1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô bé này là thế nào, mình đang đau đầu quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LaoHac713, 03/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình quả là ngây thơ về từ Cấn :(

    Bạn chủ topic yên tâm đi. Mới có 2 trang đã làm bạn lung lay như vậy thì cứ giữ topic này, mỗi ngày vào 1 lần xem lại các bài ném đá của mọi người, tích cực nhờ ném mạnh hơn nữa. Bạn sẽ nhanh chóng thấy em ý quá xấu xa và quên em ý ngay thôi mà :D
  2. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    xui ng ta ngày nào cũng vào để ăn gạch đá, e ko có cách nào hay hơn ah >:)
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng ạ :D
    Phương châm của em là : mỗi ngày ăn 1 cục đá, bạn sẽ cao lớn thêm >:)
  4. huymu

    huymu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hic...khổ thân anh.chắc phải 2,3 tuần nữa anh mới quên được....a nhờ bạn bè giới thiệu cho....thiếu gì con gái tốt chứ
  5. LaoHac713

    LaoHac713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã động viên, thực ra thì từ trước tới nay bạn bè anh cũng giới thiệu nhiều rồi, quen biết qua công việc cuộc sống cũng nhiều, cũng có một số cô gái cũng có cảm tình, thậm chí có người còn bật đèn xanh, thậm chí chủ động... cua mình nữa, nhưng không hiểu sao mình cũng đáp lại tình cảm ấy, mà không thể yêu đc, có thể tại bản thân mình sống bằng lý trí nhiều quá, chính tắc quá, nếu đã không yêu thì không đáp lại nên rồi thời gian cứ thế đi mà chả yêu đc ai, cũng có lẽ một phần tại hồi học phổ thông yêu 1 cô gái, ấn tượng sâu sắc quá nên giờ gặp cô gái nào cũng đem ra so sánh với nguời ấy, rồi không đc như ý thì lại phật lòng, phần cũng có chút tự ti về bản thân, nên mãi đến khi gặp cáo này, không hiểu sao lúc đầu nói chuyện anh cũng rất ghét cách ăn nói, rồi kiểu ứng xử không khéo léo của cáo, thậm chí thời gian đầu mới gặp mình còn nghĩ cô bé này chả có gì hay ho cả, thế mà qua thời gian làm chung phòng thế nào lại thấy bắt đầu nhớ nhung, đi làm về lại thấy nhớ , rồi nhắn tin , chat chit và rồi từ đó luôn giúp đỡ cô ấy trong công việc, chăm sóc cô ấy lúc ốm đau, yêu từ lúc nào không rõ, hơn 7 tháng qua mình cữ ngỡ , cứ mơ mộng rồi đến khi biết đc bản chất thật của người ta thấy hụt hẫng, buồn bã nhưng lại không hề trách móc hay hận gì người ta cả, bây giờ chắc là tập trung thời gian tới cho công việc, bạn bè và gia đình, chắc là sẽ quên được thôi nhưng chưa thể ngay lập tức đc, con người chứ có phải gỗ đá gì đâu, ít ra thì qua lần này cũng hiểu thêm một chút về tâm lý của phụ nữ :)
  6. huymu

    huymu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    anh nói chuẩn ạ.dù gì đây cũng là trải nghiệm của cuộc sống.1 bài học vô giá.nhưng tiếc là anh biết hơi muộn ạ.hehe.ma sao anh cung giống em thế.nhiều người thích em em không thích.em toàn thích người không thích em ;)).nói đùa thôi.chúc anh sớm tìm được một nửa đích thực
  7. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    đọc đến đây thở phào... chúc chủ thớt luôn vui vẻ nhớ :))

Chia sẻ trang này