1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô bé này là thế nào, mình đang đau đầu quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LaoHac713, 03/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Em nó bé nhưng chí nó lớn chú ạ. Cứ thế này thì chú khó lòng là đối thủ. Thôi thì cố xúc tiến nhanh nhanh từ tay đến môi xem thế nào. Nếu được thì tiếp tục từ môi xuổng rốn rồi tò te được tí nào hay tí đó. Làm nhanh nhanh lên cho nó trưởng thành, cứ ngồi than vãn mãi là hỏng.
  2. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình thấy cáo này nó éo yêu bác chủ thới rồi.Trai hay gái sau tuổi dậy thì nếu ngồi gần người mình thích hoặc có tình cảm mà lại đc tỏ tình như vậy nó phải có chút e thẹn cái đó là do tác dụng của hooc môn sinh dục.Dằng này nó tươi cười như không thế chứng tỏ nó éo có tí cảm giác nào với chủ thớt cả.Cái mặt ngạc nhiên của nó khi bác tỏ tình mình nghĩ cũng là mặt lạ thôi.Con gái chúng nó nhậy cảm lắm
  3. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ba'c đúng là quá gà, lại còn bảo thủ. Không phải gái mà cứ đi chơi với mình là nó yêu mình. Bác nên nhớ yêu chỉ có 1 nhưng thích hay đi chơi thì cáo có thể làm với n thằng. Nhất là gái hay nt, tà lưa các anh giai thì trình độ của nó phải trên bác mấy bậc, vậy mà bác bảo là nó trẻ con.
    Dạng gái này em đã từng gặp, sẵn sàng nói chuyện , nt với các amh si mê nó hàng tiếng mặc dù đã có ng yêu, sẵn sàng nhận quà... mà đến em cũng đíu hiểu đứa đấy làm vì mục đích gì.
    Để em phác họa suy nghĩ của gái nhá:
    " Mình đc nhiều anh ngon giai thích quá, đi chơi cũng vui phết, mỗi anh có 1 cái thú vị riêng. Mình còn hơn hot girl ấy chứ. Anh X lại tỏ tình mình, anh ấy cũng đc nhưng so với giai khác thì còn gà lắm, đến hôn còn *** dám thì làm ăn gì. Thôi thì giả vờ có ng yêu, với cả thời gian suy nghĩ để tránh cho anh ấy khỏi sốc. Chứ nói thật đang tự do chơi bời với các anh sướng vl, mình chưa muốn mất tự do :D"
    Nếu bác muốn thịt em này thì em cũng có cách đấy. Tóm lại theo ngu ý của em thì bác chỉ nên thịt, k nên yêu lâu dài.
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Gái của chú thuộc dạng:
    - Vô công rỗi nghề. Thời gian có nhiều nên mới có thể đi chơi với hết anh này tới anh kia được.
    - Lươn lẹo gian xảo.

    Nói chung là chị thấy chú lượn đi cho khoẻ.
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Đoán già,đoán non xem lúc nó ngạc nhiên,nó nghĩ gì "eo ôi,anh này hôm nay liều thế " :D
  6. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Đúng là, bệnh gà quá rõ. Bác chủ thớt thế nay, thì hỏi làm gì. Phải biết vắt óc mà nghĩ chớ, 25 tuổi đàu mà còn bị xỏ mũi dắt, ng khác khuyên thì vẫn cứ giữ cái ý kiến của mình . Nói tóm lại sau này, nếu thông báo nó đi với vài thằng khác, lên đay than vãn, chả có ai thương cả.
  7. LaoHac713

    LaoHac713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em bó tay quá, đang le lói lên chút hi vọng, đi làm về ăn cơm tắm rửa xong vô đọc trang này của các bác em lại thấy đời em nó đen như cái nước sông Tô Lịch rồi, trang trước thì khuyên tiến tới, làm thịt, trang này thì các bác lại khuyên em lượn , rồi diễn giải về cáo thế làm em lại thấy cáo là người chả ra gì, lươn lẹo lẳng lơ, làm em lại hoang mang rồi, chả biết nên tiếp hay thôi nữa đây. Mỗi người khuyên 1 kiểu chả biết chuyên gia nào đúng chuyên gia nào sai cả, thôi đằng nào em cũng đâm lao rồi, cứ để xem 2 tuần nữa cáo thế nào đã các bác ạ, dù sao cứ tưởng tượng ra cáo đồng ý là em cũng khoái lắm các bác ạ, cứ theo xem thế nào đã, có vấn đề gì mình dừng lại cũng được mà phải không các bác, các bác khuyên thế nào cũng xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian vô đây tư vấn cho em, có kết quả em thông báo rồi các bác xem là ai đúng ai sai nhé
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cơ dưng mà mất công tưởng tượng,tưởng tượng có thế thôi à,Cái hồi đó,mình thì tưởng đến hết cả cơm lẫn cháy mới sợ chứ..:-??Bác cứ theo lao đi.Còn anh em hội nghị chém gió,chờ tin tốt lành.Nhưng nghị quyết đa số ở đây thì chả có cái gì tốt đẹp cả đâu....
  9. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    nói chung bác làm gì đi chăng nữa thì kết cục chỉ có 1 mà thôi, đó là chia tay vì bác k chịu nổi tính cách cáo này đâu
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Có phải ngoài chuyện tưởng tượng em ấy đồng ý rồi sướng rơn lên, em còn bỏ sức tưởng tượng cả cái cảnh các bác trên kia sai còn em thì đúng rồi dài mặt ra tiu nghỉu khi nghe em thông báo tin vui không?

Chia sẻ trang này