1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô bé này là thế nào, mình đang đau đầu quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LaoHac713, 03/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huymu

    huymu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thế là rõ rồi ạ."úc mình nói xong thì cô ấy bảo là cô ấy cũng có tình cảm với mình, nhưng chưa xác định được rõ ràng do người yêu cũ đang còn níu kéo nên cần thêm một thời gian nữa để suy nghĩ".đây chỉ là cái cớ thui bác à.chúc bác tìm dc hạnh phúc đích thực nhé.có 1 chân lý luôn đúng là gieo nhân nào gặp quả đấy.bác là người đàn ông tốt...sớm muộn bác sẽ gặp được người phụ nữ còn yêu bác nhiều hơn bác yêu người ta cơ.bác yên tâm nhé....không có gì phải buồn cả...dù gì thì minh cũng không làm sai điều gì khổ thẹn với lương tâm là được :P.còn với em cáo kia.sớm muộn cũng gặp quả báo thôi.chờ mà xem
  2. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc được rồi nhưng đừng có nhận là anh trai, chuối lắm. Cứ anh trai anh trai là biến thành cái thùng rác cho nó gọi khi cần ngay, trường hợp này gọi là "của để dành".[:D]

    Chúc bạn sớm tìm được mối tình khác và quên ngay em cáo này đi[r2)]
  3. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Anh bỏ thời gian ngồi gõ cả 1 bài luận văn giải thích tường tận chi tiết thế mà chú lại bảo ko hiểu thì thiệt tình anh hết thuốc . Chú ko bik so sánh 90% với 8%, 2% , cái nào lớn hơn à ?

    Với cả bây giờ cũng chưa phải là tệ , vì tình huống lúc lập topic này vốn nó đã tệ rồi .
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    @all trả lời thế.dân cá cược ai là người chiến thắng nhỉ?suy nghĩ mãi vẫn chưa ra tư vấn giúp với nhé?
    @bạn chủ top: nhận làm anh trai :).Chỉ có mối tình đầu người ta mới làm thê,bạn yêu lần thứ 2 nên ko có quyền thực hiện hành vi đấy nữa nhé.Riêng mình thì thấy em ý chẳng đến nỗi nào,và một câu khác giữ được tình yêu mới khó,chia tay thì đơn giản không ấy mà
  5. catcher

    catcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Èo gì, kết thúc nhanh thế. Mình đang hứng khởi với vụ cá độ. Tiếc quá!

    @Chủ thớt: Mình đã nói rồi, đời còn nhiều việc để làm. Thật ra cũng phải thông cảm cho các bạn gái, các bạn í mong mong, dễ vỡ - các bạn í cần sự lựa chọn, chẳng qua bạn rơi vào cái ngăn trái tim tính toán thì phải chịu thôi.
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19




    Tài khoản VCB của mình là 11000166658142. Chủ TK : Evil Old Duck

    Yêu cầu hai bạn lovelyciaboy + saodoingoi80 chuyển khoản ngay trong ngày hôm nay :P
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tại giai gà lại bẩu cái tin chốt hạ "mình làm anh em",chứ kể ra nếu tối hôm đó gái nó vẫn nhùng nhằng đẩy chứ bẩu!
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chủ topic nhanh ẩu đoảng quá đi mất. >"-:)>-

    P/s : cái title " đội trưởng Đội Cấn " . Nhà bạn ở Đội Cấn à ? làm ơn cho mình hỏi Trung tâm giáo dục quận Ba Đình có phải ở khu vực đấy không ? :D
  9. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bác này dễ thương thế :)). Hồi em còn đi học thì từ Cấn được dùng với nghĩa rất chi là :P, không biết title của chủ top có đúng nghĩa như thế không :))
  10. LaoHac713

    LaoHac713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cũng nghĩ là sẽ chờ đủ 2 tuần, nhưng mà sau 2 trang cuối được các cao thủ vào chửi bới khuyên bảo tận tình, đa số đều khuyên nên dứt và nói về con người của cáo là chả tốt gì, thế nên mình cũng nóng ruột và cũng bị lung lay nhiều, cuối cùng quyết định dứt khoát là gặp và nói thẳng, kết quả thế nào thì mình đã post rồi, giờ thì mình đã hiểu là mọi người nói về cáo cũng có phần đúng và cho mình lời khuyên nên thôi là hợp lý, 3 hôm nay cứ lúc đi ngủ hay dậy là hình ảnh của cáo cứ lởn vởn trong đầu mình, ban ngày thì cứ rời công việc ra thì lại không tập trung được mấy, sinh ra tật hay suy nghĩ vẩn vơ mất tập trung quá. Mình biết là mình vẫn còn yêu cáo, nhưng mà theo mình được biết qua 1 người quen làm cùng cáo thì mấy hôm nay cáo vẫn vui vẻ bình thường, ăn ngủ làm việc ngon lành, có vẻ cũng chả suy nghĩ gì sau khi đã làm mình buồn như thế, thế nên nghĩ cũng thấy mình ngu và gà trước cáo quá, mấy hôm nay tụ tập bù khú bạn bè, công việc rồi cũng chơi bời giải trí cho đỡ buồn, coi như là một kinh nghiệm sống, từ sau sẽ không vấp váp như thế nữa. À còn cái từ Cấn ở trên bạn gì nói thì nghĩa như bạn nói là đúng đấy, ngày xưa đi học cứ thấy con gái là khen xinh nên mấy thằng bạn thân nó đặt cho biệt hiệu là đội trưởng đội Cấn :)

Chia sẻ trang này