽ bắt gặp được ánh mắt của 1 người mà ngay khi đó mình có thể cảm nhận được rằng đây chính là người con trai mà ta đã bấy lâu tìm kiếm.
    Giây phút đó sẽ tuyệt vời lắm đây.
    Hồi hộp... chờ đợi...và chờ đợi

  8. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ơ tưởng mấy chị em vẫn thích được mình già hơn (già xinh) .
    Tối qua đang ngồi cắm đầu vào máy tính, có 2 em hàng xóm một 83 một 84 ngó vào hồn nhiên hỏi, em ơi cho chị mượn chìa khoá cổng. Tròn mắt chả nói gì...
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Lại mơ với mộng rồi. Về nhà nấu cơm đi B.

  10. simsaigon

    simsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này