1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô bé trong - Em- Tình yêu của anh - Quá khứ của em.SOS

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanhphuckhongbenem72912, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhphuckhongbenem72912

    hanhphuckhongbenem72912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cô bé trong - Em- Tình yêu của anh - Quá khứ của em.SOS

    Các bác ạ?

    Em chính là cô bé trong câu chuyện của lão hoangcaocuongng.
    Hôm nay em lên đây vì muốn các bác phán xử hộ em. Thực tình em rất yêu lão ấy. Các bác biết không???chuyện của em có lẽ đến bây giờ vẫn chưa hết đau khổ.
    Hồi đó, em có mới học cấp hai, em chỉ là một cô bé hồn nhiên vô tư, và cũng chẳng biết gì về chuyện đó cả. Tên hàng xóm xấu xa, dùng đồng tiền mua chuộc em và dũng những lời ngon ngọt. Thực ra thì người đó không quá xấu như em đã kể, mà vì hồi đó, em không đủ kinh nghiệm sống để biết hắn là con người như thế nào, về cơ bản thì hắn cũng là người tốt, nhưng do hắn bị có cái tật ở chân, nên hắn luôn cảm thấy thua thiệt, cộng thêm vào đó hắn lại có duyên ăn nói, con nhà giầu...thì các bác bảo em một con bé như thế liệu có bị..tấn công hay không. Nhưng vì hắn lại có tính trăng hoa nên khi tham gia chi đoàn hắn tha hồ thoả sức tán tỉnh...Em công nhận là hồi đó em cũng có yêu hắn, nhưng đó chỉ là tình yêu trẻ con mà thôi, chứ em thấy nó không bằng tình yêu em giành cho lão hoangcaocuongng như bây giờ.Em hồi đó ngốc lắm, vì yêu mù quáng mà bỏ qua các lời khuyên của các bà chị. Nhưng bây giờ nghĩ lại đúng là hắn chẳng yêu mình...
    Sau khi em và hắn ta "yêu" nhau đến năm em thi ĐH, thì gia đình hắn cưới một con bé cũng bằng tuổi em, là con bạn thân của bố hắn. Đám cưới cứ thế dĩên ra trước mặt em, thì thử hỏi có bác nào là không đau khổ. Còn đồng thời lúc đó, em và lão hangcaocuongng là bạn thân cấp III, hắn giúp em học tập, và em cũng chỉ coi hắn như người bạn không hơn không kém, nào em có biết hắn thích em...Khi em buồn vui, đau khổ hắn ở bên cạnh em , chia xẻ với em...Và câu chuyện của em thì đúng như lão đã kể.
    Nhưng các bác ạ, em không phải là người không có lòng tự trọng, em không phải là ****, như lời thằng bạn nào xấu tính của hắn đã nói, em là một cô gái có cá tinh, và sống rất tự lập, nếu em là kẻ đi lợi dụng đàn ông thì có lẽ em đã có di động dắt đít, vàng tây vàng ta đeo lủng liểng, quần áo hết mốt này đến mốt nọ... Em không muốn đánh mất mình, em chỉ có ao ước là được sống hạnh phúc và có tình yêu, để em có thể hi sinh cả cuộc đời em cho nó..
    Em không lợi dụng lão hoangcaocuongng, vì các bác biết đó, em đi làm rồi, em cũng đã có tiền lương, dù ít nhưng khi đi chơi em vẫn trợ giúp kinh fí cho hắn, em thoả thuận với hắn là mọi chi fí sẽ là 60- 40%, em nhận phần 40. Thế là công bằng chứ gì...Còn về chuyện tình cảm, và..thì chẳng ai thiệt hơn ai cả..
    Vây thì em đâu có lợi dụng hắn. Em cố gắng hạ mình đẻ dến với hắn, vì càng ngày em càng yêu hắn, em thấy tình cảm của mình được đặt đúng chỗ...Chứ nói thật với các bác, xã hội có rất nhiều người hơn ta..nhưng dù thế nào, em cũng bảo với hắn là em không có ý yêu ai cả, vì nếu bọn em chia tay thì có lẽ em sẽ chẳng còn tin vào tình yêu...
    Dù em và hắn có yêu nhau, thì mẹ hắn cũng có lẽ không đồng ý vì mẹ hắn chắc cũng biết chuyện, và mẹ hắn bảo mẹ em là người ghê gớm...Mà ai thì có quyền lựa chọn mẹ mình cơ chứ...
    Các bác ạ, lão hoangcaocuongng xúc phạm tới cả mẹ em, và cả em một cách ghê gớm, vì hắn nghe thằng bạn nói vậy mà hắn hỏi thẳng em là, đã làm chuỵên đó với bao nhiều thằng rồi...
    Là trường hợp của các bác có lẽ các bác không thèm đếm xỉa gì tời lão nữa đúng không..vì hắn không tôn trọng mình ra mặt mới chỉ là còn yêu nhau, còn đến khi lấy nhau thì không biết thế nào....
    Em không fải lên đây để thanh minh, nhưng em không phải là đữa con gái xấu xa, với tính cách tự lập của em, em không thích tiền bằng con đường đó..thì em hỏi thật các bác em làm thế để làm cái quái gì...
    Em yêu lão hoangcaocuongng thật sự, em cũng công nhận là em đã đến với hắn hơi vội vàng...Nhưng em cũng đã cố gắng để bù lại những điều đó...
    Các bác biết không em giận hắn lắm, vì nếu em cho bố mẹ em biết chuyện này thì bố mẹ em sẽ cấm ngay...Và em biết hắn có yêu em, hắn không chịu nổi khi xa em và em cũng vậy...Và em đánh cược là em và hắn lại bình thường lại khi hắn nói lời xin lỗi em và tỏ ra biết lỗi.
    Nhưng em không biết làm cách nào bây giờ..vì em cũng có lòng tự trọng của em chứ..Các bác giúp em với!!!!!!

Chia sẻ trang này