1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có "bệnh" phải vái tứ phương ai biết chỉ cho em với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangtu_arc8x, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtu_arc8x

    hoangtu_arc8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có "bệnh" phải vái tứ phương ai biết chỉ cho em với!!!

    Quả thực em thấy là rất khó , em ngày đi làm tối đi học đến 9h30 mới về đều như vắt chanh. em lại hơi thô một chút , em rất muốn "cưa đổ " một người mà em rất yêu và mong muốn được lấy người đó làm vợ. Nhưng thời gian của em eo hẹp quá, mà đối thủ của em tương đối nhiều họ thì có quá nhiều thời gian, mà chị em nhà mình thì phải có người bên cạnh chia sẻ những lúc chị em buồn, nên cần người phải có thời gian " mưa dầm thấm lâu mà" . Theo các bác em phải làm sao ?
  2. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Thế người đó có yêu bạn ko ?Quan trọng nhất là điều đó
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thì thứ 7, CN thăm nom em nó. Ngày thường lúc nghỉ giải lao thì nhắn tin, gọi điện hỏi han tâm sự. Hoành tráng hơn 10h đêm đi học về đến tặng cho em một bông hoa *** lợn. Thời đại này cứ quanh quẩn chân gái thì nó ghét nó đá cho bay vào Nam luôn. Bố này toàn băn khoăn thứ vớ vẩn.
  4. HN4ever

    HN4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai đó đâu nhất thiết lúc nào cũng phải ở bên cạnh người đó!
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mà chí chủ tạo topic đưa ra là quá ít, nên khó có thể hiến kế sách gì hiệu quả được. Đề nghị thí chủ chi tiết ngọn ngành hơn về tình hình cô bé kia và bọn tình địch. À, mà mấy kẻ đang yêu ý mà, thường là nhìn đâu cũng thấy địch, cho nên nhiều khi cứ hay hãi hùng hoá vấn đề.
  6. hoangcaocuongng

    hoangcaocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    VXT
    [/quote
    Cũng binh thường ấy mà, bọn con gái nó thích đươc nói chuyện, tâm sự..Nhưng cơ bản là ở tấm lòng bác, bác có thật lòng iu em ấy không. Đôi lúc bác cũng nên nhắn tin, gọi điện, lấy lí do ra chứ..nhiều lúc phải biết nịnh nọt, tỏ ra cưng chiều, rồi thi thoảng tranh thủ thời gian rỗi mời nàng đi chơi, đưa nàng đi dạo mát..và nhớ kissssssssssssssss nàng nhe. Và điều quan trọng là hãy biết hướng nàng về những cái gì đó mà có lợi cho nàng. Đảm bảo nàng sẽ gắn bó với bác cực kỳ...Hehe]
    Được hoangcaocuongng sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 20/05/2006
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Cho em xơ?-pam tí: anh sư "Thích đi ăn nhậu" <tdna> có vẻ rất hay la cà vào tư vấn tình cảm cho anh em ttvn nhỉ. Mong rằng bằng việc tích đức như thế này, cộng với tuyệt chiêu "love-to-bed" của mình, anh sẽ sớm đạt chân tu
    Nhớ là đạt đc rồi thì mời anh em đi làm vài cốc nhé
  8. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là bác phải biết quan tâm đúng lúc, đúng chỗ và người ta có cảm nhận được không. Cũng không cần phải dành nhiều time lắm nếu bác ko có.
    Nếu họ không cảm nhận được gì của bác thì vứt, tất cả chẳng để làm gì cả.

Chia sẻ trang này