1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô bé này là thế nào, mình đang đau đầu quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LaoHac713, 03/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LaoHac713

    LaoHac713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Định tối nay đi chốt hạ để báo cáo kết quả với các bác ạ, nhưng tự nhiên thằng bạn thân nối khố ở trong nam ra, thế là tan sở nó kéo đi cả buổi tối với hội bạn cũ, cuối cùng là tan tành kế hoạch của em các bác ạ. Lúc chiều nhắn cho cáo là tối anh qua đợi em nhé, cáo nhắn lại là vâng, thế rồi mình lại nhắn lại là tối anh bận mất rồi, hẹn em hôm khác nhé, cáo nhắn lại là " vâng ạ, vậy anh đi chơi vui vẻ nhé". Thế là em lượn, đành để đến ngày mai vậy. nhưng tình hình là sau hôm em biết cáo nói dối em và em nhắn tin tỏ ra là biết cáo nói dối, từ hôm đó 4 hôm em kô gọi điện, nhắn tin gì cho cáo cả thì thấy cáo cũng chả có gọi điện hay nhắn tin gì cho em. :(( thôi đành hẹn báo kết quả ngày mai cho các bác vậy
  2. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chán bÁc thế. nó đã như thế này rồi thì thôi. Tiếc nuối làm đ' gi cái loại này. Em thề với bác là khi nào con này check hết rồi, *** thấy thằng nào đc hoặc là *** có đứa nào nó quan tâm nữa thì lúc ý nó sẽ có ý định quay lại với bác. Tin em đi vì em cũng đã có thời như thế. Goodbye cm no đi. Chỉ khổ bác 1,2,3tuần, cùng lắm là 1,2 tháng còn hơn là nó giả vờ yêu rồi người đau khổ cuối cùng nhất lại là bÁC. đÓ Là ý KIẾn CỦA EM.
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Đặt một vé cho cửa "bị từ chối"..mai zoo..
  4. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn này đang ở lục địa nào để chị em nhà ta di cư đến đó tận hưởng cuộc sống chỉ việc "ăn và đẻ". [r23)] Ngẫm mà khổ thân cho các bà, các mẹ lẫn các chị nhà ta bây giờ, ngoài ăn và đẻ còn phải hùng hục đi làm, về nhà lại chúi đầu vào bếp phục vụ chồng con, không được thảnh thơi như phụ nữ nhà bạn này.
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0

    He he, chém gió mà.

    Lẽ ra gái nhà mềnh chỉ ở nhà ăn và đẻ thôi, nhưng nếu chỉ có thế thì buồn quá nên sau nhiều ngày xin xỏ khóc lóc, mềnh vẫn đồng ý cho đi làm=))
  6. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ đơn giản các bạn mà đã lập topic đa phần đều đang trong tâm trạng thực sự cần những lời khuyên bổ ích cơ.
  7. LaoHac713

