1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô bé mùa đông!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafenau25, 23/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết bây giờ thay đổi thất thường quá. Mùa đông năm nay ko còn như những mùa đông trước. Chẳng còn thấy cái lạnh buốt giá nữa. Vừa nắng, vừa oi bức như mùa hè vậy.
    Còn người giường như cũng thay đổi như thời tiết. Lại thấy buồn, thấy chán quá. Có lẽ dù có công việc ổn định, có đầy đủ mọi thứ mà thiếu đi một bờ vai để tựa, thiếu đi một bàn tay ấm để nắm, thiếu đi một nửa trái tim để hâm nóng tình cảm thì cũng thấy tẻ nhạt quá.
  2. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, nếu anh đang mải mê trên con đường của anh, có khi nào anh cảm thấy mệt mỏi. Anh hãy dừng lại và đợi em nhé. Em đang đi đến gần bên anh. Em sẽ mang lại sự bình yên cho anh. Vì em muốn quan tâm thật nhiều đến anh, muốn chia sẻ cùng anh những khó khăn vất vả.
  3. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Những lúc em mệt mỏi, em lại nghĩ đến một bờ vai. Ước ao được tựa vào đó. Và thở một hơi thật dài. Biết khi nào em mới có được cảm giác đó. Mọi người cứ hỏi em" đã có người yêu chưa?" Em bảo yêu làm gì cho mệt. Chơi cho thích đã. Nhưng sự thật bên trong em lại suy nghĩ ngược lại. Em mong sớm gặp được anh, người mà em yêu. Nhưng sao khó quá. Tình yêu! với em thật là xa vời.............
  4. NMTuanCE

    NMTuanCE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    .............!
  5. chie85

    chie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hì tình cờ lang thang chui vao đây, đọc bài của chị cafe nau mà cứ như đọc chính những dòng tâm sự của mình vậy. E cũng như chị vậy, lúc nào cũng ao ước hi vọng sẽ tìm thấy bờ vai ấm áp, một nụ cười hạnh phúc, nhưng mà hình như điều đó thật khó quá, khi mỗi lần e tưởng như tìm thấy nó rồi thì chợt nhận ra không phải hoặc nụ cười chợt tắt mất. Uh thì không phải mình ko muốn cười, ko muốn vui chơi, nhưng nhiều khi đi ra ngoài, thấy mọi người tay trong tay, đi với nhóm bạn thấy có đôi có cặp mà cảm thấy mủi lòng, lại nghĩ, thôi ở nhà cho nó lành. Rồi lại cái sự rối rắm nữa, khi có những người cũng muốn đến với mình, thì chả thể hiểu sao mình ko thể mở lòng với người đó được, rồi lại mải mê, tìm kiếm, đeo đuổi, chờ mong những hình bóng "không tưởng". Hay chính vì lí do như vậy mà chị e mình vẫn "ê sắc" chị nhỉ .
    Hì dù sao chúc chị cafenau sớm thành cô bé mùa xuân, lúc nào cũng có nụ cười thường trực, mà là nụ cười thật chứ ko fải chắp vá đâu nhé . Noel này e cũng đang lo không có ai đi cùng, phải ở nhà cùng mẹ . Hay chị e mình lập hội nhỉ
    Chị ơi dù bắt gặp ánh mắt đó, chắc gì đã đủ tự tin để tiến lại bên nhau
  6. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Chie nhé. Nếu noel này e ko có dự định gì thì liên lạc với chị nhé. Đi cùng hội bạn chị cho vui.
  7. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Nhanh lên, gấp lên. Hãy tạo cơ hội cho việc đó xảy ra. Hãy luôn chuẩn bị mình tốt nhất để nắm lấy nó khi nó đến. Nhé.
  8. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ còn xa vời lắm. Làm thế nào để mình ko nghĩ tới nó bây giờ. Mình muốn sống thật vui vẻ. Muốn quên hết mọi buồn phiền. Mà sao khó quá. Lúc này đây, tự dưng muốn khóc. Việc gì mình cũng vơ vào, để rồi cái gì cũng đến tay mình. Mình cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tại sao mình lại cứ phải thế nhỉ. Cứ để nhà bẩn một chút có sao đâu. Cứ để đó cho mọi người làm.....Mình ko thể. Mình dị ứng với cái bẩn. Rồi lại phải dọn, người mình mỏi giừ. Thình thoảng lại bị street. Ôi mỏi quá. Nằm vươn vai một chút
  9. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    ơ, cái này em thick à khổ thân pà chị em lúc nao cũng kêu gào là dùng xong sách vở fải cho gọn vào k piết có fải pà chị minh đội lốt hok
    Nói chung là nhà của thỉnh thoảng nên bừa bộn một tẹo , chỉn chu toàn diẹn quá ng khác lại sợ
    Em có cái theme cô pe'' mua đông, pác dùng tam cho blog
    [​IMG]
  10. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình sẽ hít một hơi thật dài và thở thật sâu. Để quên đi mọi mệt mỏi, quên đi những suy nghĩ mà mình đã nghĩ đến rất nhiều. Có lẽ tình yêu, nên để nó tự nhiên đến với mình, ko nên trông chờ nhiều vào nó để rồi cứ phải nghĩ. Mình vẫn còn trẻ, mình cũng xinh đẹp( mọi người bảo mình vậy), mình cũng là cô gái chăm chỉ và sống tình cảm. Mình tin là một ngày nào đó, mình sẽ tìm dc một người con trai có thể đem lại cho mình hạnh phúc. Còn bây giờ, mình sẽ ko nghĩ nhiều đến nó nữa. Chẳng giải quyết dc gì cả. Mình sẽ vui vẻ bên những ng bạn của mình. Khi họ đi cũng bạn trai thì mình sẽ ở nhà, sẽ tự tìm niềm vui cho bản thân. Cuộc sống ko chỉ có tình yêu đôi lứa.............!

Chia sẻ trang này