1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô bé này là thế nào, mình đang đau đầu quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LaoHac713, 03/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ớ!
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác này yêu ít quá nên gà mờ đây mà. Bác cứ theo câu "người ta đối xử với mình ntnao thì mình đối xử với ng ta như thế thôi", ca này tạch, em này cáo hơn bác nhiều quá.
  3. huymu

    huymu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thật sự em cũng như chủ topic rồi....em mới 20 tuổi thui.nhưng trường hợp như anh chính em là nạn nhân.cáo mà anh nói...có thể một lúc yêu nhiều người...cáo chọn xem ai là người đàn ông tốt nhất để sau này dựa dẫm.cáo của anh y hệt cáo của em.em khuyên anh là hãy nói thẳng với cáo đi....em nghĩ là anh bị xỏ rồi đấy....đây không phải là trẻ kon đâu mà cáo của anh quá đỗi hiểu đời.em thấy người trẻ kon là anh đó....anh nên nói thẳng....em nghĩ không nên sống lâu dài với người ntn
  4. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hix, Biết thế thì yêu vài mối hồi sinh viên cho có kinh nghiệm để bh đâu pải như thế chứ. Nếu anh thấy chị ta l;ừa dối nthế thì thôi. Goodbye luôn, Thể loại này nuối tiếc làm gì, Chắc ông anh thấy cay mũi vì trồng cây éo đc ăn quả hả=)). Gudbye và nhận 1 bài học thôi. Chỉ mất vài tuần là OK. Đời thiếu gi gái để ta gửi trọn tình yêu chứ.
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chưa hẳn cáo là cái "điếu cáy hợp tác xã đâu" giống như bạn gì đó nói.Từ triệu trứng trong lời bạn nói,thấy bạn yêu cáo,còn cáo thì đang lựa chọn,chứ chưa thực sự là yêu bạn...,và suy nghĩ giông huymu "....đây không phải là trẻ kon đâu mà cáo của anh quá đỗi hiểu đời.em thấy người trẻ kon là anh đó....".Còn giải quyết vấn đề,nói thẳng hay không tuỳ bạn,nhưng đó chỉ là cách giải quyết ngắn hạn.Cơ bản muốn người ta yêu,thì mình phải là người đàn ông lớn trong cả suy nghĩ và hành động..
  6. LaoHac713

    LaoHac713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn các bạn đã tư vấn cho mình, thực sự thì tuy to đầu nhưng mình nhát gái lắm, trước mặt các cô khác mình cũng mồm mép lắm mà sao ở gần cáo thì mình cứ như ngậm hột thị, chả nói đc gì, thế nên mình chủ yếu thể hiện bằng hành động là nhiều, đọc các tư vấn cua mọi người mình cũng suy nghĩ nhiều, mình đã quyết định là tối mai mình sẽ chờ cáo về, sau đó bọn mình sẽ đi chỗ nào đó rồi mình sẽ tỏ tình trực tiếp với cáo, nếu cáo đồng ý nhận tình yêu của mình thì mình sẽ nói thẳng suy nghĩ của mình và yêu cầu cáo từ sau ko lừa dối mình như thế nữa, còn nếu cáo từ chối thì mình cũng quyết định sẽ dứt khoát không theo đuổi cáo nữa, dù có đau khổ chút nhưng còn hơn là bị cáo xỏ mũi, như thế mới xứng làm thằng đàn ông mọi người nhỉ, cảm ơn các bạn nhiều nhé
  7. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    =)) bác này 25 rồi mà còn thế này sao? chắc em phải xin số điện thoại làm quen mất~X
    Kính thưa Bác : Yêu là ra yêu, chưa tỏ tình thì Cáo chưa là người yêu của Bác nên không thể trách Cáo đi với người khác 1 cách rất hồn nhiên được. Cái sai ở đây Bác phải nhìn nhận ra : Cáo nói dối Bác....dù thế nào đi chăng nữa nói dối là không tốt ~X...Bác nên xem lại điều này nhé!

    Để khắc phục thì em nghĩ Bác nên nói thẳng ra hay tỏ tình hẳn ra....Cáo nhận lời bác mà vẫn tiếp tục nói dối thì out thui[r37)]...

    Mình là con gái mà mình còn ghét việc nói dối để à ời lắm
  8. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hãy thể hiện bản lĩnh của 1 thằng đàn ông. Ko ậm ừ, dứt khoát,dứt điểm và ko hối hận. Yêu thì bảo yêu ko thì thôi. Bye luôn. Chứ như em cái loại gái thế thì sút ngay, ko đáng để mình đau lòng,[r2)]. Ông anh đã quyết như thế thì pải cố gắng chuân bị trước những gì cần nói, chuẩn bị sãn tinh thần chứ Cáo lắm chiêu lắm. Chỉ sợ lại ngủi lòng rồi lại chạy theo chị ta như 1 kẻ ăn xin tình yêu. Chúc ông anh thành công.
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đ' cần biết cáo của chú là người như thế nào, riêng phụ nữ mà nói dối, trí trá, loanh quanh là đ' thể chấp nhận được, cực ghét, cực khinh.

    Tâm sự thật với chú (và a e diễn đàn), anh cưới con nái già nhà anh bây giờ hầu như chỉ là lý do: nái nhà anh không bao giờ nói dối, mặc dù hình thức, tuổi tác đều ở mức gần được trung bình.
  10. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Ha Ha đọc chuyện của cậu em anh lại nhớ lại chuyện hệt của anh trước đây, chỉ khác ở chỗ chú ít yêu vì nhát còn anh thì tự ti về bản thân thôi, cũng gặp 1 cáo y như của chú, yêu chả nói , chỉ suốt ngày biết quan tâm chăm sóc rồi làm cho cáo vui, thế nhưng thỉnh thoảng vô tình lại biết đc cáo nói dối mình để đi chơi cùng thằng khác. Đến cuối cùng tỏ tình xong với cáo, cáo nhận lời cái rụp thế rồi yêu nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn biết cáo vẫn à ơi, đi cùng thằng khác, và vẫn nói dối mình, mặc dù hồi đấy cũng lụy tình lắm nhưng đành cho cáo de luôn, anh khuyên chú em nên dừng lại với loại con gái này đi thôi, bản chất nó thế rồi cũng chả thay đổi đc gì đâu, tìm đứa khác mà yêu, mà mấy đứa con gái như thế anh nghĩ đến 70% sẽ gặp kết cục chả tốt đẹp gì đâu, nói rõ với chú luôn là cáo người yêu cũ của anh sau này yêu và cưới 1 chú cũng làm xd đấy, nhưng rồi chú ấy cũng đi biền biệt rồi lại lăng nhăng chán chê và anh biết giờ cáo ấy cũng đang rất khổ, mặc dù thương lắm nhưng đời là vậy đấy, muốn đc người ta tốt với mình thì hãy thật lòng với người ta trước đã

Chia sẻ trang này