1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô bé này là thế nào, mình đang đau đầu quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LaoHac713, 03/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    À ừ, thật ra cái cốc này ít topic cần lời khuyên bổ ích lắm, chủ yếu là chém thôi, nhất khi chưa có những thông tin/diễn biến tình hình đầy gay cấn của chủ topic thì a e chém gió là chính. Cá biệt lại còn có cả những trường hợp bịa đặt một cách ngu dốt, lộ liễu và thô thiển cho anh em tư vấn nữa chứ (tớ ko nói topic này nhé).

    @ chủ thớt: Xem ra cô bé này vô tư quá mức cho phép nhỉ, hay là gái có biệt tài che giấu cảm xúc. (Mềnh mà ngỏ lời với em nào thì em í cứ gọi là cắn móng tay liên tọi :))). Theo mềnh thì nên tìm hiểu cho kỹ thêm nếu có ý định nghiêm túc nhé, mềnh nhận định cô này có vẻ ko hạp với chú, nếu lệch style mình thích thì tốn tiền, tốn tgian mà chả đâu vào đâu.
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Sao bác nghĩ em ấy trẻ con nhỉ?bé cáo ấy đang đứng ở tầm cao hơn,nó cười vì "Chơi cái trò này vui thật"
    Gia cát dự: 2 tuần nữa e í vẫn cười như thế thôi "Cái trò này vẫn hay",Cứ bắt em ấy trả lời,em ấy hết vui,là cho bác out đấy!
    Cao nhân tất hữu cao nhân trị.Nếu bác ko theo đuổi được chính sách ấy thì nên rút lui,coi như kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!
  3. huymu

    huymu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ cáo này cao tay đó anh ơi....còn ẫm ờ lắm...có thể cáo chỉ coi là 1 trò chơi thôi....nếu là trẻ kon em nghĩ là vẫn phải suy nghĩ chứ....không thể vui vẻ thế được.ngoài 20 rồi chứ có ít đâu.em khuyên anh hãy trong thời gian này...anh hãy tìm hiểu thật kỹ cho em....có khi 2 tuần này cáo lại đi với thằng khác đấy
  4. promisepromise

    promisepromise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cho nó phát rồi chuồn chuồn ớt bạn ak.
  5. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Haizz , chú mệt mỏi rồi .

    Cũng khó trách chú , bị nó vờn đến điên cả người , tâm trạng mật mỏi , ức chế , dẫn đến muốn kết thúc nhanh cái mối phiền phức này , và tỏ tình nói rõ trắng đen là sự lựa chọn lúc này của gà. Với ý nghĩ : có yêu anh thì lam người yêu cua anh , ko yêu anh thì thôi . Ôi mẹ kiếp . nghĩ thế đấy chứ có thằng dek nào làm được . Nó mà từ chối thì lại buồn hơn cả lúc nó lừa tình , lúc đó lại ngày ngày nhớ nhung , quên thế dek nào được

    Trở lại với chuyện của chú , cáo của chú dek cho chú chết ngay tại chỗ . Mà nó giở cái câu kinh điển :



    " anh cho em thời gian để xem xét lại tình cảm của mình nhé "

    Phiên bản : anh có thể chờ em 1 thời gian không

    Hoàn cảnh sáng tác : Trong quá trình kưa , nếu khi gà manh động mà tỏ tình.
    Ý nghĩa : khi gái nói câu này sẽ có 3 TH

    2% : Phải suy nghĩ thật
    8% : Cao thủ , em nó đổ lâu rồi , nhưng làm giá để cho gà nóng lòng . Cái gì khó chinh phục thì gà mới bik quí
    90%: em nó đáng có ít nhất là 2 con gà để chọn lựa


    Khi các chú gà tỏ tình với em nó , nhưng trước đó , em nó đã có đối tượng rồi , Nhưng , thấy chú cũng ngon cơm , bỏ thì uổng , chi bằng nuôi để dành .

    Đó là lí do mà em nó ko từ chối mà xin thêm thời gian . Các lý do thì nhìu lắm, tuỳ nó bịa ra thôi , hồi đó thì anh nghe cái lý do như vầy :

    "em bây giờ còn đang học , em đã bỏ lỡ học hành quá nhìu rồi , đây là cơ hội cuối cùng của em. Em phải học xong đã rùi mới tính tới chuyện iu đương. Nếu anh iu em thật lòng thì có thể chờ em học xong ko ? ( tức là chờ nó 3 năm ;-) ) "


    Ý nghĩa : hix hix mình đang có bồ rùi , mà thằng gà này đẹp zai , có sự nghiệp , lại tốt với mình hơn hẳn thằng bồ của mình . Phân vân quá , làm thế nào đây :F. Giờ ko lẽ bỏ thằng bồ mình mà theo nó thì kì quá , ko nỡ . Thoy đành chăn con gà này vậy , cho nó vào vị trí dự phòng , rủi có xích mích gì với thằng bồ thì mình còn có con gà này :037:

    Bởi thế khi gái nói câu đó , các chú cho nó 1 tuần và cầu cho nó thuộc 8% cao thủ ;-)

    Nếu nó thuộc 2% phải suy nghĩ thật thì cũng chả tốt lành gì zzz

    Vì sao? Vì con gái khi nó thích một ai đó thì làm cái quái gì mà nó KHÔNG bik nó có thix hay ko , chẳng qua quá trình nó suy nghĩ đấy tức là nó đang đáng đo: "không biết con gà này có đáng để cho mình thích không !?"

