1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô bé này là thế nào, mình đang đau đầu quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LaoHac713, 03/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bác chứ , là em thì em tát cho vỡ mặt " cười cười cái mả bố nhà mày , tao đang nghiêm túc mà mày lại cười à " con này nhà có tang chắc cười như hoa quá
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Thằng bồ trước của nó, trước lúc chia tay còn nói với lại một câu: "Loại như mày có chó nó thèm yêu" Ai ngờ chỉ chưa đầy một tháng sau đã có chú loe toe tỏ tình, nó mừng quá nó cười toét đấy chứ [:D]
  3. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu cáo nhà bạn thể hiện thế mà mọi người không diễn giải chả ra gì mới là lạ. Người trong cuộc như bạn thấy cáo thiên thần bao nhiêu thì mình thấy đáng ghét bấy nhiêu, nói thật bạn đừng tự ái. Còn về cái chuyện đi chơi nắm tay các thứ mà không phải là yêu thì bây giờ không hiếm đâu, bản thân mình đã từng là nạn nhân rồi, đi chơi nắm tay ôm eo vui vẻ các kiểu nhưng éo phải là nó yêu mình :)).

    Dù sao cũng ráng chờ 2 tuần đợi kết quả của bạn [:D]
  4. LaoHac713

    LaoHac713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ấy sao bác lại nghĩ thế, mỗi người có mỗi quan điểm, ai khuyên thế nào em cũng đã cảm ơn ở trên rồi, còn chuyện này của em, nói thật với các bác là em cũng cay cú, bực mình ức chế thái độ của cáo lắm ạ, tính cách với hành động ứng xử của cáo nhiều khi vô duyên và hơi ...thiếu văn hóa thế nào ây, có lẽ là tại ngày xưa cáo học xong cấp 3 rồi đi làm công nhân 2 năm ở khu công nghiệp rồi mới ra Hà Nội học trung cấp kế toán, sau đó nhờ ông bác của cáo xin cho vào công ty này làm, em nghĩ môi trường 2 năm đó cũng tác động làm cáo thay đổi vì em đã từng làm công trình tại khu công nghiệp rồi, ở đấy đông con gái và con gái thì rất dễ dãi.Mặc dù rất không đồng ý và chán với lối sống và văn hóa ứng xử của cáo nhưng không hiểu sao em rất yêu cáo các bác ạ, hồi em mới vào làm bên này ngồi chung phòng với cáo 1 thời gian, cáo cũng thành thật kể hết cho em nghe về nhà cáo, về gia đình, cuộc sống rồi quá khứ cáo học hành, lớn lên như thế nào, từng một lần bị bệnh gần đứt ra sao, rồi bố cáo ngày xưa hay đánh mẹ cáo, rồi nhà thì khó khăn sống rất vất vả, làm em càng quý và thấy yêu cáo ạ. Còn về chuyện tình yêu cáo cũng kể cho em nghe rằng hồi cấp 3 cáo yêu 1 anh cùng lớp, cho đến khi học xong cấp 3 thi không được cáo đi làm công nhân 2 người vẫn yêu nhau tính ra là hơn 4 năm yêu nhau, rồi cáo chia tay anh ấy khi đi học trung cấp ngoài HN, thời gian này cáo kể cáo yêu 1 anh sinh viên bên mỏ, 2 người yêu nhau và cáo cũng đã dẫn anh này về nhà ra mắt bố mẹ cáo rồi, nhưng do anh này phải vô Nam nên vô Nam một thời gian anh này nói chia tay cáo, cáo nói đợt đấy cáo buồn lắm, nhưng hôm vừa rồi cáo lại nói là yêu 1 anh làm giáo viên ở quê nên cần thời gian suy nghĩ để trả lời em, thì em đoán là anh giáo viên này là thằng cáo yêu hồi cấp 3, chắc chia tay thằng kia thì nối lại, em cũng không phải là thằng ngu mà không tìm hiểu, em hỏi thêm bạn bè cáo thì biết thêm là ở quê cáo còn yêu 1 anh nữa nhưng cũng chia tay rồi, giờ vẫn làm bạn, thằng này bây giờ đang làm thợ sửa máy tính trên HN và thỉnh thoảng vẫn qua cáo chơi, tất cả em biết về đời sống tình cảm của cáo là như vậy. bây giờ các bác khuyên em thế em như đứng giữa ngã 3 đường rồi, cũng như đa phần các bác em rất ghét thái độ nhơn nhơn , lúc nào cũng cười cợt của cáo. Đã mấy lần em nói với cáo về kiểu nói chuyện ấy nhưng cáo lại véo tai em, rồi bảo kệ cáo, tính cáo như thế rồi không sửa được và cáo cũng không thích sửa, có lần em ốm 3 ngày, cáo chỉ nhắn mối 1 tin hỏi là khỏi chưa anh, hôm nào thì đi làm được thế? sau lần ấy em rất buồn với kiểu vô tâm của cáo, em đã tỏ thái độ lạnh nhạt với cáo nhưng thấy cáo chả hiểu gì thái độ của em, rồi quanh cáo lại có nhiều thằng vo ve quá, thế là em lại sợ , lại phục vụ cáo vô điều kiện , hay tại vì em thế nên cáo mới làm tới hả các bác?
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Theo kinh nghiệm bản thân,ca này mà cưỡng hôn,thì cứ gọi là thắng lợi ròn rả...
    Cho đoán lại một lần nữa khi em nó ngạc nhiên, em nó nghĩ gì "Anh làm gì thì làm nhanh lên,còn vẻ vời yêu đương hoa lá..";))
  6. catcher

    catcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    "Hãy cho em thời gian suy nghĩ thêm"

    Hí hí, bạn chủ topic ngây thơ vãi. Sau câu nói ấy sẽ là vẫn đi chơi, vẫn đá long nheo - thả bong bóng. Rồi cứ thế, cứ thế - bạn thành cái thùng rác của cáo.

    Tỉnh lại đi chú. Đời trai thiếu *éo gì việc để làm, chỗ để chơi. *éo gì lại để gái xỏ mũi kiểu ấy!
  7. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Với 2 ný do trên, kính khuyên bác đá bẹt cái e nó đi, không là bác thành bò cưỡi chuyên nghiệp đấy [:D]
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Bạn chủ topic đang nằm trong sự lựa chọn của em kia. Em ý cười vì cuối cùng thì bạn cũng đã tỏ tình. Như vậy em ý rất dễ xử lý tình huống. Mình đảm bảo ngoài bạn ra thì mấy anh con trai kia cũng được hưởng đặc ân : ôm, cầm tay…
    2 tuần nữa nếu không có quá nhiều biến động, mình nghĩ em ý sẽ nhận lời bạn. Lý do : Bạn là sự lựa chọn tốt nhất trong thời điểm này. :D
  9. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn này chịu khó đọc các topic ở đây sẽ thấy rất nhiều topic trình bày là: Bọn em chưa yêu nhau nhưng đã nắm tay, ôm, hôn rồi. Bây giờ các bé nói chung thoáng lắm ấy. Để phân biệt được các mối quan hệ giữa yêu và cái trên bạn nhưng dưới yêu thì gần như không thể phân biệt nổi.
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    @saodoingoi80 làm vụ cá không bác,sau 2 tuần nữa con bé kia sẽ vẫn ẫm ờ...

Chia sẻ trang này