    LaoHac713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, thực hiện theo lời khuyên của một số bác vừa rồi em đã gặp cáo rồi ạ, sáng nay em điện rủ cáo bảo là xong việc thì cùng đi ăn trưa, cáo đồng ý, vừa rồi bọn em vừa đi ăn trưa và uống cà phê với nhau, em đã cầm tay cáo và nói thật tình cảm của em với cáo rồi các bác ạ, trái với tưởng tượng của em cứ tưởng em nói ra thì cáo sẽ bất ngờ rồi, suy nghĩ rồi nhìn em và cho em câu trả lời, thế mọi chuyện lại khác hẳn, nguyên văn em nói là thế này
    - Em này, anh muốn nói với em một chuyện, anh nghĩ chuyện này em cũng biết rồi
    - Chuyện gì mà trông anh nghiêm trọng thế hả anh (cười)
    - Chắc lâu nay em cũng hiểu tình cảm của anh dành cho em, anh muốn nói ra từ lâu rồi nhưng anh ngại và sợ em từ chối thì anh sẽ buồn lắm nên hôm nay anh muốn nói để em biết về tình cảm của anh dành cho em (lúc nói câu này chắc cái mặt em nó ngu và hình sự lắm các bác ạ, cứ như phạm nhân trình bày với cán bộ ở phường ấy)
    Cáo trố mắt lên mới đau chứ, rồi cáo hỏi em
    - Anh đang nói thật hay đùa đấy, anh nói làm em bất ngờ quá
    - Anh đang nghiêm túc đấy, em nghĩ thế nào về anh
    Thế rồi cáo cũng nghĩ ngợi mấy giây rồi cáo hỏi lại em
    - Anh toàn nói em vừa lười lại vừa đánh đá sao anh còn thích em
    - Anh thích em vì anh thích, chả vì cái gì cả
    Sau đó tự nhiên cáo cười rõ tuơi các bác ạ, làm tim em như đánh lô tô, thế rồi cáo bảo em là cho cáo thời gian suy nghĩ, em cũng nói với cáo là em cứ suy nghĩ cho kỹ, anh muốn em nghiêm túc nghĩ về tình cảm của anh dành cho em, dù đáp lại hay không thì chúng mình vẫn mãi là bạn tốt , thế rồi em ấy đăm chiêu rồi kể cho em là em ấy có đang yêu 1 anh giáo viên ở quê, em ấy kể là cách đây 2 tháng em ấy đã nói chia tay nhưng anh kia vẫn còn níu kéo, không muốn chia tay, thế nên trước lời tỏ tình của em cáo không biết trả lời thế nào, cáo nói xin cho cáo thời gian để suy nghĩ đã. Em cũng nói với cáo là trong 2 tuần tới anh bận việc nên sẽ không gặp hay nhắn gì cho em đâu, em cứ suy nghĩ cho kỹ. " Mấy hôm nay anh cũng rất buồn vì em nói dối anh, anh mong dù bọn mình có yêu nhau hay làm bạn thì em cũng đừng bao giờ nói dối anh như thế nữa", cáo nói xin lỗi em và hứa sẽ không bao giờ nói dối em nữa, thế rồi cáo lại cười tuơi rồi lại đùa em là anh đi công tác 2 tuần nhớ mua quà về đấy nhé, rồi trêu em, trong khi mặt em lúc đấy chắc là như vừa uống nhầm thuốc vì hồi hộp. nhìn cáo cứ cười đùa cứ như kô phải vừa rồi không phải em tỏ tình mà là kể chuyện cười cho cáo vậy, em cũng chả hiểu đc nữa. 2 Tuần tới không biết cáo sẽ trả lời thế nào, cảm ơn nhiều bác đã tư vấn góp ý cho thằng gà như em nhé, hôm sau gặp cáo em sẽ thông báo tin vui hoặc buồn ạ
  8. thanhvuone

    thanhvuone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ Cáo này chưa yêu pac rồi.
    Bac nhát quá, nhiều cáo thich nghe 3 chữ đó lắm. 2x rui ma chỉ có cầm tay cầm chân, tiến tiếp.
    Khi biết Cáo lừa thì nt "sao em nỡ làm vậy" để cho 2 tuần ko nghe, ko nt trả lời, .. . Cáo điên cho coi.
    Mà Cáo chưa công nhận Gà này là người yêu nên đang lưa chọn đó. Cần bản lĩnh và lỳ nữa. Chúc thành công
    =D>
  9. LaoHac713

    LaoHac713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn, tiếp thu ý kiến của bạn tiếc là hơn 4 ngày mình ko nhắn tin gọi điện gì thì cáo cũng chả nhắn tin gọi điện gì luôn, hỏi con bạn cáo thì thấy nó bảo cáo vẫn vui như tết, thế mới nói cáo trẻ con
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Y như mình nghĩ,vậy là cáo này vẫn chưa qua mặt được mình!tự tin tư vấn tiếp
    - Trước hết bác đã thành công bước thứ nhất,cáo hứa không bao giờ lừa dối bác.Như thế là tôn trọng bác
    - Giai đoạn 2 là xây dựng tình yêu,ở cái tuổi này lấy chồng rồi,cái câu "i love you",nó không quan trọng bằng con người bác như thế nào,câu trả lời nằm ở bác,bác quan tâm,thể hiện sự chững trạc,dần dần nó sẽ thành tình yêu

Chia sẻ trang này