    Còn nó thuộc 90% còn lại , a khuyên các chú 2 chữ : "bỏ chạy :))"

    Dây dưa là các chú sẽ bị lợi dụng 1 cách đáng thương , dẫn đến nhìu bất hạnh .Bởi dù các chú có chiến thắng sau 3 năm mòn mỏi chờ đợi . Thì khi 1 thằng gà khác ngon cơm hơn chú xuất hiện , chú vẫn là người ra đi !


    Hoặc giả chú lì đòn 1 tý thì lừa em nó vào nhà nghỉ , làm ăn xong rồi chia ra 2 trường hợp mà giải quyết như chú này này :))

  6. sunyang

    sunyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    2
    Bạn đang xoắn nên chắc chắn ko đủ tỉnh táo để hiểu rõ cáo. Nên tìm hiểu cáo từ những người bạn của cáo và những người biết rõ về cáo. Mình có cảm giác cáo này dở hơi cám hấp, chú nào xơi cũng được chứ chả phải cao thủ gì.
  7. LaoHac713

    LaoHac713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì từ trước khi tỏ tình mình đã nghĩ là cáo cũng thích mình rồi, vì theo mình nghĩ con gái mà không thích thì làm sao đi chơi riêng rồi cho cầm tay nhau đc, với cả hôm mình đưa cáo về quê cáo chơi mình nắm tay cáo ôm vào eo mình thì cáo cũng ôm rồi, chỉ là cáo nói dối mình nhiều nên mình cũng lăn tăn đắn đo thôi.giờ cáo hứa là không lừa mình nữa, nếu 2 tuần tới mà cáo nhận lời yêu mình rồi mà vẫn còn nói dối mình nữa thì mình quyết kô tha thứ, mình cũng ghét bị lừa dối lắm.

    Thì mình đã nói cáo này 87 nhưng vô tư và trẻ con lắm, mà mình thấy với ai cáo cũng thế cả, nhưng mình nghĩ chỉ cần cáo yêu mình thật lòng thì khi yêu mình sẽ giúp cáo sửa cái tính này đi, nhắc nhở cáo biết quan tâm hơn tới cảm xúc của người khác.Còn nếu hôm sau cáo vẫn trả lời là chỉ muốn làm bạn hay anh em gì thì mình nhất định sẽ không quan tâm gì đến cáo nữa, nửa năm qua cũng mệt mỏi quá rồi.

    Bác này khuyên không khác gì mấy thằng bạn em, :)). Tâm sự chuyện với chúng nó thì chúng nó xúm lại chửi em như đog, thằng thì chửi em "ngu,học ĐH công việc ổn định lại nhà cửa đàng hoàng mà để 1 con bé học Trung cấp nó lừa, ngu như chó" (nguyên văn) (xin lỗi mọi người nhé, nó bức xúc nên nói năng hơi quá đáng, hơi phân biệt chứ không có ý gì xấu đâu ạ), thằng thì khuyên em lừa đưa vào nhà nghỉ xong rồi té.... toàn chửi bới em, thế nên em mới hoang mang quá phải lên trên này post hỏi các bác, chứ chúng nó mà khuyên chí lý như các bác thì em chả phải lên đây.

    @namtuocbongdem0 Bác khuyên như thế càng làm em hoang mang, làm sao em biết được cáo em ấy thuộc dạng nào trong 3 dạng của bác, có cách nào biết được không? còn em chưa đến giai đoạn để hành xử thành 2 trường hợp như của bác đã nói, nếu đến lúc ấy rồi thì dễ xử lý quá bác ạ

    Cảm ơn các bác
  8. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà bạn vẫn còn nhận định là cáo trẻ con thì mình bó tay luôn. Nó vui như tết là vì nó chẳng coi lời tỏ tình bạn mất mấy tháng vật vã mới thốt ra được là cái đinh gì. Cứ tưởng tượng có con bé dở hơi cám hấp nào đấy tỏ tình với bạn mà bạn không thích nó, nhưng cũng chưa muốn từ chối, muốn giữ làm của để dành xem. Lúc đấy thì bạn vui như tết hay mặt đần ra như mất sổ gạo?

    Giả sử sau 2 tuần nữa bạn đi gặp nó, nó lại bảo em vẫn cần thêm thời gian (vì 1 lý do trời ơi đất hỡi nào đó như em bận học chẳng hạn blah blah ...) thì bạn có còn tiếp tục hy vọng nữa không?
  9. LaoHac713

    LaoHac713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thì mình đã nói ở trên rồi mà, 2 tuần cáo phải trả lời mình rõ ràng, yêu thì thì chấm dứt hoàn toàn với chú giáo viên ở quê đi, và phải thật lòng với mình, kô dối trá với mình nữa. còn nếu cáo trả lời là không yêu hay từ chối bằng kiểu gì đi nữa thì mình cũng chấm dứt không theo đuổi và quan tâm cáo nữa, dù gì thì mình cũng là thằng đàn ông, có lòng tự ái chứ có phải là thằng nô lệ của cáo đâu
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    CÁC GÀ VÀO ĐÂY NHÁ, ĐÂY LÀ MỘT ĐIỂN HÌNH CUẢ GÀ, TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY KHÔNG TỎ TÌNH CHỈ ĐÈ RA HÔN THÔI, TỎ TÌNH KIỂU CHUT THỚT CHẲNG KHÁC NÀO NÓI 'ANH LÀ GÀ ĐÂY EM CHĂN ANH ĐI'
    Ca này không cần đọc mấy trang tiếp cũng biết là xong rồi, phần trăm thành công 1-2 %, chia buồn cùng chủ thớt, cố gắng rút kinh nghiệm lần sau, ai cũng phải làm gà vài lần, không sao đâu
    [r2)]

Chia sẻ trang này